Giáo phái tình dục tẩy não ép trẻ em phải chiều người lớn ở Mỹ

Trong giáo phái này, người lớn bị tẩy não để tin rằng ấu dâm không phải điều tội lỗi.


Christina Babin hồi nhỏ trở thành thành viên của Children of God vì mẹ của em đã gia nhập giáo phái.

Christina Babin, 11 tuổi, cảm thấy lo sợ khi em đi theo một cặp vợ chồng vào trong phòng của họ. Cánh cửa đóng lại và Christina biết chính xác cặp đôi này cần gì ở mình.

Đây là lời giới thiệu gây sốc của Christina về trải nghiệm bị cưỡng hiếp của chính mình trong giáo phái Children of God (Những đứa trẻ của chúa), nơi người lớn bị tẩy não và quan hệ với trẻ em.

Hành vi lạm dụng đáng sợ này chỉ là một phần của giáo phái được sáng lập năm 1968 bởi David Brandt Berg ở California nước Mỹ, theo Mirror.

Đến năm 1972, giáo phái có 130 “chi nhánh” trên khắp thế giới, bao gồm Brazil hay Canada, với hàng nghìn thành viên.


Các thành viên giáo phái ở Canada

Cựu mục sư David Brandt Berg và các tín đồ của mình đã bày tỏ đức tin của họ thông qua thánh ca.

Nhưng Christina cho biết cô đã chứng kiến các góc tối của giáo phái, bao gồm ấu dâm, bạo lực và mê tín dị đoan.

Christina và anh trai trở thành thành viên của Children of God vì mẹ của họ mê hoặc phong cách sống của giáo phái.

Trẻ em trong giáo phái bị ép ra ngoài đi ăn xin và cấm nói chuyện với thế giới bên ngoài. Chúng bị biến thành robot, không được phép khóc và sẽ bị đánh nếu không cười, theo lời kể của Christina.

Khi lên 8 tuổi, Christina được Berg giới thiệu cho “Luật tình yêu”, trong đó ghi rằng đàn ông được ngủ với bất kỳ ai họ muốn. Vì thế, đàn ông trong giáo phái “được phép” quan hệ với cả trẻ em.

Christina và anh trai bị chuyển đến các “chi nhánh” khác nhau của Children of God, từ Nhật Bản cho đến Philippines. Cô bị cưỡng hiếp 2 lần khi mới 12 tuổi.


Một chi nhánh của giáo phái ở Colorado nước Mỹ.

Christina kể về lần vào phòng với một cặp vợ chồng: “Chúng tôi được dạy rằng tình dục là điều tốt và chúng tôi nên tận hưởng nó”.

“Nhưng sau khi bị lạm dụng, tôi nghe thấy người đàn ông nói rằng “điều này thật sai lầm”. Tôi không muốn giảm bớt hành vi sai trái của cặp đôi này, nhưng rõ ràng họ cũng bị tẩy não”, Christina kể.

“Lúc đó, tôi rất bối rối vì tôi cũng không thích những gì vừa xảy ra. Nó không hề tuyệt vời như những gì tôi được dạy”.

Christina cho biết ấu dâm xảy ra trong giáo phái vì thành viên tin rằng đây không phải điều tội lỗi.

Đến giữa những năm 1980, giáo phái đổi tên thành “The Family” sau khi bị các nhà quản lý để ý.

Berg sống tách biệt và ra lệnh cho giáo phái thông qua thư từ và hình ảnh mô tả cảnh trẻ em hệ tình dục với người lớn.

Hắn bị truy nã và chạy trốn từ năm 1993 nhưng chết 1 năm sau đó.


Christina, hiện 42 tuổi, vừa chia sẻ về câu chuyện của mình.

Cảnh sát sau đó đột kích vào các chi nhánh của giáo phái nhưng nhiều em nhỏ không nhớ người lạm dụng mình là ai.

Christina cuối cùng được tự do vào năm 20 tuổi.

Hiện 42 tuổi, Christina đã có chồng và 4 con. Cô không đổ lỗi cho mẹ của mình và cố gắng quên đi chuyện quá khứ.

“Tôi không thể giận dữ mãi được, để làm gì cơ chứ? Tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là thương hại các thành viên trong giáo phái”, Christina nói.

“Họ phải sống với những gì họ gây ra còn tôi tiếp tục cuộc đời của mình. Tôi có 4 đứa con tuyệt vời và rất biết ơn cuộc sống vì đã cho tôi tự do”.

Theo Dân Việt


quấy rối tình dục ấu dâm cưỡng hiếp

Tin tức mới nhất