21 khoảnh khắc khiến bạn biết rằng cuộc sống này thật đẹp!

Đôi khi chỉ vì một cái nắm tay, một dòng tin nhắn, một nụ cười của ai đó mà khiến bạn cảm thấy cuộc sống này đẹp biết bao!

1. Bố gọi điện cho tôi nói "bố chỉ muốn gọi điện cho con thôi, điện thoại thông rồi lại chả biết nên nói cái gì cả..." Lúc đấy cảm thấy rất ấm áp, chỉ muốn chạy ngay về nhà ôm bố, nước mắt cũng chả biết rơi đầy mặt từ lúc nào.

2. Ngồi trên xe bus, ông cụ ngồi ghế trước tôi bấm đèn xin xuống, đến trạm, tôi thấy ông nhỏ giọng nói: "Bà nó ơi, về đến nhà rồi" Tôi quay đầu nhìn thì chả thấy ai cả. Qua 1 lát, thấy ông lại nhỏ giọng nói với chính mình: "Quên mất, bà ý đã không còn nữa rồi". Nghe thấy câu này bỗng nhiên sống mũi cay cay.


3. Vừa mới mất việc, lên xe bus về nhà thì đụng phải 1 chị gái đang bế con, chả ai nhường chỗ cho 2 mẹ con chị cả, tôi thì ngồi ngay đằng sau. Nhìn chị 1 phút, lại đấu tranh tư tưởng thêm 1 phút, cuối cùng gọi to "chị ơi, chị ngồi chỗ em này". Tôi cảm thấy, mình không vui, thì cũng không được để mất đi phẩm chất đạo đức của mình, thế giới vẫn đẹp như cũ thôi.

4. Dùng tiền mình cực khổ kiếm được mua tất cả những gì mình thích. Lúc mình đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc sung sướng tự hào ấy, tôi thấy thế giới này thật là đẹp.

5. Đó là lúc cầm tay cô ấy đi bộ trên phố.

6. Đó là lúc dựa vào vai anh ấy và ngủ.


7. Lúc chia tay mối tình đầu, đang ngồi khóc hu hu bên vệ đường, bỗng có 1 bà lão bước tới vỗ vỗ vai tôi nói: "Cháu gái xinh đẹp à, mọi chuyện sẽ qua cả thôi". Sau đó chỉ vào bụi hoa bên cạnh: "Cháu nhìn xem, bụi hoa này nở thật đẹp"

8. Ông nội đã lớn tuổi rồi, tai cũng không còn nghe rõ được nữa, phải nói thật to ông mới có thể nghe thấy. Nói ra thì cũng thật là, nhưng mà dù cho ông có đang xem tivi hay làm bất cứ cái gì, chỉ cần bà nội gọi 1 tiếng "Ông ơi" là ông lập tức quay lại nhìn bà luôn.

9. "Trong đầu anh lúc nào cũng là hình dáng nụ cười của em"

10. Khi anh ấy cười với tôi, cả thế giới như được bôi mật ý. Ngọt đến chết người.


11. Khi anh ở bên em, em chả cần gato với bất cứ thằng nào con nào cả. Hihi

12. Chạy bộ buổi sáng với mẹ, bỗng nhiên mẹ bảo "thật hi vọng có thể ở bên con đến già". Lúc thất tình mới thấy mẹ đúng là thế giới to nhất của tôi.

13. 4 năm trước sang Mỹ du học, lúc đấy tiếng Anh vẫn chưa tốt. Có 1 bạn nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của tôi, liền dùng tiếng Trung bập bõm của bạn ý đưa tôi đi nhận kí túc xá, xem khuôn viên trường, lấy sách. Thực sự rất cảm ơn sự giúp đỡ đó của bạn ấy. Ở nơi đất khách quê người, nhận được sự giúp đỡ như thế cũng cảm thấy đỡ tủi thân phần nào.

14. Người mà tôi thích cũng thích tôi.


 15. Hôm nay bà dì đến thăm, đau bụng chết đi được, lại còn học thể dục ở ngoài sân vận động, gió thì to. Tôi ngồi không được, đứng không xong, cứ ôm chặt lấy bụng. Sau đó con bạn từ đâu chạy tới, chả nói cái mọe gì, cứ thế ôm chặt lấy tôi, cho tôi chút hơi ấm từ nó. Sau đó nó bảo với tôi "tao chạy ra kia chơi với bọn nó 1 lát cho người nóng lên rồi lại vào với mày nhé" Thế là nó lại cắp mông chạy đi, khoảng 5 phút sau nó lại cắp mông chạy về tiếp tục ôm tôi. Thật là hạnh phúc khi có 1 con bạn như thế.

16. Người nhà của anh ấy nhắc tới tôi như thể tôi đã là con cháu trong nhà rồi.

17. Lúc nhớ tới anh ấy, thì điện thoại của anh ấy tới.

18. Chạy đuổi theo xe bus, thì có 1 bà mẹ trẻ đi xe đạp điện đèo theo 1 đứa bé đi từ phía sau tôi lên, lúc đi ngang qua tôi, cả 2 mẹ con đều nhìn tôi mỉm cười rồi hét to: Cố lên. Thật là đáng yêu quá đi mất.

19. Hồi tôi bầu được 7 tháng, lúc tan ca thì trời đổ mưa to, cầm ô đứng dưới trời mưa vẫy taxi mà chả xe nào chịu dừng, xe nào cũng có khách cả. Sau đấy có 1 xe không dừng lại ở chỗ tôi, lúc tôi lên xe rồi bác tài mới nói, lúc nãy chạy xe qua chỗ tôi thấy tôi đứng vẫy xe, nghĩ bà bầu đứng vẫy xe duới mưa nhất định sẽ rất khó, cho nên sau khi đưa khách về nhà ở gần chỗ đấy liền vòng xe lại xem tôi đã đón được xe chưa, có bao người vẫy xe nhưng bác tài cũng không dừng. Cảm động đến phát khóc lên được ý. Mẹ con cháu cảm ơn bác tài nhé.

20. Hồi cấp 3, mỗi lần ăn sáng xong chuẩn bị đi học, bố mẹ đều hỏi "trưa muốn ăn gì". Sau đó tôi sẽ xổ 1 tràng những món 1 muốn ăn ra. Y như rằng buổi trưa về nhà sẽ được ăn những món đấy, buổi tối cũng thế. Mười mấy năm rồi đều như vậy.

21. Buổi tối đi dạo với cô gái mình thích, chả hiểu ăn nhầm phải cái cớt gì mà lại nói tiêu chuẩn chọn bạn gái sau này của mình. Đệch. Sau đó tôi bảo "Nếu như sau này anh với bạn gái anh đi bộ với nhau, anh nhất định sẽ nắm tay cô ấy như thế này mà đi" Tôi vừa đi vừa từ từ mò tay cô ấy rồi nắm lại, 10 ngon tay đan chặt vào nhau. May mà cô ấy không buông tay ra.

Theo Yeah1

Tin tức mới nhất