An Nguy, VJ, Dưa Leo làm clip cảm động mừng ngày Gia đinh VIệt Nam

(2sao) - Các vlogger chia sẻ suy nghĩ của bản thân về nhà là nơi như thế nào trong tim mỗi người.

Đi du học Mỹ từ năm 2008, phải xa nhà, sống tự lập một mình, An Nguy đã có
những cảm nhận sâu sắc về gia đình. Không có bố mẹ bên cạnh, sáng không ai gọi dậy,
ốm đau phải tự lo lấy, An Nguy mới thấm thía ý nghĩa của nơi gọi là “nhà”.

Ở Mỹ, ngoài lịch học dày đặc, An Nguy còn phải đi làm phục vụ ở nhà hàng.
Cô cho biết, du học sinh chẳng sung sướng gì, đi học đi làm xong lại về nhà loanh quanh
một mình. “Mình làm gì cũng một mình, đã một mình mà còn sợ ma nhát, thì còn sợ nữa…”

Với An Nguy, nhà là nơi mỗi ngày có người cùng ăn cơm, nơi tìm được bình yên, bỏ lại
mọi bộn bề ngoài kia sau cánh cửa. Nhà ở Việt Nam có bố, có mẹ, đó mới chính là “nhà”.


Theo Jvevermind, bản thân anh và cha mẹ luôn có nhiều bất đồng. Như quan niệm về bằng cấp, các mối quan hệ trong xã hội, JV luôn có những cái nhìn khác với cha mẹ.
Thế nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành, va chạm nhiều hơn, Jvevermind mới thấm thía
lời dạy của cha mẹ là đúng.

Hot Vlogger cho biết, mình đã thay đổi qua nhiều vấp ngã: “Khi vừa ra trường, đi xin việc mãi không nơi nào nhận, chúng ta cảm thấy vô vọng, nhận ra cuộc sống không còn là màu hồng… Hay cả chuyện tình cảm khi cảm thấy bị phản bội, mất niềm tin… Trong hoàn cảnh đó, ngoài bạn bè ra thì chỉ có bố mẹ, gia đình luôn ở phía sau lưng chúng ta.”
“Với mình, nhà là nơi trái tim ta thuộc về.”


Trong Vlog Nhật ký người lớn, Đu Đồ Đút đã kể một câu chuyện vui về những đứa trẻ chơi trò chơi, gặp rắc rối thì chỉ cần khóc òa lên là có bố mẹ đến đón về và mua kem cho ăn.
Vlog mang ý nghĩa sâu sắc về chúng ta hiện giờ.

Khi trưởng thành, mỗi người phải gánh gồng biết bao nhiêu vấn đề trong cuộc sống ở ngoài kia. Gặp rắc rối, thất bại, chúng ta chỉ cần về trở về nhà là sẽ có bố mẹ luôn dang tay chào đón. Ở nhà, ta có thể mặc sức làm trẻ con. Vô tư, thoải mái làm mọi thứ ta muốn mà không cần nghĩ suy. Không cơm áo gạo tiền, không bon chen mệt mỏi cũng chẳng còn sân si,
nhà là nơi… thoải mái nhất!


Riêng với Dưa Leo, anh dí dỏm so sánh, bố mẹ giống như… chiếc mũi của chúng ta vậy.
Nó luôn ở đó, ta vẫn có thể nhìn thấy nó nhưng chính sự hiện diện nghiễm nhiên
đã khiến chúng ta vô tình quên đi sự tồn tại của nó.

Ba mẹ luôn ở yên một chỗ, phía sau lưng, dõi theo chúng ta nhưng khi lớn lên, chúng ta đều quên mất điều đó. Mỗi khi buồn vui hay cần một ai đó, chúng ta chỉ nghĩ tới người dưng xa lạ nào đó mà không khi nào nhớ rằng, ba mẹ luôn sẵn sàng bên cạnh lắng nghe, chia sẻ mọi chuyện như một người bạn tận tâm nhất.“Khi đau ốm, ai là người chăm sóc chúng ta, nấu cơm, uống thuốc và cả những đêm không ngủ? Người bạn thích khi đó, có lẽ chỉ kịp nhắn một tin “Anh khỏe lên nha!”…” – Vlog của Dưa Leo dường như đã thức tỉnh được nhiều người, để chúng ta nhận ra nhà là nơi có ba có mẹ, có tình yêu thương luôn tràn đầy.


Thanh Hòa
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất