FB 24h: Mang tiếng là đào hoa nhưng Mạc Hồng Quân lại soái ca ngôn tình với bà xã Kỳ Hân thế này...

Bị đau quá nhiều, Ngọc Trinh đã tự tìm bình yên cho mình....Andrea lại gây sốc với phát ngôn: Giá mà cuộc đời nó bằng phẳng như ngực mình thì tốt biết bao....



Mạc Hồng Quân : With this ring I give you my heart, I promise from this day forward you shall not walk alone,
may my heart be your shelter, and my arms your home. I Love U - Tạm dịch: Với chiếc nhẫn này anh trao anh trái tim
mình cho em, anh hứa từ ngày hôm nay em sẽ không phải bước đi một mình. Trái tim anh sẽ là nơi che chở cho em,
và vòng tay anh sẽ là nơi ở của em. Anh yêu em.


Ngọc Trinh chút tâm sự qua thơ: Để cho con tim này nghi ngơi thôi
Vì nó đã đau quá nhiều rồi
Để cho tâm hồn được thành thơi
Tự do vui chơi giữa cuộc đời
Ngày tháng còn dài nhiều ngày vui
Và chắc chắn hạnh phúc sẽ mỉm cười
Để cho tim này nghi ngơi thôi
Chào anh 1 nguời ở tương lai đợi em ta xây đăp cuộc đời...

Andrea lại gây sốc với phát ngôn: Giá mà cuộc đời nó bằng phẳng như ngực mình thì tốt biết bao....

Hoàng Thùy than thở: Chẳng biết chụp hình selfie í. Hôm nay bị chèn thêm câu hỏi về đời tư trên sóng trực tiếp
cô gái bị đơ, nên sau này mà được phỏng vấn sẽ nhắn trước các anh chị là không hỏi đời tư giúp em!

Lan Khuê than vãn vì lịch trình công việc bị ảnh hưởng: Giờ này vẫn còn kẹt xe và bị giấy tờ hành thì mấy giờ
mới về makeup và đi trẩy hội được đây? Thời gian, địa điểm rõ ràng, quần áo cũng đã sẵn sàng.
Chỉ có người là chưa sẵn sàng.

Bạn trai Lê Phương hạnh phúc khoe: Bạn Tím cũng đồng sở thích với mình.... Yêu quá.

Lê Thúy tiết lộ lịch trình của mình: Năm nay giáng sinh, kỉ niệm ngày cưới, new year,
valentines sẽ ở đoàn phim với lão này....

Ngọc Lan tinh nghịch bên ông xã Thanh Bình

Vợ chồng Thế Thành - Thúy Diễm đang tận hưởng kỳ nghỉ ngọt ngào bên nhau tại Nha Trang

Trương Ngọc Ánh thả dáng trên bãi biển Đà Nẵng

Trương Quỳnh Anh hạnh phúc trong vòng tay chồng: Bình yên là lúc ta trong vòng tay nhau....


Tự Long hạnh phúc khoe niềm vui: Con đường sáng của bố....

Xuân Lan: Người đánh cắp tim em như người đã trót đôi lần.
Rồi người đem bán cho anh nhà thơ ở cuối xóm.
Chuyện cũ viết trong thơ nay người đem hát cho đời.
Mà đời nào có hay em ngủ quên..

Tú Vi khoe giây phút bên chồng cùng caption: Hôm nay trời nắng chói chang, mọi người nhớ thoa kem chống nắng nha!

 

Hạ Trắng

Theo Vietnamnet


FB 24h Facebook 24h

Tin tức mới nhất