Báo động ngày càng nhiều bạn trẻ tự tử ở sông Hàn

Giới trẻ Đà Nẵng và người dân nơi đây đang rất lo lắng khi chỉ trong một thời gian ngắn đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ tự tử trên sông Hàn.

Sông Hàn – con sông thân thuộc và gắn bó với người dân Đà Nẵng, không chỉ vậy đây còn là nơi “nuôi sống” nhiều người, là hình ảnh đặc trưng gắn với du lịch thành phố. Hàng loạt cây cầu với kiến trúc độc đáo đã được xây dựng nối hai bờ sông Hàn, là niềm tự hào chung của người dân. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, liên tiếp những vụ tử tử xảy ra trên sông Hàn đã lấy đi sự thanh bình và tĩnh lặng vốn có của con sông này khiến nhiều bạn trẻ và dân phố biển hoang mang.




Ngày càng nhiều người tự tử trên sông Hàn chỉ trong một thời gian ngắn

Khoảng 15h ngày 10/02/2013, một đôi nam nữ chở nhau bằng xe máy đến giữa cầu sông Hàn. Sau một khoảng thời gian nói chuyện, cô gái đột ngột lên thành cầu nhảy xuống sông trong sự ngỡ ngàng của người đi đường. Điều tra từ công an cho biết nạn nhân tên D. M (22 tuổi), buồn bực chuyện tình cảm nên đã có hành động dại dột. Người dân chưa kịp quên đi câu chuyện đau lòng của cô gái trẻ thì đến ngày 5/06, trên cầu sông Hàn lại có một vụ tự tử xảy ra.

Như một hình ảnh quen thuộc mỗi ngày ở đây, trong trang phục sơ mi trắng, quần tây đen một người đàn ông lớn tuổi đi dạo trên cầu. Hầu như không ai nghĩ rằng ông đã có sẵn ý định nhảy cầu và bất thình lình khi đi đến giữa cầu, người đàn ông này cũng đã có hành động thiếu suy nghĩ. Không lâu sau đó, sáng sớm ngày 26/06, những người dân làm nghề thả lưới gần cầu Rồng phát hiện xác một nam thanh niên dính vào lưới.

Kiểm tra thì phát hiện người thanh niên tên Q.L (23 tuổi, Huế) trên người mang theo giấy đăng kí kết hôn vừa mới làm tại Đà Nẵng cùng giấy đặt cọc thuê đồ chuẩn bị tổ chức đám cưới. Cái chết của anh khiến người dân bàng hoàng và không khỏi xót xa. Gần hai tháng sau, ngày 14/08, người dân lưu thông trên cầu Thuận Phước phát hiện một thanh niên đang chuẩn bị nhảy cầu, họ vội vã đến khuyên can nhưng rồi đành bất lực nhìn anh gieo mình xuống sông.




Những hình ảnh đầy ám ảnh từ các vụ tự tử vô tình
 lấy đi sự yên bình vốn có của dòng sông Hàn

Gần đây nhất ngày 16/09 trên cầu sông Hàn một bạn gái có ý định nhảy sông đã được người dân khuyên ngăn kịp thời. Chỉ một ngày sau, 17/09 khi trời đang mưa to và mọi người đang tất tả chuẩn bị các công tác cuối cùng khi bão số 8 về thì trên thành cầu sông Hàn, một nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống, trôi theo dòng nước siết. Mới đây nhất, ngày 22/09, giới trẻ Đà Nẵng bàng hoàng với thông tin một thanh niên treo cổ tự tử trên cầu Thuận Phước. Hình ảnh đầy ám ảnh khiến nhiều người trong lòng dâng lên nỗi lo sợ tột độ.

Chứng kiến liên tiếp những vụ tự tử, bạn trẻ Đà Nẵng vô cùng thương xót, đau đớn. Hành động dại đột của nhiều người đã vô tình làm mất đi sự yên bình vốn có của con sông được xem là biểu tượng của thành phố. Đồng ý rằng, mỗi người có một cuộc sống riêng, đôi lúc chúng ta sẽ va vấp những khó khăn và cảm thấy mệt mỏi khi bị công việc học tập, tình cảm trục trặc… Nhưng đối mặt với tương lai mới khó, mới đáng để bạn cố gắng bước tiếp.


Theo Đất Việt

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao