Bớt miếng ăn của học sinh: Thừa xô thịt do... chia nhầm

Cô phụ bếp này đã chia nhầm từ 15 xô thịt thành 16 xô mà không biết. Khi các cháu ăn xong rồi mới phát hiện ra còn dư 1 xô, sợ bị phát hiện nên giấu vào ngăn chứa ga.

Ngày 1/11, nhiều PV đã có buổi làm việc với cô Phan Thị Tiến Lợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lập 1 (TP.Nha Trang). Theo bà Lợi, từ ngày 14/10 - 1/11 bà đã xin phép nghỉ để đi học.

“Tôi đã họp toàn trường, có cả đại diện hội phụ huynh để ủy quyền cho cô Mai Hồng Vân, Hiệu phó, đảm nhiệm toàn bộ công việc tại trường, trong đó có việc kiểm tra bếp ăn bán trú”, cô Lợi nói.

Trong khi đó cô Vân nói có cuộc họp này nhưng phủ nhận việc được ủy quyền. “Trong cuộc họp tôi có nêu ý kiến là phải có giấy ủy quyền của hiệu trưởng chứ không thể ủy quyền bằng miệng. Tôi chưa bao giờ nhận được giấy ủy quyền từ cô Lợi”, cô Vân trình bày.


Cô Phan Thị Tiến Lợi tại buổi làm việc với các cơ quan báo chí.

Theo cô Vân, mặc dù xin nghỉ phép để đi học nhưng ngày nào cô Lợi cũng có mặt ở trường để kiểm tra, chỉ đạo, kể cả hoạt động của bếp ăn bán trú. Về điều này cô Lợi xác nhận là có vì cô là hiệu trưởng nên phải quán xuyến mọi việc.

Về trách nhiệm quản lý bếp ăn bán trú của ban thanh tra nhân dân, cô Lợi cho biết sau khi trưởng ban nghỉ hưu, chưa bầu được người lên thay nên đã cử cô Thu Trang đảm nhận chức vụ này.

Tuy nhiên cô Thu Trang phủ nhận: “Tôi có được chị Lợi giới thiệu làm thanh tra nhân dân, nhưng đại hội công nhân viên chức chưa diễn ra để bầu bán nên tôi chưa làm”.

“Chúng tôi đã cho những người làm trong bếp ăn viết tường trình, nhưng họ không thừa nhận việc bớt xén thức ăn mà chỉ nói đó là nhầm lẫn. Theo tường trình của ê kíp nhà bếp, vào thời điểm xảy ra sự việc vào giờ ăn trưa ngày 30/10, bếp trưởng phải lên phòng y tế cập nhật hồ sơ, nên nhờ một cô phụ bếp lên chia cơm. Cô này đã chia nhầm từ 15 xô thịt thành 16 xô mà không biết. Khi các cháu ăn xong rồi mới phát hiện ra còn dư 1 xô. Khi có đoàn kiểm tra của phòng giáo dục xuống, họ quá sợ nên đã giấu số thức ăn nói trên. Trong việc này tôi cũng có lỗi với tư cách là người đứng đầu nhà trường”, cô Lợi nói.

Cũng trong ngày 1/11, chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều phụ huynh học sinh có con học bán trú tại trường Tân Lập 1. Hầu hết những người này điều rất phẫn nộ trước hành vi xén khẩu phần ăn của con em mình.


Anh Nguyễn Anh Duy bức xúc trước việc con em mình bị xén khẩu phần ăn.

Anh Nguyễn Anh Duy, thành viên đại diện ban cha mẹ học sinh trường Tân Lập 1, cho biết: “Hôm qua nghe thông tin có việc cắt xén bớt thức ăn của các cháu, chúng tôi hết sức phẫn nộ. Chúng tôi đóng tiền đầy đủ chỉ mong con được ăn đúng khẩu phần, nay họ cắt bớt thì không thể chấp nhận được”.

“Khi chúng tôi hỏi cô Lợi về việc này, cô chỉ giải thích việc xén khẩu phần ăn chỉ là sự nhầm lẫn của nhà bếp. Giải thích như vậy không thể chấp nhận được, trong khi đó rất nhiều lần kiểm tra chúng tôi phát hiện nhà bếp không đảm bảo vệ sinh, khẩu phần ăn quá ít. Nhưng khi phản ánh lên, cô Lợi không ghi nhận, không hợp tác mà còn nói chúng tôi gây khó khăn. Sau đó cấm chúng tôi không được vào kiểm tra bếp ăn”, anh Duy bức xúc.

Chiều 1/11, Trung tá Nguyễn Minh Cường, Cảnh sát khu vực P.Tân Lập (TP.Nha Trang), cho biết hiện đã tiếp nhận 6 bản tường trình, trong đó có 5 bản của nhân viên bếp ăn bán trú trường Tân Lập 1. Bà Lợi cũng xác nhận là đã nhờ công an can thiệp điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, trường tiểu học Tân Lập 1 có tổng cộng 500/746 học sinh đăng ký ăn trưa bán trú với suất ăn 17.000 đồng, trong đó có 3.000 đồng tiền ăn xế.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao