Gã chồng độc ác nhờ bạn rạch mặt “bà mai”… nhưng nhầm vợ mình

Nghi ngờ chị Oanh thường xuyên rủ vợ mình là Bích đi chơi và giới thiệu người khác khiến vợ đòi ly dị, Chiều nhờ Thái lên Sài Gòn tìm chị Oanh để rạch mặt trả thù. Thái nổi máu côn đồ gật đầu đồng ý ngay.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) xác nhận đang tạm giữ hình sự Đinh Hải Chiều (26 tuổi) và Trần Văn Thái (22 tuổi) - cùng quê Kiên Giang - để điều tra, xử lý hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Chiều và Thái chính là 2 đối tượng phục kích chém trọng thương chị Tô Thị Ngọc Bích (25 tuổi, Kiên Giang, vợ của Chiều) khi chị cùng người bạn tên Nguyễn Thị Oanh (23 tuổi, quê Bình Định) đi làm về đến phòng trọ trên đường số 16, khu phố 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức vào đêm 12.7.

Người chồng vô trách nhiệm

Vào 1 ngày giữa tháng 7.2013, chúng tôi tìm đến khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để tìm hiểu nguyên nhân sự việc chị Tô Thị Ngọc Bích bị chồng là Đinh Hải Chiều cùng người bạn dùng dao chém trọng thương mấy ngày qua. Nằm trên giường điều trị của bệnh viện, chị Bích nước mắt lưng tròng, chị bảo:

“Khổ lắm chú ạ, mấy hôm nay nằm ở bệnh viện mà lòng cứ lo lắng hoài, không biết đứa con nhỏ mới 2 tuổi ở nhà có sao không? Em đi làm thì còn có chút đỉnh tiền mua sữa, đồ chơi cho nó, giờ em nằm viện, anh ấy ngồi tù, không biết nó sống sao đây. Nghe bác sĩ nói, vết thương của em lâu bình phục lắm, ít nhất cũng phải mất cả năm mới bình phục được, em lo cho con quá”.


Nỗi đau của chị Tô Thị Ngọc Bích trên giường bệnh

Chị Bích kể, chị kết hôn với Chiều khoảng 6 năm nay, thời gian đầu chung sống với nhau, vợ chồng chị hạnh phúc lắm. Ấy vậy mà, nên duyên vợ chồng được khoảng 2 năm thì Chiều lộ nguyên hình là người chồng vô trách nhiệm, thường xuyên tụ tập với nhóm bạn bất hảo rượu chè, cờ bạc và chơi đá gà ăn tiền. Vợ cố gắng làm lụng vất vả, tích góp tiền của không được bao nhiêu, Chiều đều nướng sạch vào trò chơi “đỏ đen”.

Khi đứa con trai đầu lòng sinh ra, dù gia đình thiếu thốn, con thiếu sữa mẹ, Chiều vẫn không tu chí làm ăn mà suốt ngày cờ bạc. Nhiều lần chị Bích khuyên ngăn thì anh ta lại tỏ ra khó chịu; thậm chí còn đòi đánh nên chị Bích cũng bỏ mặc, không dám nói nửa lời.

Một số bạn bè đến thăm hỏi chị Bích không khỏi thương cảm cho cuộc sống tủi hờn của chị. Theo họ, chị Bích trước đây là cô gái xinh đẹp, được nhiều thanh niên trong làng để ý, nhưng không hiểu sao chị lại đi lấy Chiều - người chỉ biết đến cờ bạc. Chị Bích bảo, gánh nặng gia đình buộc chị phải sớm rời xa đứa con trai bé bỏng, lên Sài Gòn tìm kiếm công ăn việc làm mong kiếm được ít tiền sửa lại ngôi nhà ở quê cho đỡ dột nát.

Ngày chị cuốn gói xuống chốn thị thành làm việc, người chồng vẫn không bận tâm, hỏi han điều gì mà cứ chú tâm vào mấy “kèo” đá gà. Những lúc như thế, chị cảm thấy tủi hờn vô cùng. Không chỉ có vậy, tiền làm được bao nhiêu gửi về nhà, người chồng không giữ gìn chăm sóc cho con, lại đang tâm nướng sạch vào cờ bạc.

Dịp tết năm ngoái, chị Bích uất ức vì thói vô trách nhiệm của người chồng nên đòi ly dị. Khi nghe vợ thông báo “đường ai nấy đi”, Chiều quay sang dọa nạt, thậm chí “dạy dỗ” chị bằng những nắm đấm trước sự bất bình của bà con lối xóm. Thời gian mới đây, chị Bích xin xuống làm cho 1 công ty may ở quận Thủ Đức, Chiều vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin với nội dung sặc mùi giang hồ. Có nhiều tin nhắn, Chiều dọa vợ: “Nếu em bỏ anh, anh sẽ chặt cụt tay em rồi sẵn sàng đi tù. Sau khi về anh sẽ nuôi em, nhất định không cho thằng nào lấy được em”.
                                                                                                                                                       



Đinh Hải Chiều (hình trên) và Trần Văn Thái tại cơ quan điều tra
Theo chị Bích, dù công việc vất vả là thế, ngồi cả ngày trong công ty không chút thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến chuyện trai gái, vậy mà không biết thông tin chị có người yêu mới từ đâu ra khiến Chiều ghen bóng, ghen gió đến thế. Nhiều lần chị Bích cố gắng giải thích cho Chiều hiểu, nhưng anh ta cứ nằng nặc nói chính chị Nguyễn Thị Oanh - người làm chung công ty với chị Bích - đã rủ rê vợ mình và mai mối cho người đàn ông khác.

“Trước khi chém em, anh Chiều còn nhắn tin dọa sẽ rạch mặt con Oanh cho hả giận, vì tội dám gán ghép em với 1 người đàn ông làm chung trong công ty. Tưởng rằng anh ấy chỉ hù dọa vì nổi máu ghen thôi, nhưng không ngờ anh ấy làm thật”, chị Bích chưa hết bàng hoàng kể về người chồng tàn nhẫn.

Nhờ côn đồ rạch mặt "bà mai", rạch nhầm ... vợ mình

Ngay sau khi bị bắt, ngồi đối mặt với cơ quan điều tra, Chiều thừa nhận có gọi điện, nhắn tin và dọa… rạch mặt chị Oanh để trả thù vì tội mai mối vợ mình với người khác. Chiều khai, sáng ngày 12.7, khi ngồi uống cà phê với Thái tại huyện Giồng Riềng, Kiên Giang, Chiều đem chuyện vợ mình có người đàn ông khác kể cho Thái nghe.

Chiều kể với Thái rằng: “Nó (chị Nguyễn Thị Oanh – PV) thường xuyên rủ vợ tao đi chơi và giới thiệu cho thằng nào đó làm chung công ty, khiến vợ tao đòi ly dị với tao”. Kể xong sự tình, Chiều nhờ Thái lên Sài Gòn tìm chị Oanh để rạch mặt trả thù, Thái nổi máu côn đồ gật đầu đồng ý ngay, không 1 chút suy nghĩ. Sau khi lên kế hoạch rạch mặt chị Oanh, Chiều còn chỉ tường tận chỗ trọ của vợ mình và chị Oanh cho Thái biết để tiện ra tay.

Khoảng 20 giờ ngày 12.7, Chiều điều khiển xe gắn máy BKS 61G1-11784 chở Thái lên Sài Gòn thực hiện hành vi trả thù. Khi đến khu chợ tự phát trên đường Lê Văn Chí (phường Linh Trung, Thủ Đức), Chiều dừng xe lại đưa tiền cho Thái mua 1 con dao xếp (dài 22cm) rồi chạy đến khu vực gần phòng trọ của chị Oanh mai phục. Khi đến nơi, Chiều đứng phía ngoài, còn Thái cầm dao phục kích bên trong để rạch mặt chị Oanh.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Thái phát hiện chị Oanh chở chị Bích đi làm về gần đến cổng phòng trọ nên xông vào tấn công. Thái dùng dao rạch mạnh vào mặt chị Bích, nhưng may mắn chị giơ tay đỡ được nên chỉ bị thương ở cổ tay trái. Thái tiếp tục dùng tay kéo chị Bích ngã xuống khỏi xe máy và dùng dao chém túi bụi vào người, tay, chân chị Bích khiến chị đổ gục xuống đất.

Riêng chị Oanh, do quá hoảng sợ trước hành vi hung hãn của tên Thái nên rồ ga bỏ chạy vào bên trong lẩn trốn. Nghe tiếng vợ kêu cứu thất thanh, Chiều từ ngoài đường chạy vào nói với Thái: “Mày chém nhầm vợ tao rồi”. Thấy vợ mình lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, Chiều xông vào cướp điện thoại rồi cùng tên Thái bỏ chạy mất hút.

Công an phường Linh Trung nhận được thông tin nhanh chóng có mặt tại hiện trường lập biên bản điều tra làm rõ vụ việc. Riêng tên Chiều và Thái, sau khi gây án liền chạy xe đến phòng trọ của em ruột chị Bích là chị Tô Thị Ngọc Sương (SN 1987, quê Kiên Giang, tạm trú quận 9) nói nhờ người rạch mặt Oanh, nhưng chém nhầm Bích. Chiều nói Sương đến đưa vợ mình đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu và hứa sẽ cầm xe gắn máy để trả tiền viện phí cho Bích. Đến khuya cùng ngày, Sương gọi điện cho Chiều đến đóng tiền viện phí, khi Chiều và Thái vừa đặt chân vào phòng cấp cứu bệnh viện thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Đối mặt với điều tra viên, Chiều tỏ ra hối hận, hắn cúi gằm mặt khai với giọng đứt quãng liên tục. Chiều bảo, rất thương và yêu vợ con, nhưng vì bản tính ham chơi nên hắn đã không giữ gìn được hạnh phúc gia đình, khiến người vợ phải lang bạt khắp nơi làm ăn vất vả. Cũng chỉ vì “vô công rỗi nghề”, Chiều mới có thói ghen tuông vô cớ như vậy, không ngờ trong phút nông nổi đó y lại gây ra tai họa cho người vợ từng đầu ấp tay gối với mình mấy năm trời nay.

Chiều cố nói lí nhí trong cổ họng, rằng không biết với tội cố ý gây thương tích như trên, anh ta bị phạt mấy năm tù, không biết trên giường bệnh người vợ có hận anh ta không? Chỉ biết rằng, giờ đây khi ngồi trong 4 bức tường giam, chắc Chiều mới nhận ra tội lỗi do mình gây ra, hơn hết là trách nhiệm của 1 người cha với đứa con trai 2 tuổi, và bổn phận của người chồng đối với vợ mình.

Theo Dòng đời

Tin tức mới nhất