Éo le gái trẻ đi VÁ MÀNG TRINH do lo sợ bại lộ trước… mẹ chồng
Định kiến đã đẩy cô gái có học thức, từng đi du học phải âm thầm đi vá màng trinh vì sợ mẹ chồng phát hiện cô không còn là con gái.
“Con ong đã tỏ đường đi lối về” vẫn rủ nhau đi… vá trinh
Dù xã hội đã cởi mở rất nhiều về vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân, tuy nhiên đâu đó vẫn còn những câu chuyện đẫm nước mắt khi cô dâu lên xe hoa mà không còn vẹn nguyên.
Để hóa giải nỗi lo lắng đó, dịch vụ “vá màng trinh” ra đời. Chỉ cần gõ từ khóa dịch vụ vá màng trinh, các cô gái trẻ sẽ tìm được hàng trăm ngàn kết quả chỉ trong một giây. Dù quảng cáo rầm rộ trên internet nhưng đây vẫn là một dịch vụ nhạy cảm trong số các dịch vụ y tế.
Không ít cô gái vẫn mất ăn mất ngủ vì không còn cái "ngàn vàng" trước khi về nhà chồng. Ảnh minh họa.
Là bác sĩ sản khoa lâu năm, bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trưởng khoa Sản, Trung tâm Y tế 178 Thái Hà đã gặp rất nhiều cô gái trẻ tìm đến phòng khám bày tỏ nỗi khổ sở vì của mình.
Họ đa phần là những cô gái không tự tin trước ngưỡng cửa hôn nhân, có thể là gái bán hoa vá trinh để cuộc đi khách được giá hoặc những người vợ muốn làm mới cuộc sống gối chăn vợ chồng. Họ tìm đến với yêu cầu đảm bảo “như thật” để chồng không thể phát hiện.
Bác sĩ Kim Dung không thể quên câu chuyện về một cặp đôi cùng học Đại học. Họ đi học ở nước ngoài, quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng trước khi cưới người chồng lại dẫn vợ chưa cưới đến xin vá màng trinh vì sợ bại lộ với… mẹ chồng.
Nỗi ám ảnh hư hỏng “đè” lên cái màng mỏng manh
Theo bác sĩ Kim Dung, trước hết cần khẳng định vá màng trinh là một tiến bộ của y học. Tuy nhiên, những câu chuyện gái trẻ đi vá trinh éo le đó đã nói lên nguyên nhân sâu xa là do quan niệm xã hội còn quá nặng nề về cái màng mỏng manh, cho rằng phụ nữ không còn trinh là hư hỏng, nhơ nhuốc.
Định kiến khiến nữ giới không đủ dũng cảm đối mặt với sự thật và nói với người chồng sắp cưới là mình không còn trinh. Chị em không dám nói vì sợ chồng sắp cưới bỏ rơi mình.
“Quan niệm xã hội khiến người phụ nữ phải khổ sở tìm đến các dịch vụ vá màng trinh để lấy lại cái đã mất với bất kỳ giá nào”, bác sĩ Dung nói.
Sự tự do, nhân phẩm của người phụ nữ phụ thuộc vào lối sống, trí tuệ chứ không phụ thuộc vào tấm màng mỏng manh nơi vùng kín. Ảnh minh họa.
Trong khi đó, dưới góc độ y học, màng trinh chỉ là một cái màng rất mỏng nằm phía ngoài cùng của thành âm đạo. Khi bị xâm nhập, một sự cố va chạm mạnh nào đó, màng trinh sẽ bị rách, gây chảy máu.
Màng trinh chỉ có chức năng ngăn không cho chất bẩn, vi khuẩn lọt vào âm đạo nhằm bảo vệ cơ quan sinh dục ở phía bên trong, chứ không có “nghĩa vụ” bảo vệ phẩm hạnh.
Đối với những người có chuyên môn thực sự trong ngành thì vá màng trinh là thủ thuật đơn giản. Tuy nhiên, không ai dám chắc 100% ca vá trình không gặp nguy cơ tai biến bởi thành âm đạo và niêm mạc âm đạo mỏng manh, lại nằm rất gần với trực tràng.
Nếu phẫu thuật viên không có kinh nghiệm, quá trình gây tê và vô khuẩn không được tiến hành nghiêm túc sẽ gây ra tổn thương trực tràng cũng như các biến chứng, viêm nhiễm khác.
Một số sản phẩm màng trinh nhân tạo giá chỉ vài trăm ngàn đồng cũng được rao bán trôi nổi trên các diễn đàn. Bác sĩ sản khoa cho biết những loại sản phẩm này càng không thể kiểm chứng được nguồn gốc, chất lượng của chúng nên biến chứng lại càng khó lường.
Chính vì thế, trước khi thực hiện thủ thuật, bác sĩ Kim Dung thường dành thời gian trò chuyện, khuyên can để các cô gái suy nghĩ thật kỹ càng.
Bác sĩ Kim Dung thẳng thắn bày tỏ: “Thước đo về nhân phẩm của những cô gái phụ thuộc vào lối sống, các mối quan hệ, đạo đức chứ không phải là một lớp màng mỏng nằm ở vùng kín. Chị em phụ nữ hãy nhớ điều đó mà quyết định sáng suốt để đảm bảo cho sức khỏe của mình”.
Theo Emdep
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
7 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
13 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước