Bạn gái chia tay vì 'không có tương lai', 9x nhắn hàng trăm tin nhắn níu kéo

Đột ngột nhận được tin nhắn chia tay từ người yêu phương xa, chàng trai này rơi vào vực thẳm tột cùng của sự trống trãi, bất lực…

Câu chuyện của chàng trai N.K.D (sinh năm 1992) đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng những ngày qua. K.D. và bạn gái là V.H.L. yêu nhau được 1 năm 9 tháng.

Cách đây vài hôm, L.nhắn tin cho D. với nội dung “muốn chia tay” vì “chúng ta không có tương lai gì đâu” rồi cắt đứt mọi kênh liên lạc.

Cặp đôi D. và L. ngày còn hạnh phúc.
Cặp đôi D. và L. ngày còn hạnh phúc.

Chưa hết sốc sau lời chia tay đột ngột của bạn gái, D. tâm sự: “Không lời nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Đau đớn lắm, như rơi vào vực thẳm vậy. Ước ao có thể vượt biên sang Mỹ để tìm gặp L.ngay lúc này”.

D. và L. gặp nhau vào tháng 12/2013, cả 2 ấn tượng bởi nụ cười của nhau. Thông qua ánh mắt, cả 2 đều hiểu được rằng, có điều gì đó kì lạ đang diễn ra, khiến đôi bên không ngừng chú ý về nhau.

Những dòng tin nhắn và cuộc gọi đến sau đó khi D. và L. có được liên lạc của đối phương.

Chỉ sau đó chừng 1 tuần, D. ngỏ lời yêu L. và được cô nàng đồng ý. Sau lời tỏ tình, L. theo gia đình về lại Mỹ để sinh sống và học tập, hành trình  yêu xa của cặp đôi trẻ bắt đầu từ đó.

“Dù cách nhau nửa vòng trái đất nhưng không lúc nào mình thôi nghĩ về cô ấy. Lệch thời gian, múi giờ không còn quan trọng nữa khi mình luôn cố gắng thu xếp công việc bên này để được nhìn thấy L. từ lúc thức dậy cho đến lúc đi ngủ” - D. kể.

 

D. đã nhắn rất nhiều tin cho bạn gái nhưng không nhận được hồi âm.
D. đã nhắn rất nhiều tin cho bạn gái nhưng không nhận được hồi âm.

Yêu xa được 1 năm, do hiểu nhầm và sợ L. không còn tin tưởng, yêu thương mình nên D. có ý định tự tử. Rất may được bạn bè và người thân phát hiện đưa đi bệnh viện kịp thời.

Tình cảm tưởng chừng như bền chặt, gắn bó nay tan vỡ chỉ vì “không có tương lai” khiến D. vừa uất nghẹn, vừa đau đớn tột cùng.

Biết tin L. sẽ về Việt Nam vào đầu tháng 11 nhưng chưa biết chính xác ngày nào, D. cho biết sẽ thường xuyên lui tới sân bay để ngồi chờ. “Ít ra thì chia tay trực tiếp còn đỡ đau đớn hơn là chia tay qua mạng” - chàng trai nghẹn ngào bày tỏ.

D. không cam lòng để tình yêu của mình kết thúc không lí do.
D. không cam lòng để tình yêu của mình kết thúc không lí do.

Theo Báo đất Việt

Tin tức mới nhất