“Gái khôn phải biết dạy chồng”, làm vợ đừng để bị lép vế
Hãy biến gia đình nhỏ thành “vương quốc” của riêng mình. Nơi đó sẽ luôn chào đón bạn trở về như một nữ hoàng và không bao giờ để bạn chịu thua thiệt. Có tiền thì có quyền các chị ạ!
Người ta bảo “gái khôn phải biết dạy chồng”. Nếu không khôn khéo, tinh tế, lúc nào cũng tỏ ra sợ chồng thì sớm muộn cũng bị lép vế. Nhưng không phải ai cũng biết cách để không bị chèn ép trong ngôi nhà nhỏ. Đa phần phụ nữ là thường tỏ ra sợ hãi, lo lắng bị chồng bỏ chồng chê. Có nhiều chị em hiền lành, từ nhỏ đã bị tư tưởng “chồng chúa vợ tôi” ăn sâu vào đầu óc, lúc quen nhau thì khép nép, cái gì cũng tùy ý người yêu. Đến lúc về làm chung một nhà thì kiểu “Anh đặt đâu thì em ngồi đó”.
Xã hội bây giờ tôn trọng bình quyền. Đàn ông họ cũng biết đến sự bình đẳng đó nên đôi khi cưới một cô vợ về chỉ biết làm việc gia đình, chăm con, lo trong nhà trong cửa mà không biết kiếm tiền cũng đã bị khinh thường.
Không độc lập tài chính, không tự lo được thân thì lúc nào cũng sẽ lệ thuộc, đến lúc bị bỏ thì than trời trách đất cũng đã muộn. (Ảnh minh họa)
Ngán lắm cái cảnh mỗi tháng đợi chồng lãnh lương rồi ngửa tay xin tiền. Lúc còn thương thì đàn ông lo lắng, che chở, chứ lúc kinh tế eo hẹp, đời sống vợ chồng không còn nhiều tình cảm thì mấy anh lại thấy đó là gánh nặng mà muốn quẳng đi. Không độc lập tài chính, không tự lo được thân thì lúc nào cũng sẽ lệ thuộc, đến lúc bị bỏ thì than trời trách đất cũng đã muộn.
Chị em một khi đã làm vợ thì nên biết cách nắm tài chính, đừng để đàn ông nắm tiền. Thứ nhất, đàn ông giỏi quản tiền, lo từng thứ chi li thì tính tình hẹp hòi lắm. Sớm hay muộn cũng sẽ chê cười và làm khó vợ của mình. Thứ hai, nếu họ không phải dạng giữ tiền thì càng không nên đưa. Phụ nữ dù dở tới đâu cũng nên biết cách thu xếp chi tiêu và nắm tài chính. Có tiền thì có quyền các chị ạ!
Mặc dù không để bản thân mình lép vế nhưng cũng đừng vì thấy chồng thương mình mà leo lên đầu các anh để mà tác oai tác quái. Cái gì cũng nên có chừng mực và có trước có sau. Trong nhà có thể là sư tử nhưng ra đường cũng cho chồng mình chút mặt mũi để các anh còn giữ chút hư vinh của mình. Đã là vợ chồng thì điều tiên quyết là nên tôn trọng lẫn nhau. Cho dù có nắm được chồng trong lòng bàn tay thì cũng đừng cái gì cũng tự mình quyết định.
Nếu chồng sai thì vợ phải góp ý cho chồng sửa, đừng thấy cái hậu quả trước mắt mà vì sợ ngại lấn lướt chồng mà không dám lên tiếng. Phụ nữ khôn khéo vẫn là nên biết cách kiên nhẫn, nhẹ nhàng mà khuyên nhủ. Giúp chồng vượt qua khó khăn, sai trái cũng là một cách để giữ được người đàn ông của mình.
Hãy biến gia đình nhỏ thành “vương quốc” của riêng mình. Nơi đó sẽ luôn chào đón bạn trở về như một nữ hoàng và không bao giờ để bạn chịu thua thiệt. Đối nhân xử thế giỏi cỡ nào thì cũng nên biết cách đối xử với chồng con, để biến gia đình thành chỗ dựa vững chắc của bạn.
Theo Khám phá
-
1 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
7 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
8 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
9 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
10 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
11 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
16 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước