Cái Tết đầu tiên của em bé bị văng khỏi bụng mẹ sau tai nạn

Hơn 3 tháng từ sau tai nạn thảm khốc tại An Giang, bé Quốc Huy đã bắt đầu tập lật. Dù phải tháo khớp gối một bên chân nhưng may mắn là bé đã khỏe mạnh và phát triển tốt.

Sự hồi sinh kỳ diệu

Vụ tai nạn thảm khốc tại An Giang ngày 25/10/2014 đã khiến một sản phụ tử vong tại chỗ, bé sơ sinh văng ra khỏi bụng mẹ và bị xe cán nát chân phải. Bố của bé cũng bị xe cán vào chân phải. Hai bố con được đưa vào viện cấp cứu. Các bác sĩ phải chạy đua với tử thần giành được mạng sống cho cả hai, đặc biệt là cháu bé sơ sinh mặc dù cả hai cha con đều phải bị cắt cụt chân phải đến gối.

Sau 25 ngày chống chọi, giành giật mạng sống với tử thần, bé sơ sinh đã hồi sinh một cách kỳ diệu và được đặt tên là Nguyễn Quốc Huy. Sau khi xuất viện, bé Huy theo bố về An Giang sống cùng ông bà nội. Bé sắp được đón cái Tết đầu tiên trong sự yêu thương, chăm sóc của mọi người trong gia đình.

Cái Tết đầu tiên của em bé bị văng khỏi bụng mẹ sau tai nạn 1
Căn nhà của gia đình bé Huy ở An Giang.

Đến bây giờ, anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, ngụ tại ấp Kênh Đào, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vẫn không thôi ám ảnh bởi thảm họa bất ngờ ập xuống với gia đình nhỏ của mình. Anh nghẹn ngào nhớ lại: “Sự việc diễn ra quá bất ngờ. Sáng hôm đó, tôi đưa vợ tôi tới bệnh viện để chuẩn bị sinh. Khi vừa đến khu vực cầu Rạch Gòi thì bị một chiếc xe bồn lao tới, hất văng cả hai vợ chồng xuống đường. Sau đó, tôi bị xe bồn cán ngang qua chân, đứa con chưa chào đời văng từ bụng vợ tôi cách xa 6- 7m, còn vợ tôi tử vong ngay lúc đó. Nhìn đứa con tội nghiệp, tôi chỉ biết kêu gào trong tuyệt vọng”.

Cái Tết đầu tiên của em bé bị văng khỏi bụng mẹ sau tai nạn 2
Bé Huy ngoan ngoãn trong vòng tay bà ngoại.

Nhìn đứa con bất hạnh mất mẹ từ khi chưa kịp lọt lòng giờ đang ngày một kháu khỉnh, khỏe mạnh, anh như trút đi được chút gánh nặng luôn đè nặng tâm tư. Từ ngày bị nạn, một bên chân anh bị cưa bỏ, không thể làm gì ngoài việc hằng ngày ngồi bên cạnh vỗ về con trai và tụng kinh siêu độ cho vợ.

Mọi việc chăm sóc Quốc Huy và cô con gái 5 tuổi (đang học lớp lá) đều do một tay mẹ vợ và các dì lo lắng. Sức khỏe của anh Nam vẫn chưa bình phục, được các nhà hảo tâm tài trợ lắp chân giả nhưng vẫn phải dùng 2 cây tó tập đi.

Cái Tết đầu tiên của em bé bị văng khỏi bụng mẹ sau tai nạn 3
Anh Nam và con gái đầu lòng.

Cái Tết đầu tiên của bé Quốc Huy

Nhìn con trai đang say ngủ trong vòng tay bà ngoại, anh Nam như có thêm động lực sống dù người vợ mà anh yêu thương, gắn bó lâu nay đã vĩnh viễn ra đi. Anh Nam tự hào kể, ai đến nhà thăm cũng khen bé Huy có gương mặt lanh lợi, mặt mũi khôi ngô.

Anh nói: “Vợ tôi đã mất, bản thân tôi và con trai đều mất một bên chân, nỗi đau này quá lớn. Thế nhưng, tôi không oán trách gì cả. Có lẽ, số phận đã an bài như vậy thì đành phải chấp nhận. Con trai tôi từng giành giật sự sống mong manh một cách kiên cường nên tôi với trách nhiệm của một người làm cha cũng không thể yếu đuối được. Tôi dự định, sau cái Tết này, tôi sẽ kiếm một việc thủ công có thể làm tại nhà kiếm thêm thu nhập, cũng như có thời gian để chăm sóc bé Huy”.

Vừa nói vừa chỉ tay ra luống cải trước nhà, anh Nam cho biết, đó là thành quả mấy ngày qua để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Anh muốn tự tay làm để nói với người vợ quá cố rằng, anh sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc các con, để vợ anh có thể an tâm nơi chín suối.

Cái Tết đầu tiên của em bé bị văng khỏi bụng mẹ sau tai nạn 4
Dù mất một chân nhưng bé Hy vẫn là niềm hy vọng của tất cả mọi người trong gia đình.

Bà Thái Thanh Nga (54 tuổi, bà ngoại bé Huy) cho biết: “Tết này, gia đình chúng tôi sẽ làm mâm cơm chay cúng Phật cũng như để tạ ơn trời đất đã phù hộ cho cha con bé Huy tai qua nạn khỏi, mong bé Huy khỏe mạnh. Còn thằng Nam, cả gia đình ai cũng khuyên bảo, an ủi để nó sớm lấy lại tinh thần, tiếp tục công việc làm ăn và chăm sóc các con. Mặc dù sức khỏe còn yếu và lương tâm luôn day dứt nhưng chỉ khi có công việc, nó mới có thể thoát khỏi quá khứ đau buồn”.

Bà Nga cho biết, sau Tết, vợ chồng bà sẽ mua một mảnh ruộng để làm vốn cho Quốc Huy khi lớn lên. Mong sao sau này, bé sẽ không mặc cảm, tự ti về khiếm khuyết của mình và mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống.

Ngày 25/10, anh Nguyễn Văn Nam chở vợ Nguyễn Thị Kim Ngọc bằng xe máy đến bệnh viện sinh. Trên đường đi, xe của anh Nam va quẹt với xe bồn đi cùng chiều, chị Ngọc bị xe bồn cán tử vong tại chỗ. Thai nhi văng khỏi bụng mẹ với một chân bị đứt lìa. Bé được đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu trước khi chuyển về TP. HCM.

Sự bình phục của cậu bé sau hơn 2 tuần được các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 nỗ lực giành giật sự sống được coi như một phép màu. Tai nạn cũng khiến anh Nam bị thương phải tháo khớp gối chân phải. Bé Huy là con thứ hai của chị Ngọc và anh Nam, con đầu là bé gái 5 tuổi.

 
Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao