Bẽ bàng chuyện nam sinh tỏ tình "hụt" chốn đông người

Những màn tỏ tình chuẩn bị rất công phu và hoành tráng, nhưng đôi khi nó mang lại kết quả không như mong muốn.

Các bạn nam thường dùng trăm phương nghìn kế nghĩ ra một màn tỏ tình lãng mạn và chân thành để bày tỏ tình cảm của mình tới đối phương. Thậm chí để gây được sự chú ý của bạn gái, nhiều nam sinh đã không ngại “bày binh bố trận” thật hoành tráng ngay giữa chốn đông người.

Nhưng đôi khi vì tình cảm chưa đủ hay quá ngại ngùng trước độ “sến” của những màn tỏ tình công khai, mà nhiều cô gái đã buông lời từ chối, nhẹ nhàng có, phũ phàng cũng có. Cuối cùng thì người bẽ bàng, ê chề nhất chính là nhân vật đi tỏ tình.

Tình yêu cần sự chân thành chứ không phải là sự phô trương, ồn ào

Mặc dù giờ đây đã có bạn gái mới, nhưng mỗi khi có ai nhắc tới màn tỏ tình “hoành tráng” năm xưa của mình thì M.Duy (ĐH Hà Nội) lại đỏ bừng mặt và chẳng biết phải phân bua kiểu gì.

Ngày mới bước chân lên đại học, Duy trúng “tiếng sét ái tình” với cô gái có má lúm đồng tiền xinh xắn học cùng lớp tên Vân. Tìm mọi cách tiếp cận mà Vân vẫn lạnh lùng, thờ ơ với mình, Duy âm thầm chuẩn bị một màn tỏ tình nhằm gây ấn tượng với người đẹp.

Nhờ bạn bè giúp đỡ, Duy đã biến lớp học thành “thiên đường” bóng bay hình trái tim cùng với một bó hoa lớn trong tay. Chỉ chờ khi nhân vật chính xuất hiện, trước sự chứng kiến của đông đủ bạn bè cùng lớp Duy đã trao hoa cho Vân cùng lời bày tỏ.

Song vì quá ngỡ ngàng và xấu hổ trước đông người, Vân khá lúng túng và sau cùng chỉ nói được câu “tớ xin lỗi” rồi bỏ ra khỏi lớp, bỏ mặc Duy hụt hẫng với “hiện trường” được dàn dựng công phu.

“Đến giờ khi nhớ lại kí ức của một thời bồng bột đó mình vẫn chưa hết xấu hổ. Bị từ chối đã đành, mình còn chịu cả sự trêu chọc nhiều ngày sau đó. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào!”, Duy chia sẻ.

Vụ tỏ tình công khai bị từ chối của chàng "gấu bông" gây xôn xao gần đây

Cùng cảnh ngộ với Duy, Đ. Trung (ĐH Quốc gia HN) cũng lựa chọn cách tỏ tình rầm rộ nhằm làm cho bạn gái phải “đổ gục”. Với bản tính thích “chơi trội”, Trung đã chuẩn bị màn tỏ tình long lanh như trong phim Hàn Quốc.

Trung chuẩn bị nến, hoa rực rỡ xếp thành hình trái tim với hàng chữ “anh yêu em” ngay dưới sân KTX rồi nhờ bạn bè gọi “người trong mộng” xuống. Trước sự cổ vũ hò hét của hàng trăm người trong KTX, Trung đã quỳ xuống bày tỏ tình cảm của mình, mong cô sẽ đồng ý làm bạn gái của anh.

Nhưng trước sự phô trương “sến sẩm” của chàng trai và nhiều máy ảnh của bạn bè chờ đợi ghi lại khoảnh khắc “độc”, cô gái tỏ ra khá ngại ngùng và khó chịu “Anh đang làm cái trò gì đấy? Tránh ra!” rồi quay gót bỏ đi. Lúc này, Trung chỉ biết sững sờ trông theo, trong khi đám đông “ồ” lên thất vọng.

Bẽ bàng, xấu hổ Trung không còn dám ngẩng mặt nhìn ai, anh chàng phải nghỉ học liền một tuần để ổn định tâm trạng.

Bi đát hơn Duy, Tr. Công (ĐH Nông nghiệp) lại chót đem lòng yêu L.A - người đã có bạn trai. Cũng biết L.A là một cô gái khá “hot” trong trường nhưng Công vẫn quyết tâm theo đuổi.

Một hôm, ngay giữa sân trường giờ tan học, Công đã nhảy hiphop để tỏ tình với L.A. Nhưng nhận lại cũng là một cái kết không như mong muốn khi Công bị L.A từ chối với lời lẽ khá đau lòng. Không những thế, ngay buổi học ngày hôm sau, Công còn bị người yêu L.A “dằn mặt” công khai ngay tại lớp học.

Những màn tỏ tình “ồn ào” này tốn không ít công sức của nam sinh mà lại thường gây hại nhiều hơn là có lợi.

Không nhiều người may mắn được bạn gái đồng ý, mà phần đa đều tự chuốc lấy sự ê chề, bẽ bàng vì bị bạn gái thẳng thừng từ tối.

Những cái kết buồn, hụt hẫng của các chàng trai trong màn tỏ tình công khai này là lời cảnh báo đến những ai đang có ý định thể hiện tình cảm của mình ở chốn đông người. Bởi tình yêu quan trọng ở sự chân thành chứ không phải là sự phô trương, thể hiện trước mọi người.

Theo Dân trí

Tin tức mới nhất