Buông tay người yêu có thai 3 tháng vì gia đình ngăn cản

Từng bấp chấp mọi thứ để đến với Trà My, nhưng trước áp lực của gia đình, kinh tế, chàng trai đành bỏ bạn gái và đứa trẻ trong bụng cô.

Trà My (30 tuổi) làm thợ may ở Thái Nguyên. Trong quá khứ, My từng kết hôn và có một con gái. Khi gặp Thanh (28 tuổi), cả hai bỏ qua mọi rào cản để xây dựng hạnh phúc. Tuy nhiên, chuyện đời không đẹp như họ tưởng.

Bức thư của Trà My gửi đến gia đình Thanh được phát trong chương trình 365 ngày hạnh phúc, mục Điều muốn nói, kênh VOV giao thông (Đài tiếng nói Việt Nam) đang được cộng đồng mạng lan tỏa.

Buông tay người yêu có thai 3 tháng vì gia đình ngăn cản
Ảnh minh họa.

Gia đình ngăn cấm, bắt phá thai


Trà My cho biết, cô quen Thanh qua mạng xã hội. Sau đó, cả hai yêu nhau 7 tháng. Biết My từng kết hôn và có con nhưng Thanh vẫn chấp nhận.

Tình yêu của họ trắc trở khi bị người lớn phản đối kịch liệt. My viết: “Ai cũng có quá khứ nhưng do chúng cháu đã hết duyên vợ chồng nên phải chia tay. Mọi người trong gia đình lại nhẫn tâm xua đuổi, mắng cháu đủ điều. Quá khứ của cháu đâu có lỗi gì? Tình yêu cháu với Thanh dành cho nhau là chân thành, bác à!

Bác bảo cháu về nhà đợi đến khi sinh con, gia đình đi thử ADN nếu phải cháu của bác thì sẽ đón cả hai về. Không những thế, con gái bác còn nhắn tin nói cháu chửa hoang, phải phá cái thai đi”.

Để bảo vệ My, Thanh từng phản đối ý kiến của gia đình. Chàng trai còn quỳ gối khóc trước cả dòng họ, xin mọi người cho anh và My được ở bên nhau.

Cô kể: “Trước Tết, bác bảo rằng sẽ xuống nhà cháu hỏi chuyện đám cưới. Nhận được tin, chúng cháu đã rất hạnh phúc, mong chờ cái ngày đó biết bao.

Sau đó, bác lại bảo mọi người thay đổi không cho chúng cháu lấy nhau, vì có một cô gái anh em xa ở trong Nam quay về. Cô ấy có tiền mua đất làm nhà, chưa chồng, bác nhẫn tâm bắt anh Thanh từ bỏ mẹ con cháu để lấy cô ấy”.

Nỗi đau dằn vặt hơn đến với My khi bố mẹ Thanh ép anh phải rời xa cô. Thậm chí, họ còn ra điều kiện với chàng trai “nếu ở quê thì năm nay phải lấy vợ, và phải lấy 2 vợ”.

“Vì muốn bảo vệ tình yêu, anh ấy phải làm theo ý mọi người. Chúng cháu phải lén lút gặp nhau vì sợ gia đình biết. Vậy mà mọi người còn ép anh rời xa cháu không cho ở quê”, My chia sẻ.

Trước sự bế tắc trong tình cảm, My đặt ra câu hỏi với bậc trưởng thành: “Là một người mẹ, người vợ, lẽ nào bác không hiểu có người phụ nữ nào muốn chồng mình lấy thêm người nữa. Lẽ nào bác không hiểu sự đau khổ của chúng cháu? Lẽ nào vì danh tiếng cho dòng họ bác nhẫn tâm không nhìn nhận đứa cháu của mình.

Một đứa bé sinh ra mà không được gọi bố, phải mang tiếng là con hoang. Giờ đây, chúng cháu ở cách xa nhau hàng 100 km, nhớ về nhau bằng những giọt nước mắt và sự chia ly cách trở mà không có tương lai”.

“Rất đáng thương cũng đáng trách”

Trên sóng trực tiếp, My khóc nấc và chia sẻ, nhà cô nghèo. Nên theo cô, đó là nguyên nhân tạo ra mọi rào cản.

My cho biết, chính mẹ Thanh dẫn cô đi phá thai. Do thai quá lớn nên chi phí là 3 triệu đồng, trong khi My không còn tiền trong người, mẹ Thanh cũng không chi trả.

“Sau bao hứa hẹn, Thanh cũng rời xa em. Em chấp nhận phá thai, cắt đứt mọi mối quan hệ", My nghẹn ngào trên sóng VOV.

MC Phương Hiền, người dẫn chương trình không khỏi xúc động trước tình cảnh này. Cô khuyên My nên bình tĩnh và chín chắn nhiều hơn trước khi quyết định vấn đề.

Nữ MC cũng bày tỏ quan điểm cá nhân: “Chị thấy em rất đáng thương nhưng cũng rất đáng trách. Em quá vô trách nhiệm với bản thân. Bây giờ em không thể phó mặc cho cuộc sống và đứa bé trong bụng”.

Chương trình nối máy với Thanh, anh cho biết, bản thân đang rất áp lực từ gia đình về chuyện của My. Trải qua bao nhiêu nhiều cố gắng nhưng anh thể chịu đựng được. Thanh sẽ vào Nam làm ăn. Chàng trai cũng không muốn giữ lại cái thai vì không đủ lo kinh tế khi đứa bé chào đời.

Trò chuyện với Trà My, Thanh bày tỏ: “Anh thật sự xin lỗi. Anh cũng không muốn điều này xảy ra. Giữa gia đình và em, anh thực sự khó xử, không thể lựa chọn một bên, nên tốt nhất anh đành buông tay”.

Sau khi phát sóng, theo yêu cầu của đông đảo khán giả nghe đài, chương trình cũng chia sẻ số điện thoại của Trà My để mọi người cùng giúp đỡ cô.

Câu chuyện cảm đồng này cũng được cộng  đồng mạng chia sẻ những ngày qua. Ngoài những bình luận tỏ ra đồng cảm với Trà My thì nhiều bạn trẻ cũng xem đây là bài học kinh nghiệm sống có giá trị.

Thành viên M.K. bày tỏ: “Theo tôi, anh ấy không xứng đáng để chị dành nhiều tình cảm. Là một người đàn ông 28 tuổi, không tự chịu trách nhiệm những việc đã làm, điều đó thật “hèn”. Nếu chị không  đủ kinh tế nuôi bé thì hãy đến những trung tâm bảo trợ ở đó sẽ có các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ chị. Chị hãy quyết định thật kỹ để sau mày không phải hối hận”.

“Hơn hết, bạn phải tự bảo vệ chính mình, khoan đổ lỗi cho tình yêu. Thực tế, quyết định ra cũng do chính bạn, lời khuyên và giúp đỡ của mọi người chỉ xoa dịu nỗi đau”, bạn Ngọc Minh mong My sẽ mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, vì tương lai do chính cô nắm giữ.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất