Bộ tranh: Chúng ta của những năm 10, 25 và 40 tuổi - đều là những người khác nhau!

Ai rồi cũng khác, phải không?

Chắc chắn rồi, cái gì rồi cũng sẽ thay đổi, kể cả chúng ta. 1,2 năm trôi qua, rồi 5, 10 năm trôi qua - chúng ta sẽ dần dần đổi khác. Chẳng riêng gì ngoại hình, mà là tất cả mọi thứ. Từ thói quen, sở thích, từ suy nghĩ, từ cách thể hiện tình cảm, những mối quan hệ... Chúng ta của những năm 10, 25 và sau này là 40 tuổi - đều sẽ là những người khác nhau!

Đồ ăn ưa thích

10 tuổi chắc chắn là nước ngọt, bim bim, kẹo bánh.

25 tuổi là đồ ăn nhanh và những thức uống trong quán cafe.

40 tuổi, sẽ luôn là trà nóng và hoa quả!

Lý do chúng ta dùng điện thoại

10 tuổi: chơi game.

25 tuổi: Mạng xã hội, công việc.


40 tuổi: Chỉ còn biết nhắn tin và gọi điện nữa thôi.


Giải trí

Chỉ cần rủ rê được đứa nào ra ngoài chơi mấy trò linh tinh vớ vẩn là vui.

25 tuổi thì sẽ là những buổi liên hoan, tụ họp, party...

40 tuổi: chỉ thực sự vui khi ở một mình.


Suy nghĩ về gia đình


10 tuổi: Lúc nào cũng dính lấy mẹ.


25 tuổi: Muốn được tự chủ, tự do
 .
40 tuổi: Lại quay về cần những lời khuyên từ bố mẹ.


Đá bóng


10 tuổi: Kéo bằng được nhau ra sân chơi dù giữa trưa nắng


25 tuổi: Game trên điện thoại, game ngoài hàng net...

40 tuổi: Ngồi 1 chỗ trước tivi cổ vũ nữa thôi...


Bạn bè


10 tuổi: Ngày nào cũng đi chơi cùng nhau, cùng tụ tập phá phách, bày trò.


25 tuổi: Kết nối bạn bè qua mạng xã hội.

40 tuổi: Gặp mặt nhau và ôn lại kỷ niệm xưa.


Thú cưng


Cưng chúng như báu vật.


Quát mắng chúng liên hồi, chỉ vì cái tội phá phách.

Không đủ sức chăm mình nữa chứ nói gì chăm chó mèo...


Với anh em trong nhà


Suốt ngày đánh mắng trêu chọc nhau.


25 tuổi rồi vẫn thế!

40 tuổi: Nhận ra có chị có em là một hạnh phúc rất to!


Thể thao


Đá bóng, đá cầu...


Gym!

Câu cá cho nó nhã...


Cách mua đồ ăn


Chạy lon ton theo hàng bán rong...


Vào siêu thị tất!

Cùng ông xã đi mua đồ ăn cả tuần cho gia đình
.

Cuối tuần



Chơi loanh quanh trong xóm..


Tranh thủ làm việc nhà.

Tưới cây nhàn nhã...


Tình yêu



"Con thích bạn lớp trưởng".


Bắt đầu mơ mộng, nghĩ nhiều về tình yêu và biết quan tâm tới người mình yêu thực sự.

Hạnh phúc chỉ đơn giản là được về chung với nhau dưới một mái nhà!



Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao