Các sự cố hy hữu trong ngày đầu tiên thi đại học
Không có tên vẫn vào thi, gặp cướp trên đường đến trường, ốm đột xuất… là những sự cố hy hữu xảy ra trong ngày đầu tiên thi đại học.
Ngày 4/7, hơn 600.000 thí sinh khối A, A1, V trên cả nước đã hoàn thành bài thi Toán và Vật lý. Cùng điểm lại những sự cố hy hữu của các sĩ tử trong ngày đầu tiên thi đại học.
Không có tên vẫn đi thi
Tại ĐH Bách khoa TP.HCM, một bạn nam tự động vào thi dù không có tên. Mặc dù giám thị đã kiểm tra kỹ tất cả các phòng thi vẫn không có tên thí sinh này. Nam sinh này sử dụng hai tên, không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy báo thi nên cán bộ coi thi buộc phải giữ 2/3 thời gian thi mới cho ra ngoài trường.
Ốm đột xuất, gặp tai nạn
Cũng ở ĐH Bách khoa TP.HCM, một nam sinh làm bài được 45 phút phải đi cấp cứu do bị bệnh tim bẩm sinh. Buổi chiều, một thí sinh tại ĐH Quy Nhơn bị ngộ độc thực phẩm, đưa đi cấp cứu giữa giờ thi môn Vật lý.
Trọng sáng 4/7, tại điểm thi số 2, trường tiểu học Nghĩa Đô của ĐH Điện Lực, thí sinh Lê Thị Trà Giang, số báo danh DDLA 1769, đã bị ngất sau một giờ làm bài thi. Hội đồng thi đã chuyển em xuống phòng y tế và gọi cấp cứu 115 tới để đưa em tới bệnh viện. Do chưa hết 2/3 thời gian làm bài thi, nên nhà trường đã cử cán bộ coi thi cùng với một đồng chí công an PA83 đi cùng em tới bệnh viện.
Còn tại điểm thi cơ sở 2 của ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM, một thí sinh nam bị sốt cao đang nằm bệnh viện nhưng vẫn xin xuất viện để đến làm thủ tục vào sáng 3/7. Hội đồng tuyển sinh của trường cũng cho biết, sáng nay thí sinh này vẫn đến trường dự thi.
Tại ĐH Bách khoa Đà Nẵng, thí sinh Đó là Võ Kế Lệnh (sinh năm 1994, quê Phú Cát, Bình Định) cũng bị say xe, ngất xỉu, phải vào viện cấp cứu trong ngày làm thủ tục dự thi. Do sức khỏe vẫn con rất yếu nên sau khi thi xong Lệnh lại về bệnh viện để tiếp tục điều trị. Hiện các tình nguyện viên đang túc trực đưa đón Lệnh đi thi.
Tại điểm thi trường THPT Eanst Thalmann (thi vào ĐH Nguyễn Tất Thành), thí sinh Huỳnh Minh Hiếu (Tây Ninh) dự thi khối A đã bị tai nạn xe làm gãy chân trước kỳ thi. Mặc dù vết thương chưa lành, không thể đi lại bình thường, nhưng Hiếu vẫn quyết tâm đi thi. Trong ngày đầu tiên, các sinh viên tình nguyện đã phải cõng em vào phòng thi.
Chép công thức ra người, bị đình chỉ thi
Lãnh đạo Hội đồng thi ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết, trong buổi thi đầu tiên, hai thí sinh đã bị đình chỉ do quay cóp. Đặc biệt, một thí sinh bị kỷ luật do chép công thức toán vào cánh tay và người.
Sau 1h làm bài, giám thị phát hiện thí sinh này có biểu hiện bất thường đã tiến hành kiểm tra và phát hiện sai phạm trên. Ngay lập tức, hội đồng coi thi đã lập biên bản đình chỉ thi đối với thí sinh này.
Gặp cướp trên đường đi thi
Trong ngày thi đầu tiên, hai mẹ con thí sinh Nguyễn Thị Hoài An (Hoóc Môn, TP.HCM) đã không gặp may. Cô Lê Thị Tích, mẹ em Hoài An cho biết sáng nay vừa ra khỏi nhà đến trường thi thì giữa đường bị cướp giật mất túi xách. Thí sinh này mất hết cả giấy tờ tùy thân và giấy báo thi. Được biết, Hoài An dự thi vào ĐH Công nghiệp TP.HCM.
Khi đến trường trình báo, hội đồng tuyển sinh đã hỗ trợ thí sinh làm lại giấy báo dự thi kịp giờ làm bài môn thi đầu tiên.
Vẫn đòi làm bài thi dù không được công nhận kết quả
Sáng 4/7, tại Hội đồng thi cơ sở 3 ĐH Sài Gòn (đường Ngô Thời Nhiệm, Q.3, TP.HCM), thí sinh T.M.X., sau 20 phút phát đề thi mới chạy vào trường thi. Do.đến muộn 20 phút nên nữ sinh này không được làm bài. Tuy nhiên, do thí sinh này khóc lóc và năn nỉ, nên Hội đồng thi vẫn bố trí cho thi tại một phòng riêng để bớt hoảng loạn.
Sau đó, lãnh đạo hội đồng thi đã thông báo cho thí sinh sẽ không công nhận bài thi này. Đồng thời, T.M.X. sẽ không được dự thi hai môn còn lại.
Sáng nay 5/7, các sĩ tử sẽ bước vào môn thi cuối cùng trong kỳ tuyển sinh đại học đợt 1. Hy vọng, buổi thi hôm nay sẽ diễn ra thuận lợi và không gặp phải những sự cố đáng tiếc.
Không có tên vẫn đi thi
Tại ĐH Bách khoa TP.HCM, một bạn nam tự động vào thi dù không có tên. Mặc dù giám thị đã kiểm tra kỹ tất cả các phòng thi vẫn không có tên thí sinh này. Nam sinh này sử dụng hai tên, không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy báo thi nên cán bộ coi thi buộc phải giữ 2/3 thời gian thi mới cho ra ngoài trường.
Ốm đột xuất, gặp tai nạn
Cũng ở ĐH Bách khoa TP.HCM, một nam sinh làm bài được 45 phút phải đi cấp cứu do bị bệnh tim bẩm sinh. Buổi chiều, một thí sinh tại ĐH Quy Nhơn bị ngộ độc thực phẩm, đưa đi cấp cứu giữa giờ thi môn Vật lý.
Trọng sáng 4/7, tại điểm thi số 2, trường tiểu học Nghĩa Đô của ĐH Điện Lực, thí sinh Lê Thị Trà Giang, số báo danh DDLA 1769, đã bị ngất sau một giờ làm bài thi. Hội đồng thi đã chuyển em xuống phòng y tế và gọi cấp cứu 115 tới để đưa em tới bệnh viện. Do chưa hết 2/3 thời gian làm bài thi, nên nhà trường đã cử cán bộ coi thi cùng với một đồng chí công an PA83 đi cùng em tới bệnh viện.
Còn tại điểm thi cơ sở 2 của ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM, một thí sinh nam bị sốt cao đang nằm bệnh viện nhưng vẫn xin xuất viện để đến làm thủ tục vào sáng 3/7. Hội đồng tuyển sinh của trường cũng cho biết, sáng nay thí sinh này vẫn đến trường dự thi.
Tại ĐH Bách khoa Đà Nẵng, thí sinh Đó là Võ Kế Lệnh (sinh năm 1994, quê Phú Cát, Bình Định) cũng bị say xe, ngất xỉu, phải vào viện cấp cứu trong ngày làm thủ tục dự thi. Do sức khỏe vẫn con rất yếu nên sau khi thi xong Lệnh lại về bệnh viện để tiếp tục điều trị. Hiện các tình nguyện viên đang túc trực đưa đón Lệnh đi thi.
Tại điểm thi trường THPT Eanst Thalmann (thi vào ĐH Nguyễn Tất Thành), thí sinh Huỳnh Minh Hiếu (Tây Ninh) dự thi khối A đã bị tai nạn xe làm gãy chân trước kỳ thi. Mặc dù vết thương chưa lành, không thể đi lại bình thường, nhưng Hiếu vẫn quyết tâm đi thi. Trong ngày đầu tiên, các sinh viên tình nguyện đã phải cõng em vào phòng thi.
Chép công thức ra người, bị đình chỉ thi
Lãnh đạo Hội đồng thi ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết, trong buổi thi đầu tiên, hai thí sinh đã bị đình chỉ do quay cóp. Đặc biệt, một thí sinh bị kỷ luật do chép công thức toán vào cánh tay và người.
Sau 1h làm bài, giám thị phát hiện thí sinh này có biểu hiện bất thường đã tiến hành kiểm tra và phát hiện sai phạm trên. Ngay lập tức, hội đồng coi thi đã lập biên bản đình chỉ thi đối với thí sinh này.
Gặp cướp trên đường đi thi
Trong ngày thi đầu tiên, hai mẹ con thí sinh Nguyễn Thị Hoài An (Hoóc Môn, TP.HCM) đã không gặp may. Cô Lê Thị Tích, mẹ em Hoài An cho biết sáng nay vừa ra khỏi nhà đến trường thi thì giữa đường bị cướp giật mất túi xách. Thí sinh này mất hết cả giấy tờ tùy thân và giấy báo thi. Được biết, Hoài An dự thi vào ĐH Công nghiệp TP.HCM.
Khi đến trường trình báo, hội đồng tuyển sinh đã hỗ trợ thí sinh làm lại giấy báo dự thi kịp giờ làm bài môn thi đầu tiên.
Vẫn đòi làm bài thi dù không được công nhận kết quả
Sáng 4/7, tại Hội đồng thi cơ sở 3 ĐH Sài Gòn (đường Ngô Thời Nhiệm, Q.3, TP.HCM), thí sinh T.M.X., sau 20 phút phát đề thi mới chạy vào trường thi. Do.đến muộn 20 phút nên nữ sinh này không được làm bài. Tuy nhiên, do thí sinh này khóc lóc và năn nỉ, nên Hội đồng thi vẫn bố trí cho thi tại một phòng riêng để bớt hoảng loạn.
Sau đó, lãnh đạo hội đồng thi đã thông báo cho thí sinh sẽ không công nhận bài thi này. Đồng thời, T.M.X. sẽ không được dự thi hai môn còn lại.
Sáng nay 5/7, các sĩ tử sẽ bước vào môn thi cuối cùng trong kỳ tuyển sinh đại học đợt 1. Hy vọng, buổi thi hôm nay sẽ diễn ra thuận lợi và không gặp phải những sự cố đáng tiếc.
Theo Infonet
-
1 giờ trướcNam streamer S tiếp tục khiến cộng đồng LMHT Việt xôn xao.
-
1 giờ trướcSau sự cố những người có mặt ở trường quay nhanh chóng đến kiểm tra tình hình của cô, lấy nước lau mặt cho cô và giúp cô tỉnh táo trở lại sau vài phút.
-
2 giờ trước"Ngủ 5 ngày 5 đêm" là trào lưu bùng nổ trên mạng xã hội trước thềm kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, được các bạn trẻ hào hứng hưởng ứng và sôi nổi bình luận.
-
2 giờ trướcBà Nhân Vlog gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc cùng ông xã Teru đưa con gái Tiểu Bối về nhà. Cô xúc động gọi con bằng cụm từ thân thương ''chiếc phôi ngày 3 loại 2 của ba mẹ''.
-
3 giờ trướcTheo bà đi chợ, cậu bé 2 tuổi ở Trung Quốc thích thú cầm túi cá và sau đó bị phát sốt, bàn chân phải sưng tấy rồi hoại tử, có nguy cơ phải làm phẫu thuật cắt bỏ.
-
3 giờ trướcMới đây trên trang TikTok của Chu Thanh Huyền đã chia sẻ đoạn video chia sẻ phản ứng của Quang Hải khi cô thông báo mang thai.
-
3 giờ trướcĐúng là không ai đỡ được Lôi!
-
4 giờ trướcSau hơn một tháng kể từ video thông báo bị ung thư gây chấn động, Công nương Kate đã tái xuất mạng xã hội với bức ảnh chụp mừng sinh nhật con trai út, Hoàng tử Louis.
-
4 giờ trướcTừng là thiếu gia khét tiếng, cuộc sống hiện tại của Phan Thành vẫn được cư dân mạng chú ý.
-
5 giờ trướcRất nhanh sau đó, nữ vận động viên điền kinh này đã lên tiếng giải thích.
-
5 giờ trướcChú rể hủy hôn trước ngày cưới 2 tuần. Cô dâu đau lòng rơi nước mắt. Cô tìm đến âm nhạc để chữa lành tâm hồn.
-
6 giờ trướcHuấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định khi bước vào vòng tứ kết, U23 Việt Nam sẽ thể hiện khác với trận thua U23 Uzbekistan vì U23 Iraq là đối thủ mạnh.
-
6 giờ trướcNgười hâm mộ bóng đá Anh sửng sốt khi 2 cầu thủ đang thi đấu ở Premier League bị bắt vào cuối tuần qua vì cáo buộc hiếp dâm.
-
6 giờ trướcTheo chuyên gia, chỉ một trong mười người tham gia có thể giải được câu đố này trong vòng chưa đầy 15 giây.
-
6 giờ trướcNhững pha phạm lỗi không cần thiết vẫn xuất hiện ở U23 Việt Nam và các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có nguy cơ phải trả giá đắt vì điều này.
-
7 giờ trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.
-
7 giờ trướcNgười hâm mộ thông cảm và không chỉ trích nặng nề U23 Việt Nam sau trận thua đậm U23 Uzbekistan.
-
8 giờ trướcHóa ra Midu và thiếu gia Trần Duy Minh Đạt từng lộ diện cùng nhau cách đây 1 năm.
-
8 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
9 giờ trướcMáy quay truyền hình liên tục ghi được nhiều biểu cảm khó hiểu của ông Timur Kapadze - huấn luyện viên trưởng đội U23 Uzbekistan trong trận đấu với U23 Việt Nam.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước