Bà Tưng và Huyền Chip cùng trở lại

Sau thời gian dài bị cấm diễn, Bà Tưng Lê Thị Huyền Anh gây bất ngờ khi những hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ tại Hà Nội của cô được đăng tải rộng rãi.

Rất nhiều ý kiến cho rằng việc Bà Tưng đi phẫu thuật thẩm mỹ là chiêu trò để giữ nhiệt cho tên tuổi của mình khi những chiêu khoe thân đã nhạt dần. Lý do cô gái trẻ này làm liều tuyên bố phẫu thuật có lẽ xuất phát từ '"tấm gương thành công'" sau phẫu thuật - Angela Phương Trinh.


Bà Tưng Lê Thị Huyền Anh

Chưa biết sau phẫu thuật, Bà Tưng sẽ đẹp ra sao nhưng nhiều ý kiến từ cộng đồng cho thấy cô đang quá dại dột với những hậu quả nặng nề từ việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Trước đó, cô từng chia sẻ về việc cảm thấy không hài lòng với gương mặt của mình: “Gương mặt tôi có một số khuyết điểm, 2 bên cằm to bành ra 2 bên và cằm hơi ngắn và hơi móm 1 chút. Chiếc mũi của tôi đã giải phẫu ở Bangkok để lại khuyết điểm đầu mũi bị hở không đều, dư chiều dài mũi, sống mũi hơi thô. Nên tôi quyết định sẽ chấp nhận 1 cuộc phẫu thuật toàn diện và chấp nhận chịu đau vài ngày thôi”.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình Bà Tưng đã chính thức lên tiếng thừa nhận có sử dụng dao kéo nhưng lại bác bỏ thông tin có người tài trợ 2 tỷ đồng cho việc phẩu thuật thẩm mỹ: "Có một chút bức xúc nhẹ, ko biết thông tin tài trợ 2 tỉ để thay đổi "Bà Tưng" đâu ra mà mấy hôm nay các trang mạng đăng tải. Mình chưa bao giờ phát biểu vậy với bất cứ khi nào.

Mình cũng không có ý đưa mấy cái hình sau khi phẫu thuật ra để "khoe" như người ta nói. Mà vì trong cuộc nói chuyện với 1 người bạn qua viber, bà ấy kêu đi nhậu mà tôi từ chối vì mới phẫu thuật nên không nhậu được. Bả không tin rồi tôi gửi hình cho bạn coi. Nhưng không hiểu sao bạn tôi lúc đó tưng tưng nên chia sẻ tùm lum nên vô tình sáng hôm sau xuất hiện nhẹ trên trang mạng.

Sau khi đưa lên, thì các trang mạng khác lại ghi là "cố tình băng bó để tiếp tục tạo scandal, quăng lựu đạn chứ không phẫu thuật gì".

Trong tuần qua, cô gái trẻ Huyền Chip vẫn là cái tên tiếp tục nhận được sự quan tâm của cư dân mạng và càng ngày càng có "chiều hướng xấu". Sau scandal lùm xùm xung quanh cuốn sách "Xách ba lô lên và đi" (Tập 2: Đứng chết ở Châu Phi") của cô được ra mắt toàn quốc thì hiện tại còn rất nhiều điều vẫn chưa rõ ràng, nhiều thứ vẫn còn đang “bỏ ngỏ” chưa tìm được câu trả lời chính xác từ cô gái này.

Rất nhiều bài viết phân tích xung quanh vụ việc này được chia sẻ rộng rãi, mới đây, trên facebook của một nhà thơ khá nổi tiếng, anh phân tích chi tiết vụ việc Huyền Chip theo quan điểm của anh.

Với nhan đề “Huyền Chip & sự liều mạng của cách thức truyền thông!”, bài viết đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Một trong những chi tiết đáng chú ý trong bài viết được anh chia sẻ: “Theo một nguồn tin (đáng tin cậy với bạn V.), giá bán độc quyền (có thời hạn khoảng vài năm và được in bao nhiêu thì in) mà H.C. chào mời một số đơn vị phát hành sách khi họ gọi đến là ở mức 600 triệu đồng”.

Chi tiết Huyền Chip đòi 600 triệu cho giá độc quyền sách khiến nhiều người bất bình. Họ ho rằng cô gái này đang kiếm tiền bằng cách lừa dối độc giả.

Theo Đất Việt

Tin tức mới nhất