Ông bố đơn thân tố vợ theo trai bỏ con nhỏ bơ vơ làm dân mạng cảm động nhưng sự thật phía sau mới... đau lòng
Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của người bố đơn thân một mình gồng gánh nuôi con nhỏ còn bị vợ phụ bạc khiến nhiều người rơi nước mắt. Chỉ là sự thật không phải như vậy...
Mới đây, một nick facebook tên M.N đã tâm sự trên diễn đàn mạng xã hội về câu chuyện cuộc đời mình:
"Chào mọi người, mình là một ông bố đơn thân, cô đơn và muốn được chia sẻ với mọi người kinh nghiệm nuôi dạy con. Hiện mình đang phải sống cảnh gà trống nuôi con. Bé mới lên 2 tuổi nên rất vất vả. Trước giờ mình không quen làm việc nhà mà nay phải chăm con nên chưa quen. Mẹ mình lên giúp nhưng bà già rồi nên mình mệt mỏi lắm.
Vợ mình bỏ mình theo thằng khác rồi. Mình lương tháng 20 triệu mà cô ấy chê ít, vô dụng nên đi theo thằng kia. Nhà nó giàu, lại có xe ô tô xịn chứ không đi xe máy tầm thường như mình. Mình cũng có căn nhà bố mẹ cho, hơn 40m trong ngõ, nhưng so làm sao được với nhà mặt phố của thằng kia.
Nhục quá mọi người ạ. Con nhớ mẹ khóc mà mình gọi cô ta còn không quan tâm, bảo mình là không nuôi được thì đừng có nhận, trả cô ta nuôi. Có điều, mình không muốn con đi theo người đàn bà lăng loàn đó nên mình không trả.
Vì con, cái gì mình cũng làm được. Ở đây toàn người vì con mà chấp nhận sống cô đơn, vất vả, một thân một mình nên chắc chắn dễ đồng cảm với nhau.
Mình luôn sẵn sàng nghe tâm sự của các bố mẹ đơn thân và mong được giúp đỡ lẫn nhau mọi người nhé. Thường mình rảnh sau 9h tối khi các con đã đi ngủ. Ai cần gì cứ ới mình giúp, hoặc có chương trình off mà mình gửi được con thì mình sẽ tham gia".
Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người vào bình luận động viên, khuyên nhủ ông bố đơn thân và ca ngợi tinh thần của người cha này. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài giờ thì sự thật này đã bị bóc phốt. Một cô gái là bạn thân của vợ anh chàng này đã tố cáo chuyện này với vợ anh ta và kết quả là bị vợ mắng cho một trận, cãi nhau nảy lửa.
Anh này thực ra chăng phải bố đơn thân gì cả, vợ con đề huề. Chỉ là muốn tìm kiếm các cô gái trên mạng bằng hoàn cảnh của mình và ngoại tình nên mới làm như vậy. Dùng nick ảo với hi vọng không bị phát hiện nào ngờ "cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra".
Đúng là đàn ông thật đáng sợ, họ có thể tìm mọi cách để ngoại tình, che giấu vợ mình thậm chí mang cả gia cảnh, con cái ra làm trò đùa. Câu chuyện chưa biết thực hư thế nào thì cũng là một đòn cảnh tỉnh cho những ai chỉ nghe thông tin một chiều và cả những người có lòng nhân đạo nhưng lại đặt lòng tin, tình thương nhầm chỗ.
Ngoại tình là điều không không thể tha thứ nhưng lại còn định ngoại tình bằng cách mang con cái ra để đùa cợt thì thực sự khó thể dung hòa...
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
4 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
6 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
7 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
10 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
14 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
23 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước