Ghé thăm bạn gái bất ngờ, tôi hốt hoảng khi nhìn căn phòng như… chuồng lợn
Nếu không bước vào căn phòng đó, không tận mắt nhìn thấy đồ đạc ngổn ngang, mùi hôi bốc lên nồng nặc thì tôi có nằm mơ cũng không dám hình dung cô bạn gái ngày ngày xuất hiện đẹp như tranh ấy lại ở bẩn tới như vậy.
Thực ra, mối quan hệ của chúng tôi cũng chưa quá sâu đậm. Tôi thầm nghĩ trong bụng nhờ có việc này mà tôi có cơ hội thoát khỏi cô gái như vậy chứ nếu không cả đời phải hối hận.
Tôi và bạn gái quen nhau được khoảng 4 tháng. Đó là quãng thời gian đẹp và thú vị. Hai đứa chúng tôi hẹn hò, đi xem phim, du lịch trong ngày với nhau. Theo tôi đánh giá, cô ấy là một người khá thông minh, hoạt bát, khéo ăn nói. Nhìn chung, đi tới đâu, bạn gái tôi cũng gây được sự chú ý với mọi người, phần lớn là thiện cảm.
Nhìn chung, đi tới đâu, bạn gái tôi cũng gây được sự chú ý với mọi người, phần lớn là thiện cảm. (ảnh minh họa)
Điều khiến tôi tự hào nhất vẫn là bạn gái mình không quá xinh đẹp nhưng cô ấy rất biết cách phục sức cho bản thân. Nhìn cô ấy mặc quần áo, váy vóc rất sành điệu, lại thêm trang điểm nữa nên nhìn xinh xắn lắm. Đi đâu tôi cũng muốn đưa bạn gái đi cùng là vì thế.
Chỉ vài tháng quen nhau, nhưng tôi mê bạn gái mình rất nhiều. Tôi cũng tính yêu nhau độ 1 năm thì sẽ cưới. Và nếu như không có cái sự việc tôi bất ngờ ghé thăm nhà bạn gái thì có lẽ tôi không thể nào hình dung nổi, cái cô gái xinh đẹp mĩ miều ngày ngày đi chơi với mình lại bẩn thỉu đến như thế.
Trước đây, cũng có nhiều lần tôi đòi về nhà bạn gái chơi nhưng cô ấy không cho. Cô ấy bảo đang sống cùng em gái, tính nó nhút nhát, không thích cho đàn ông lạ vào nhà. Tôi rất tôn trọng vì nghĩ mình không nên làm ảnh hưởng đến người khác.
Dù sao, chỗ ăn ở của con gái, nếu không thoải mái, không tiện thì mình không nên vào để làm phiền họ. Vậy là yêu nhau 4 tháng trời, tôi không hề đặt chân vào căn phòng của bạn gái. Mỗi lần đi chơi, tôi chỉ đưa cô ấy đến đầu ngõ rồi về.
Yêu nhau 4 tháng trời, tôi không hề đặt chân vào căn phòng của bạn gái. Mỗi lần đi chơi, tôi chỉ đưa cô ấy đến đầu ngõ rồi về. (Ảnh minh họa)
Cho tới cách đây hơn 1 tuần, bạn gái tôi bảo em gái được nghỉ 1 tháng, về quê 2-3 tuần nay để ôn thi rồi, tôi mới hí hửng trong lòng. Sắp đến sinh nhật của cô ấy, tôi muốn tạo một điều gì đó bất ngờ. Và… đêm hôm sinh nhật, đúng 12h, tôi gõ cửa phòng bạn gái, mang theo bánh, hoa và quà.
Có lẽ chính bạn gái tôi cũng không ngờ tôi lại thể hiện theo cách này. Cô ấy còn ngái ngủ, ra mở cửa rồi suýt hét ầm lên. Tôi đẩy cửa bước vào… Những gì đập vào mắt tôi là một chiến trường của rác, đồ đạc, áo quần. Mùi hôi của căn phòng xộc lên tận mũi. Mùi quần áo mốc lâu ngày không giặt, mùi giày vất ngổn ngang ngoài cửa, mùi đồ ăn… hàng trăm thứ mùi kinh tởm khiến tôi tí thì nôn..
Tôi đẩy cửa bước vào… Những gì đập vào mắt tôi là một chiến trường của rác, đồ đạc, áo quần. Mùi hôi của căn phòng xộc lên tận mũi. (Ảnh minh họa)
Mấy lần lên mạng đọc về vụ các em xinh đẹp mà ở bẩn, tôi tưởng chuyện tận đẩu tận đâu, nhưng hôm nay, ngay trước mắt mình, tôi thấy ghê quá. Thậm chí tôi còn không biết phải ngồi vào đâu. Cái giường bé tí để ngủ của cô ấy cùng đầy đồ lót ném tứ tung. Tôi không thể hiểu nổi vì sao mà lại có người ra ngoài thì diện dàng, đẹp đẽ như thế mà ở nhà bẩn đến mức vậy.
Sau hôm đó, tôi kiếm cớ chia tay rồi cắt liên lạc. Có lẽ cô bạn gái xinh xắn của tôi cũng hiểu sự tình nên không liên lạc nữa. Mặc dù có đôi lúc tôi hơi tiếc và cũng nhớ nhớ cô ấy nhưng thấy vẫn còn may là mối quan hệ này chưa tiến xa.
Theo Khám Phá
-
7 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
14 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước