9X Việt làm tổng biên tập báo đại học Mỹ

Trần Việt Hùng, chàng trai sinh năm 1993 đã trở thành Tổng Biên tập của tờ Denisonian, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Denison.

Chàng trai ‘đa-zi-năng’

Kết thúc phổ thông, Trần Việt Hùng (sinh 1993), cựu học sinh chuyên Anh, trường chuyên Lê Hồng Phong (TP. HCM) nhận được 12 sự chấp nhận từ 15 trường đại học Mỹ mà bạn gửi hồ sơ.

Có được điều này, Việt Hùng đã đạt những thành tích học tập đáng nể. Trong hai năm học lớp 10 và 11, Hùng đã đạt huy chương vàng trong kì thi Olympic 30/4 đối với môn tiếng Anh dành cho các trường THPT phía Nam. Năm học lớp 11 và 12, Hùng đạt HSG cấp thành phố cũng môn học này.

Trong một buổi sinh hoạt cùng Đội Công tác xã hội trường
THPT Lê Hồng Phong tháng 8 vừa qua.

Hùng sinh ra tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, lớn lên trong trong gia đình có bố mẹ đều làm bác sỹ. Những năm học cấp 3, cậu chuyển ra sống cùng ông ngoại tại TP. Hồ Chí Minh. Hùng chia sẻ: “Do bố mẹ bận từ nhỏ, nên mình mình sớm học được tính tự lập, có trách nhiệm với bản thân”.

Vì vậy, ngay sau khi bước chân vào giảng đường đại học tại nước Mỹ rộng lớn, chàng trai Việt Nam này đã tham gia nhiều công việc khác nhau như: Quản trị web, chụp ảnh, làm phim, viết bài… Bên cạnh đó, Việt Hùng còn được tham gia làm trợ giảng cho môn học Hoá đại cương, Hoá hữu cơ I, Nhiếp ảnh…

Không những học giỏi, Hùng còn là một chàng trai đa tài. Trước kia, cậu có chơi violin và hiện tại đang gắn bó với cây đàn guitar. Niềm đam mê âm nhạc mang Hùng đến làm những công việc thú vị vào những ngày cuối tuần như chuyên viên âm thanh ánh sáng cho các buổi trình diễn ca nhạc, sân khấu…

Tất cả những công việc này không chỉ mang lại cho Hùng những trải nghiệm thú vị mà còn giúp Hùng tự trang trải được chi phí cá nhân trên đất bạn. Hùng chia sẻ: “Hiện tại thì học bổng đã trắng trải hết học phí, còn sinh hoạt phí thì mình đã tự trả được một phần bằng tiền đi làm thêm của mình”.

Tổng biên tập đầu tiên

Vừa bước chân vào ngôi trường Denisoni, Hùng năng động tham gia ngay vào êkíp làm báo của trường với vị trí phóng viên ảnh và dàn trang cho báo Denisonian. Đây là tờ báo phản ánh toàn bộ đời sống của sinh viên trường “Về sinh viên và vì sinh viên”.

Với sự kỹ tính và khắt khe với công việc, những lỗi trình bày của báo đã giảm đi trông thấy từ ngày Hùng tham gia. Do vậy, Hùng đã “ghi điểm” trong mắt ban lãnh đạo báo.

Tháng 12/2012, trong đợt bầu lại lãnh đạo, Hùng được tín nhiệm bầu vào vị trí Tổng Biên tập. Hùng trở thành sinh viên quốc tế đầu tiên được bầu vào vị trí cao nhất của tờ báo trường.

Là một Tổng biên tập, Hùng đảm nhiệm rất nhiều công việc khác nhau. Những ngày đầu tuần, nhóm làm báo sẽ họp nội dung cùng nhà trường và thầy phụ trách. Điều đáng nhớ nhất là những chia sẻ của thầy về đạo đức của người làm báo và những trường hợp xử lý tình huống cụ thể.

Trong suốt một tuần, Hùng sẽ cùng các biên tập viên khác phải bảo đảm tiến độ bài viết khi phát hiện ra vấn đề trong các bài quan trọng. Vào những ngày cuối tuần, Hùng sẽ sửa bài của Phóng viên đợt 1.

Tại Hội nghị VietAbroader 2013 ngày 20/7.

Làm Tổng biên tập của một trang báo không sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, nền văn hóa hai nước cũng khác xa nhau, đối với Hùng không phải là điều khó khăn. Chàng trai này cho rằng đây là sự may mắn. Cậu bạn chia sẻ: “Qua quá trình làm báo ở Mỹ, mình có cảm giác… nhiều khi viết tiếng Việt mình còn không rành mạch được đến thế”.

Lý giải về điều này, Hùng cho biết: “Không phải mình bị “quên tiếng Việt” hay “sính ngoại” như một số người có thể nói. Nhưng bởi vì mình đã dành ra gần hai năm để làm công việc này một cách chuyên sâu nên khả năng viết chuyên môn của mình không gặp khó khăn nhiều như nhiều người nghĩ”.

Đã từng gặp tai nạn nghề nghiệp

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Hùng trong quá trình làm báo đó là những… tai nạn nghề nghiệp. Trong đó, việc đăng tin sai lệch là lỗi lớn nhất.

Hùng kể lại: “Lần tệ hại nhất là rơi vào dịp kiểm tra cuối kỳ. Ai cũng mệt và ít thời gian nên đã sửa sót và bỏ qua một số thông tin nhạy cảm ảnh hưởng tới cuộc bầu cử trong trường. Thông tin này sai sự thật, ảnh hưởng tới danh tiếng của chị Chủ tịch hội sinh viên vừa từ nhiệm. Ngay sau đó nhóm đã phải gửi thư xin lỗi đến chị với tư cách báo và tư cách cá nhân. Đồng thời phải đính chính thông tin với toàn trường. Bản thân Hùng cũng đã gửi thư xin lỗi tới nhiều thầy cô liên quan”.

Hùng chia sẻ: "Ngoài ra thì còn có những tai nạn… vui khác, như sai lỗi chính tả mà biến một từ thành ý nghĩa khác, hay đặt tạm tít cho một bài viết mà cuối cùng lại in luôn một cái tít khác rất.. khó đỡ".

Hiện tại, trong kỳ nghỉ hè tại Việt Nam, Hùng đang thực tập với công ty PR hàng đầu Việt Nam là AVC Edelman. Tại đây, Hùng học hỏi được nhiều kĩ năng cũng như cơ hội làm việc thực tế với những dự án tầm cỡ. Chàng trai này cho biết: “Mình đã có cơ hội làm các dự án với các công ty nổi tiếng đối tác của công ty như Nokia, Starbucks; hiện tại mình cùng nhóm cũng đang lên ý tưởng cho sự kiện rất lớn sắp tới của Coca-Cola”.

Sau khi tốt nghiệp, Hùng muốn có kinh nghiệm làm việc tại môi trường quy củ và chuyên nghiệp của Mỹ. Sau đó sẽ quay trở lại Việt Nam, ấp ủ dự định lập một công ty riêng.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất