Em chồng hành động vô duyên trong lễ cưới bị chị dâu tát một cái, ngay lập tức mẹ chồng có phản ứng gây choáng
Trong một phút mất kiểm soát, cô dâu đưa tay tát một cái vào mặt em chồng vô duyên. Hành động của cô dâu khiến không khí đám cưới bỗng trở nên căng thẳng.
Một đoạn video ghi cảnh cô dâu tát em chồng trong hôn lễ đã được cư dân mạng xứ Trung lan truyền. Theo thông tin được chia sẻ, cô dâu lúc đó đang ngồi trong phòng tân hôn chờ chú rể thực hiện nghi thức vén khăn trùm đầu để chào mừng cô đến với gia đình mới.
Trong giây phút trọng đại, gia đình và bạn bè hai bên gia đình đều hồi hộp chờ đợi, bản thân cô dâu cũng vừa lo lắng vừa mong chờ.
Đúng lúc ấy, em gái của chú rể bỗng cười một cách khó hiểu rồi vươn tay kéo khăn trùm đầu của cô dâu xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Em chồng hành động vô duyên trước sự ngỡ ngàng của mọi người
Cô dâu đang hồi hộp đợi chú rể vén khăn trùm đầu, chẳng ngờ trước mặt lại xuất hiện gương mặt cười quái gở của em chồng.
Trong một phút mất kiểm soát, cô dâu đưa tay tát một cái vang dội vào mặt em chồng vô duyên. Hành động của cô dâu khiến không khí đám cưới tưng bừng bỗng trở nên căng thẳng.
Giữa lúc mọi người còn đang sững sờ, mẹ chồng phản ứng lại đầu tiên, lao đến tát cô dâu một cái để trả thù cho con gái. Quá uất ức và tủi thân, cô dâu vứt khăn trùm đầu rồi chạy ra khỏi phòng.
Chú rể cùng một số người khác hốt hoảng đuổi theo hòng níu kéo cuộc hôn nhân có nguy cơ tan vỡ.
Cô dâu bỏ đi sau khi bị mẹ chồng tát trả thù cho con gái
Chưa rõ sự việc sau đó ra sao nhưng mọi người đều cho rằng cô dâu chắc chắn không thể sống yên ổn với mẹ chồng và cô em chồng "không phải dạng vừa" như vậy.
Đồng thời cư dân mạng cũng chỉ trích hành động vô duyên của cô em chồng và cách xử lý của mẹ chồng.
- Cô em chồng kia có bị vô duyên không? Một con người bình thường sẽ không thể làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Bị đánh là đáng đời.
- Con gái đã quá đáng, người mẹ còn quá đáng hơn. Thật tội nghiệp cho cô dâu khi gặp phải cặp mẹ chồng và em chồng bài trùng này.
- Cô dâu cũng quá xốc nổi. Lúc đó, cô chỉ cần dạy dỗ em chồng vài tiếng là được. Cú tát ấy cũng làm cho buổi hôn lễ mất vui rồi...
Theo Sức khỏe đời sống
-
4 giờ trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
6 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
9 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
14 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
19 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước