Gặp thợ chụp thiếu tâm, loạt ảnh kỷ yếu bị dân teen đồng loạt tố 'chẳng khác nào ảnh thờ'

Bỏ ra số tiền lớn để chụp ảnh kỷ yếu năm cuối cấp nhưng khi nhận về, sản phẩm xấu xí đến độ khó chấp nhận khiến nhiều học sinh bức xúc.

Vừa qua trên Facebook, học sinh tên K.L. (lớp 12, trường THPT Ngô Quyền, Thái Nguyên) "đăng đàn" tố một studio chụp ảnh kỷ yếu làm việc thiếu trách nhiệm. K.L. cho biết thuê studio B.T (Thái Nguyên) chụp ảnh kỷ yếu với giá hơn 10 triệu đồng cho 43 học sinh của lớp. Thành viên lớp vô cùng bức xúc khi hình được chụp và chỉnh màu rất ẩu.

2sao.vn | Photobook

Vì không hài lòng và không muốn in hình nữa, lớp K.L. phàn nàn với bên chụp và muốn được hoàn lại tiền. 9X cho hay chủ studio không muốn nói chuyện rõ ràng và nhất quyết không trả tiền. Sau nhiều lần nhắn tin, gọi điện, nhóm học sinh đã bị chủ studio chặn Facebook.

2sao.vn | Photobook

Anh B. - chủ studio B.T. - cho rằng nội dung tố của nhóm học sinh lớp 12, trường THPT Ngô Quyền là không đúng sự thật.

2sao.vn | Photobook

"Đẹp hay xấu còn tùy vào cách cảm nhận của mọi người, có người thấy đẹp nhưng có người thấy xấu. Hơn nữa, các bạn này chỉ đăng những tấm xấu để tố cáo, những tấm hình đẹp lại không đăng", chủ studio B.T. nói. Người này cũng khẳng định sẽ không hoàn lại tiền.

2sao.vn | Photobook

Được biết, đây không phải lần đầu tiên trên mạng xã hội xuất hiện trường hợp học sinh đăng đàn tố cáo các thợ chụp "không có tâm" sau khi nhận ảnh.

2sao.vn | Photobook

Trước đó, nhóm học sinh lớp 12C10, trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi cũng là một trong số thành viên nhận về bộ kỉ yếu thảm họa khiến bất cứ ai xem cũng phải bất ngờ.

2sao.vn | Photobook

Điều gây bức xúc nhất là họ cảm giác như bị lừa khi những bức ảnh nhận lại vô cùng xấu, không có tính thẩm mỹ, bố cục rõ ràng.

2sao.vn | Photobook

Các thành viên trong lớp còn kể rằng chàng "nhiếp ảnh" tự phong không hề đầu tư máy móc "hàng khủng" như quảng cáo.

2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook

Đây có lẽ là "góc máy rình rập" của camera giấu kín.

2sao.vn | Photobook

Ảnh kỷ yếu nhưng chụp khuyết mất một thành viên của lớp.

2sao.vn | Photobook

Một nhóm sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định từng đăng đàn phản ánh về bộ ảnh kỷ yếu thảm họa của họ được chụp bởi một "nhiếp ảnh gia tự phong". Trong ảnh, rất nhiều thành viên "được" chụp ảnh nhưng không rõ mặt.

2sao.vn | Photobook

Ngoài việc phải nhận những bức ảnh kỷ yếu xấu xí, sinh viên lớp điều dưỡng này còn đặc biệt bức xúc, khó chịu với cách làm việc của phó nháy có tên L. H - người đã trực tiếp "bắt kèo" và nhận hợp đồng chụp kỷ yếu cho lớp. L.H bị phản ánh là vừa chụp ảnh xấu, vừa có thái độ không tốt cả trong lúc chụp lẫn lúc làm hợp đồng.

2sao.vn | Photobook

Trong hợp đồng chụp kỷ yếu, các nữ sinh mong muốn được phía ekip chuẩn bị các vòng hoa đội đầu, phó nháy tỏ ra chuyên nghiệp, hứa sẽ chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn khẳng định: "Các em muốn 100 cái cũng có"... nhưng khi đến buổi chụp lại không hề có vòng hoa nào.

2sao.vn | Photobook

ảnh kỷ yếu sống trẻ học sinh