Gái hư có gì khiến cánh đàn ông dù miệng chê nhưng lòng vẫn mê mệt?
Cho dù là gái ngoan hay gái hư, người đàn ông vẫn luôn muốn có cả hai, vì họ vốn là "sinh vật tham lam".
Khái niệm gái ngoan, gái hư không còn quá xa lạ với tất cả mọi người. Thế nhưng nếu nói hạnh phúc có lẽ không phải ai cũng dám khẳng định gái ngoan sẽ được hạnh phúc như gái hư.
Tại sao? Bởi đàn ông cho dù có chê gái hư bao nhiêu, họ vẫn lựa chọn gái hư để ngoại tình, còn để lại sự đau khổ cho người mà họ vẫn coi đó là cô gái ngoan, xứng đáng là người vợ của gia đình!
Gái ngoan là vợ thì tốt nhưng hiểu chồng thì chưa chắc
Đàn ông chọn một người con gái ngoan làm vợ bởi đối với họ thì người đó có thể lo toan cho gia đình, giúp họ an tâm hơn để làm việc. Thế nhưng nếu đặt câu hỏi liệu người vợ đó có thể hiểu chồng mình được bao nhiêu phần trăm thì thật khó.
Họ có thể lo toan mọi thứ, ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ bên chồng, bảo gì nghe nấy nhưng lại không hiểu chồng mình thực sự cần gì. Sự công, dung, ngôn, hạnh khiến họ phải bó hẹp bản thân trong những quy chuẩn lạc hậu và dần quên đi hạnh phúc thật sự là gì.
Có đến 80% đều cảm thấy chán nản với vợ mình vì cuộc sống đúng là êm đềm nhưng lại gắn với sự nhạt nhẽo. Vợ ngoan lúc nào cũng khiến cuộc sống ở mức an toàn, dần dần biến mọi thứ trở thành thói quen chứ không hề có điểm nhấn nhưng đàn ông mong đợi.
Bản chất của đàn ông là thích những điều mới mẻ, cuộc sống mới luôn giúp họ có những động lực tốt hơn.
Chắc hẳn các bạn đã thấy rất nhiều cô vợ được đánh giá là ngoan ngoãn, hiền hậu sau khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân, họ đều lựa chọn cho mình cách sống phá cách, hòa nhập, cá tính và lo nghĩ cho bản thân đẹp hơn. Lúc đó họ lại ước mình trở thành một cô gái hư nhiều hơn là một cô gái ngoan.
Đến khi hôn nhân tan vỡ, họ mới biết đặt giá trị của bản thân lên trên hạnh phúc của người khác và cũng chợt hiểu rằng, hóa ra mình sống cho người khác quá nhiều mà quên đi hưởng thụ những điều tốt đẹp khác trong cuộc sống. Và rồi họ tự cho mình quyền cuốn theo guồng quay mới mẻ và phá cách.
Gái ngoan sẽ luôn làm tốt vai trò của người vợ nhưng chưa chắc đã làm tốt vai trò của một người tình, một người bạn. Cho dù có thủ thỉ bên tai nhau muôn vàn bí quyết để giữ chồng, họ vẫn mặc định quên đi điều quan trọng nhất là luôn làm mới cuộc hôn nhân theo nhiều cách khác nhau. Đàn ông cần nhiều hơn hai chữ gia đình!
Gái hư chinh phục đàn ông bằng chính "sự hư hỏng" của mình
Khi chưa kết hôn, đàn ông thường cho rằng, yêu một cô gái hư nhưng nếu lấy chắc chắn sẽ lấy một cô gái ngoan. Để rồi sao? Rồi các anh vẫn chọn cách ngoại tình với một cô gái hư thay vì ở bên vợ - một người con gái ngoan mà các anh lấy về. Chê gái hư nhưng vẫn ngoại tình với gái hư đó thôi!
Đàn ông có muôn vàn sự lựa chọn, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn các cô gái hư để làm mình vui đúng nghĩa. Đàn bà ngoan có thể tốt nhưng chưa chắc đã hiểu chồng mình cần gì hơn các cô người tình.
Đúng là cứ mang danh người thứ ba là đã sai rồi nhưng nếu hỏi giây phút nào đàn ông sống là mình nhất thì chắc chắn phải là bên người tình của họ.
Gái hư là những người có cá tính mạnh mẽ, họ đâu cần cái gọi là khuôn khổ hay nguyên tắc. Cái họ cần là hiện tại hạnh phúc là đủ. Họ được dạy cách chiều đàn ông đúng nghĩ nhất, cũng chỉ có họ mới biết phân biệt đàn ông tốt, đàn ông xấu. Đó là lý do tại sao các anh lại cứ tranh nhau chinh phục một cô gái hư vừa mạnh mẽ, vừa sắc sảo, vừa cá tính.
Quan trọng nhất là gái hư không bao giờ đánh cược cuộc đời mình cho một người đàn ông. Nắm được thì buông được, vì vậy không giao phó mình cho ai. Gái hư cũng không đặt nặng vấn đề tương lai phải là lấy ai, không cần ràng buộc tình cảm của bản thân với ai đó.
Họ tin vào bản thân mình nhiều hơn tin vào người khác. Đó là điều mà đàn ông thường cảm thấy an toàn khi ngoại tình với một cô gái hư. Đàn ông sẽ không bị đe dọa hạnh phúc, vì cho bao nhiêu cũng là đủ với người thứ ba.
Họ cũng không phải có trách nhiệm với cuộc sống của người thứ ba giống như vợ mình, và cũng chẳng ai trách móc họ sau một ngày mệt mỏi.
Những lúc trầm nhất của cuộc đời người đàn ông, họ cũng sẽ tìm đến cô gái hư của họ hơn là về với vợ. Vì đối với họ, khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian cần được chiều chuộng và có không gian nhiều nhất. Với người tình không có sự đòi hỏi phải bù đắp thì đây là lựa chọn tốt.
Cho dù là gái ngoan hay gái hư, người đàn ông vẫn luôn muốn có cả hai, vì họ vốn là “sinh vật tham lam”. Đàn ông tốt có thể lựa chọn một cô dâu ngoan, nhưng cũng chọn một cô gái hư vì đó là người có thể giúp họ có những nốt thăng trầm trong cuộc sống vốn đã nhàm chán.
Thời nào rồi, đừng chê trách so sánh gái ngoan hay gái hư, cho dù là gái hư đàn ông luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho họ mà thôi!
Theo Thế Giới Trẻ
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước