Đừng kết hôn vì bị ai hối thúc, hãy chỉ làm điều đó khi bạn thấy đã đến lúc rồi
Nếu vội vàng đặt bút kí vào một tờ giấy đăng kí kết hôn chỉ vì những lời hối thúc, thì nếu chọn sai không chỉ là sự đau khổ mà còn là sự ân hận, nuối tiếc muộn màng.
Bạn tôi, là một gái "ế", chỉ cần cô ấy đăng bất kì điều gì lên facebook cá nhân. Từ những bức ảnh "so deep" được chụp kì công, tỉ mỉ thêm vào vài câu ghi chú cảm xúc cho đến những dòng trạng thái, tâm sự hàng ngày thì trong phần bình luận, vẫn luôn có người hỏi cô ấy về chuyện "bao giờ lấy chồng?"
Có đôi lúc, bạn tôi chẳng muốn trả lời những bình luận ấy và ngẫm nghĩ không hiểu sao mọi người lại quan tâm thái quá đến việc lấy chồng của cô ấy như thế. Ừ, thì đúng là cô ấy đã độc thân quá lâu. Nhưng có quan trọng gì đâu cơ chứ? Bởi dù có lấy chồng hay còn độc thân, điều quan trọng nhất không phải là chỉ cần bản thân mình hạnh phúc thôi hay sao?
Nhiều người cứ cho rằng, con gái nhất định phải lấy chồng để ổn định. Nhưng thực ra liệu có phải thế không? Khi cuộc sống gia đình với rất nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm. Nếu vội vàng đặt bút kí vào một tờ giấy đăng kí kết hôn chỉ vì những lời hối thúc, thì nếu chọn sai không chỉ là sự đau khổ mà còn là sự ân hận, nuối tiếc muộn màng.
Vì thế cho nên đừng nghĩ lấy chồng là để ổn định. Bởi bạn có thể trải qua một cuộc hôn nhân bấp bênh, với nhiều nỗi vất vả lo toan. Khi yêu thương chưa chín, thì có thể sẽ phải gánh lấy khổ đau, mệt mỏi cho chính lựa chọn đó.
Ổn định đôi khi đó chỉ là việc bạn tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Có một công việc, đủ để sống và nuông chiều ý thích của bản thân. Tự tìm kiếm cho mình những niềm cảm hứng mới, sống vui vẻ và hạnh phúc.
Thực tế này chắc hẳn khi nhìn vào chúng ta vẫn thấy. Chẳng có điều gì khẳng định chắc chắn rằng lấy chồng sẽ hạnh phúc. Cũng chẳng có gì điều gì khẳng định chắc chắn rằng những người độc thân luôn cô độc. Vì thế cho nên, dù bạn ở trạng thái nào, chỉ cần bạn tự tin là mình sống tốt, hạnh phúc thì chẳng cần phải bận tâm đến những lời hối thúc hay hỏi han từ phía bên ngoài.
Bởi người ngoài cuộc, họ không sống cuộc đời của bạn. Và bạn tất nhiên cũng chẳng phải chịu "hàm ơn" họ vì điều gì. Chẳng có mối liên hệ ruột rà, vậy họ cũng chẳng có quyền gì để mà phán xét cuộc đời của bạn.
Hãy chỉ kết hôn khi bạn cảm thấy thực sự sẵn sàng. Rằng bạn đã tìm thấy đúng một người mà bạn yêu và cần trong cuộc sống. Không phải vì bất kì ai tác động mà bạn chọn người ấy, mà bởi bạn nhận ra: vị trí còn trống trong trái tim mình bao lâu này, đã chấp nhận và lựa chọn để cho người ấy bước vào.
Hãy kết hôn, khi bạn cảm thấy sẵn sàng. Còn chưa sẵn sàng, thì hãy cứ sống độc thân, an nhàn và miễn là bạn thấy mình hạnh phúc
Theo Tri Thức Trẻ
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
6 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
14 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước