"Em muốn làm bùa yêu giữ chồng"
"Em đọc được tin nhắn gửi tới chồng lúc nửa đêm: “Anh sống hạnh phúc nhé, mẹ con tôi hận anh”… - nên em muốn làm bùa yêu giữ chồng", người đàn bà tâm sự.
Sợ mất chồng nên muốn làm bùa yêu
"Em muốn làm bùa yêu giữ chồng" - đó là tâm sự của chị Nguyễn Thúy (Đồng Nai). Chị chia sẻ rằng, một đêm chồng đã ngủ say, chị bị mất ngủ nên thấy máy điện thoại của chồng lóe sáng đã vô tình đọc 1 tin nhắn viết: “Anh hãy sống hạnh phúc nhé, mẹ con tôi hận anh”.
Sáng hôm sau hỏi thì chồng mới kể, hồi anh làm ở thành phố có ở với một phụ nữ 2 năm, nhưng chỉ là bồ chứ không thể lấy vì anh là con trai một, còn cô ấy đã qua một đời chồng với 2 con riêng. Nhưng cô ấy cứ chờ đợi.
Sau đó anh gặp chị và đã cưới nhau được 1 năm. Gần đây trở về nhà là chồng cáu gắt, không yêu chiều vợ nữa. Chỉ một chuyện rất nhỏ chồng cũng nổi giận lớn, chuyện chăn gối lạnh nhạt. Chị cố gắng nhỏ nhẹ và quan tâm chăm sóc chồng hơn, nhưng chồng còn kêu nhìn thấy vợ mà ghét, còn không trò chuyện với chị.
Chị mò lên Tây Bắc xin lá bùa gia truyền về giữ chồng. Bà mế bảo rằng bùa nào cũng có mặt trái, dùng phải hết sức cẩn trọng. Lá bùa gia truyền của nhà bà chỉ hiệu quả với những người là vợ chồng, ăn ở với nhau thường xuyên. Còn ở xa, mới yêu, hay bồ bịch thì không hiệu quả. Sau khi hỏi tên chồng, bà cầm gói muối chị mang từ nhà đến để đi làm lễ. Nửa tiếng sau bà ra, giao gói muối đã bỏ bùa lại, dặn chị phải giữ gìn ôm trong lòng, không để ai bước qua kẻo hỏng phép, và phải bí mật kẻo mất linh. Cho chồng ăn bùa mà sức khỏe không sao thì được, nhưng chồng đã về với vợ thì phải dừng ngay.
Về nhà chị nấu những món chồng thích ăn nhất rồi nêm muối yểm bùa vào, tới bữa thì gắp cho chồng ăn trước. Đồng thời 7 ngày liền chi phải “thúc” bằng cách chồng ra khỏi nhà là chị lấy quần sịp của chồng bỏ vào chảo rang giòn làm phép “gọi” chồng về. Còn phải nhẹ nhàng, yêu thương săn sóc chồng hơn mọi khi... Vừa làm chị vừa khấp khởi mong chồng “ra ngoài vui vẻ, nhưng mặn mà về với vợ”.
Một thời gian dài cuộc hôn nhân không bị đổ vỡ, nhưng linh cảm của người vợ vẫn mách bảo chị rằng chồng đang có "bí mật".
Ảnh minh họa
Muôn kiểu bùa yêu
Thị trường bùa yêu thương mại hóa, có đủ loại như bùa tăm, bùa tóc, bùa giấy, bùa ngải… và cả bùa vẽ trên da người, giá do các thầy bùa tự đặt: Bùa tăm 3 triệu đồng/bộ, bùa tóc (dùng nhiều thứ tóc tết thành bím nhỏ cấy vào tóc thật) giá 20 triệu đồng, bùa vẽ trực tiếp lên da giá 5 triệu đồng/lần vẽ…
Rẻ nhất, dễ làm và nhiều người dùng nhất mà là bùa chú làm bằng giấy mỏng, vẽ, hoặc in hình bùa với các câu chú để đeo, hoặc đốt ở nhà.
Bùa tăm – làm trên 2 que tăm tẩm hương liệu, khắc tên của hai vợ chồng rồi dùng quần áo của hai người đốt cháy tăm thành than thì nghiền bột pha cà phê uống.
Bột bùa yêu thì dễ hòa tan trong nước, nhưng phải kiêng nước nóng, kiêng ăn đồ nóng (có ý kiến cho là bột bùa có thể chứa chất kích dục mới khiến một người xa lạ “yêu” người bỏ bùa.
Nguy hiểm nhất là bùa ngải, dạng luyện thuốc và luyện nội lực, nhưng phải do người có công lực cao mới luyện được. Bùa này chỉ cần ngửi, hoặc hít phải là sẽ làm theo ý của chủ bùa.
Các nhà tâm linh cho rằng, bùa yêu của người dân tộc dùng trong bản làng, hoặc giúp những người biết đến tìm họ. Tác dụng của chúng khoa học chưa kiểm chứng được, nhưng khi “hết thuốc”, hay “nội lực” suy giảm thì nạn nhân trở về như cũ, khó có chuyện sống với nhau cả đời.
Một số thầy cúng, thầy mo dân tộc có thể làm phép hàn gắn tình cảm vợ chồng, nhưng hiệu quả thì không dám chắc, và chuyện bỏ “bùa mê thuốc lú” hậu quả không được tốt đẹp nên họ ít làm. Vì bùa phép thần bí nên họ không khuyến khích người dùng. Các bà vợ hãy suy nghĩ cẩn trọng bởi tác dụng bùa chưa rõ,nhưng đã có người bị thầy bùa lừa đảo đau đớn.
Những người tu luyện thực sự sẽ không làm bùa chú thị trường, đặc biệt là bùa chú hại người.
Các loại bùa chú thương mại không phát ra năng lượng, hay có tác dụng rõ rệt vì hình vẽ bùa không chuẩn, lời chú truyền miệng đọc không chuẩn… mà chỉ do người buôn bán trục lợi lan truyền.
Đừng mê tín tốn kém tiền bạc, thời gian, công sức nhờ một thế lực vô hình để rồi bị những kẻ lừa đảo lợi dụng. (Ông Doãn Phú - Viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người)
Theo Gia đình & Xã hội
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
7 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
8 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
16 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước