“Giá mà anh biết trước” – Clip chạm đến cảm xúc từ trái tim

Cuộc sống hiện đại cuốn chúng ta vào vòng xoáy không ngừng của nó khiến rất nhiều những khoảnh khắc quý giá, trong đó có khoảnh khắc bên những người yêu thương vụt trôi qua, cho đến khi nó trôi qua mãi mãi, chúng ta mới thấy hối tiếc và đau lòng nhưng không thể quay ngược được thời gian.



 

Đoạn clip “Giá mà anh biết trước” không phải là mô-típ clip lấy nước mắt của người xem, thế nhưng, những khuôn hình đẹp đến nao lòng, những nụ cười hay ánh mắt buồn ám ảnh… được chau chuốt tỉ mỉ đến từng giây có thể khiến bất cứ ai trong chúng ta xúc động.

 
Tình yêu tuổi trẻ đẹp như một giấc mơ….

Những hình ảnh của quá khứ và hiện tại, niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và khổ đau cứ thế đan xen nhau để người xem hồi hộp phỏng đoán, bật lên những tiếng cười hạnh phúc để rồi bất ngờ trước nỗi đau không nói thành lời của câu chuyện tình 50 năm.

 
… được thể hiện trong những khuôn hình đan xen giữa quá khứ và hiện tại đưa người xem đến với những cung bậc đầy cảm xúc.

Câu chuyện được kể lại với lời kể chậm rãi đầy xúc cảm của một người chồng hết mực yêu thương vợ. Yêu nhau ngay từ cái nhìn định mệnh đầu tiên, họ cùng nhau trải qua mọi cột mốc đáng nhớ của cuộc sống, đó là những buổi sáng thức dậy với niềm hạnh phúc trọn vẹn để cảm thấy rằng dường như cả cuộc đời cũng không đủ cho họ bên nhau, là những điệu nhảy tình tứ, là những cái nắm tay thật chặt mỗi lúc bên nhau…

 
Hạnh phúc 50 năm bên nhau, tưởng như hai bàn tay sẽ nắm chặt mãi mãi…
 

Tưởng chừng như người chồng đã nắm trong tay và giữ lại trong tim mọi khoảnh khắc đáng nhớ bên cạnh người phụ nữ của cuộc đời mình, nhưng sự thật lại không phải như vậy…
 

và những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ mãi lâng lâng như điệu nhảy đam mê.

Người chồng đâu biết rằng, đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất kì nơi đâu, bất kể với ai… Câu chuyện tình 50 năm đột ngột khép lại bằng nỗi đau của sự chia xa mãi mãi, một sự đánh đổi quá lớn để người chồng, cũng như chúng ta nhận ra một điều vô cùng nhỏ bé: Chỉ cần chúng ta không vô tâm, chúng ta biết giữ gìn điều mà mình quý trọng nhất thì hoàn toàn có thể không phải nói “giá mà…”

 

Nếu chúng ta vô tâm với những biểu hiện dù là nhỏ nhất….


… thì đó có thể là bạn đang đánh mất đi cơ hội được ở bên người mình yêu thương.

Cuộc sống hiện đại cuốn chúng ta vào vòng xoáy không ngừng của nó khiến rất nhiều những khoảnh khắc quý giá, trong đó có khoảnh khắc bên những người yêu thương vụt trôi qua, cho đến khi nó trôi qua mãi mãi và để lại sự trống trải, nuối tiếc trong tâm hồn thì ta mới giật mình nhận ra thì đã quá muộn. Còn điều gì quan trọng hơn cuộc sống đầy ắp những kỉ niệm yêu thương bên nhau, còn điều gì quý giá hơn cuộc sống được sẻ chia ngọt bùi với những người mà ta yêu thương nhất, vì thế, hãy luôn trân trọng những khoảnh khắc bên nhau.

 

theo TRÍ THỨC TRẺ


giá mà anh biết trước clip chạm đến cảm xúc cảm xúc tin giới trẻ kênh giới trẻ

Tin tức mới nhất