Bi hài chuyện nữ sinh chuốc thuốc mê, tống tiền bố mẹ vì... mê trai

Cô gái trộn thuốc ngủ vào cơm cho bố ăn để trộm tiền, bỏ nhà theo bạn trai. Một thiếu nữ khác thì phối hợp với người tình giả vờ bị bắt cóc để tống tiền bố mẹ, rồi vào nhà nghỉ nằm ôm nhau chờ lấy tiền chuộc.

Từ cho bố ăn cơm trộn thuốc ngủ đến cùng người tình tống tiền gia đình

Ngày 1/10, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương phá vụ “bắt cóc con tin” để tống tiền 500 triệu đồng. Điều khiến những cảnh sát phá án bất ngờ, gia đình không biết khóc hay cười và dư luận xôn xao về vụ án này là "con tin" đã thông đồng với "kẻ bắt cóc" - đồng thời là người yêu - để tống tiền chính bố mẹ mình.

Theo đó, trưa 30/9, PC45 tiếp nhận thông tin trình báo của bà H (quận Phú Nhuận) về việc con gái tên V (13 tuổi) bị bắt cóc đòi tiền chuộc. Theo trình báo, chiều 29/9, cháu V đang học bài ở nhà thì xin phép mẹ chạy đi mua nước uống rồi từ đó mất tích luôn. Sáng 30/9, bà H nhận được điện thoại phải đem 500 triệu đồng đến để chuộc con, nếu không con bà sẽ chết.

Công an nhanh chóng xác định đối tượng Mai Văn Linh (SN 1988, quê Ninh Bình) vào diện nghi vấn và qua theo dõi đã lần ra địa điểm mà Linh đang giam giữ cháu V tại nhà nghỉ An Phú Mỹ ở phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An. Tuy nhiên, khi công an vào thì thấy Linh và cháu V đang... ôm nhau ngủ!

Công an TP HCM đã bàn giao Linh cho Công an thị xã Dĩ An để xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và “giao cấu với trẻ em”. Bước đầu, Linh thừa nhận đã gọi điện thoại, đe dọa nhằm tống tiền bà H nhưng có sự tham gia bàn bạc và hưởng ứng của nạn nhân - tức cháu V.

Trước đó, một vụ việc không kém phần bi hài tương tự đã xảy ra. Khoảng tháng 9/2012, một nữ sinh lúc đó mới học lớp 9 tên L.H.A (ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) có quen biết với Bùi Thịnh Được (đã nghỉ học, đi làm thuê phụ giúp gia đình). Cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Khi phát hiện, cha của A là anh L.T (48 tuổi) không chấp nhận mối quan hệ này nên ngăn cấm. Khi đó, Bùi Thịnh Được bàn bạc với A bỏ nhà trốn đi tìm cuộc sống tự lập.

Để thực hiện kế hoạch, Được bàn bạc với A mua thuốc ngủ bỏ vào thức ăn để anh T ngủ say, rồi tìm cách lấy tiền (cha A làm nghề thợ nhôm nên thường mang nhiều tiền trong người), còn Được lấy xe gắn máy của cô ruột. Khi có tiền và phương tiện, cả 2 sẽ cùng bỏ trốn. Ngày 6/4, Bùi Thịnh Được đưa cho A một vỉ thuốc ngủ (10 viên), rồi hẹn tối hôm sau, khi đã lấy được tài sản sẽ bỏ trốn.

Buổi chiều đi làm về mệt, cha A đói bụng nên nói con gái đi làm thức ăn. Trong lúc làm thức ăn, A cán mịn 5 viên thuốc ngủ bỏ vào canh, cá kho và cà phê mang lên cho cha ruột. Lúc này, A không ăn cơm cùng cha mà bỏ đi tắm. Anh T ăn cơm xong, uống cà phê rồi tiếp tục cắt nhôm làm cửa và tủ cho khách hàng. Ngấm thuốc, anh T buồn ngủ nên vào phòng đi ngủ sớm. Thấy cha ngủ say, A liền xếp quần áo bỏ vào ba lô và gọi cho người yêu hẹn giờ bỏ trốn.

Bi hài chuyện nữ sinh chuốc thuốc mê, tống tiền bố mẹ vì... mê trai 1
Bùi Thịnh Được - người yêu của nữ sinh chuốc thuốc mê bố để lấy tiền theo trai

Sau đó, A vào phòng lấy lưỡi lam rạch túi cha ruột lấy 6.500.000 đồng. Lấy tiền xong, A gọi cho Được đến đón nhưng lúc này, Được ngủ say không nghe máy. A trèo ban công, đi bộ đến nhà cô ruột của Được, trèo rào vào bên trong gọi người yêu thức dậy. Sau đó, cả 2 lấy xe máy bỏ trốn trong đêm. Sau khi lấy được tiền, Được và A thuê phòng trọ tại nhà nghỉ ở huyện Tam Bình với giá 400.000 đồng/tháng. Số tiền lấy được, cả hai mua vật dụng cá nhân để sinh hoạt, rồi tìm việc đi làm thuê ở TP Vĩnh Long.

Ngày 23/4, Được chạy xe gắn máy vi phạm tốc độ nên bị Phòng CSGT đường sắt – đường bộ (PC67) Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ phương tiện. Ngày 24/4, Công an phường Thành Phước kiểm tra hành chính nhà nghỉ, phát hiện Được và A. Sau khi lập biên bản, Công an phường Thành Phước chuyển vụ việc lên Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an thị xã Bình Minh để thụ lý theo thẩm quyền. Trong quá trình làm việc với điều tra viên, cả hai thừa nhận hành vi vi phạm của mình.  

Chắc chắn trong vụ án “con cướp tiền cha” cười ra nước mắt này, bài học không chỉ dành riêng cho anh L.T là cha đẻ của A. Đây thực sự là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý tới lứa tuổi dậy thì của những thiếu nữ đang muốn “nổi loạn”. Khi phạm tội, L.H.A mới học lớp 9 nhưng đã táo bạo tới mức trộn thuốc ngủ vào cơm cho cha ăn để trộm tiền “dạt nhà” với bạn trai.

Tâm lý phức tạp của những cô gái mới lớn thích yêu đến dại khờ


Chuyện các nữ sinh thó két, trộm tiền, móc ví phụ huynh đã không còn quá mới mẻ trong cuộc sống đầy cám dỗ như hiện nay. Để phục vụ những nhu cầu cá nhân vượt quá mức cho phép của gia đình, không ít “nữ tú” trở thành đạo chích chỉ trong chớp mắt. Đa phần, các cô gái mới lớn để ý mã số két gia đình, theo dõi sinh hoạt của phụ huynh để “đánh quả”, rồi mang tiền đi ăn chơi phá phách, bao bạn bè hoặc sống cuộc sống bầy đàn. Cũng có thiếu nữ chỉ trộm tiền để “nuôi trai”, vì chữ tình mờ ảo lệch lạc mà nghĩ ra đủ thứ mưu mô nhằm ăn trộm của chính bố mẹ mình. Nhiều vị phụ huynh lúc đầu còn ngỡ ngàng vì mất tiền, đổ cho hết giúp việc lẫn người quen, sau mới ngã ngửa khi bắt được thủ phạm thực sự.

Gia đình anh H.H.Phong và chị Vân (phố Thái Hà, Hà Nội) mấy hôm nay như có đám, gương mặt ai cũng ủ rũ đau khổ. Cô con gái út tên Hương, sinh năm 1994, đã bỏ nhà đi được một tuần, trước khi đi không quên cầm theo bộ nữ trang trị giá gần trăm triệu của bố mẹ để “dắt lưng”. Gia đình anh chị buôn bán văn phòng phẩm, kinh tế tạm gọi là khá giả, nhà còn mỗi Hương bởi con cả đang du học ở Pháp.

Biết con gái ở cái tuổi dở dở ương ương, nhưng vì mải buôn bán, suốt ngày loay hoay với mối hàng họ nên anh chị Vân không có thời gian giám sát Hương. Cô gái mới lớn phổng phao, xinh xắn, cao mét 7 như người mẫu. Từ năm lớp 9, Hương đã nổi tiếng vì xinh cũng như… lắm người yêu.

Nữ sinh này yêu ai cũng hết lòng và được cái rất chăm sắm đồ, bao bạn trai. Anh Phong không ít lần phải lôi con gái từ nhà nghỉ, khách sạn về… sau khi con gái cạn tiền không trả nổi tiền thuê phòng, còn những anh người yêu của cô bé thì đã kịp “tàu lượn”. Bị lừa tình nhiều đến thế nhưng Hương vẫn đắm đuối vì yêu. Biết con gái mình dại trai, anh chị đã mắng mỏ, đe nẹt đến nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhưng cứ gặp công tử nào mặt đẹp là Hương lại như bị thôi miên.

Một năm trở lại đây, nhà anh chị hay xảy ra mất tiền. Lúc đầu anh Phong còn nghi cho người làm, giúp việc. Thế rồi thay đến 2 lần giúp việc, tiền hàng, tiền tiêu hàng ngày anh chị để trong két vẫn bị rút ruột, thậm chí mất luôn cả xấp chục triệu. Lắp camera trong phòng ngủ, chị Vân không khỏi choáng váng khi nhìn màn hình thấy cô con gái vào quay mã số mở két, rút tiền nhanh gọn. Nàng “đạo chích” còn tìm được chỗ chị Vân cất tiền riêng, thản nhiên rút từng xấp.

Qua tìm hiểu, anh Phong phát hiện con gái lại đang yêu. Bạn trai lần này đến từ miền Nam xa xôi, đang học nghề ở Hà Nội. Anh chị cẩn thận thay mã két, khóa phòng ngủ mỗi khi ra ngoài nhưng vẫn không đề phòng được con gái rượu. Cô gái 19 tuổi ranh ma, chờ anh đi chuyển hàng, chị ngủ trưa ở phòng khách, đã lấy chìa khóa phòng ngủ của bố mẹ để vào lấy đi bộ dây, nhẫn chị Vân mới tháo ra.

Sau đó, thiếu nữ đi một mạch khỏi nhà, nhắn lại cho mẹ qua điện thoại: “Con vào Sài Gòn một thời gian, bố mẹ ở nhà giữ sức khỏe”. Báo hại anh Phong phải nhờ bạn bè làm công an tìm suốt một tuần, thấy Hương đang ở cùng bạn trai tại một khách sạn tồi tàn trong quận 4. Không nỡ để con cùng cậu bạn trai vào trại cải tạo vì tội trộm cắp tài sản, anh Phong đành chấp nhận không đưa vụ việc ra pháp luật.

Gia đình anh Phong nói trên còn may mắn vì chưa bị con gái pha thuốc mê, thậm chí có thiếu nữ còn để bạn trai “xử” bố mẹ, hòng cướp tài sản mong sống với nhau “đến hết đời”. Nhưng với những gia đình có con gái làm “đạo chích” vì mê trai như vậy, khỏi phải nói bậc làm cha làm mẹ vất vả cỡ nào. Người thì thiết quân luật, giam lỏng con, người lại “đày ải” con về quê hoặc tới vùng khác nhằm cách ly bạn trai.

Những vụ án mà thủ phạm chính là “người trong nhà” thế này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về diễn biến tâm lý phức tạp của những cô chiêu tuổi vị thành niên. Gia đình cần theo sát con gái đang ở tuổi dậy thì, không cấm yêu đương nhưng nên giám sát và khuyên bảo, ở bên đưa ra lời khuyên cho nữ sinh nhằm tránh những suy nghĩ nông nổi, bồng bột.


Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất