Cảm động bức thư của chồng doanh nhân viết cho vợ sắp chết trên giường bệnh

Vì không muốn mất đi người vợ thân yêu, một ông chồng người Anh đã viết bức thư vừa để động viên vợ vừa là đểu kêu gọi sự giúp đỡ hiến tạng của những người hảo tâm.

Ashley Harris Moore, 32 tuổi đến từ nước Anh hiện đang phải chịu đựng căn bệnh xơ nang phổi. Cô bị căn bệnh này từ trước khi sinh cậu con trai 16 tháng tuổi và cần phải có người hiến tạng để thay thế thì mới có cơ hội sống được lâu dài.

Tuy nhiên, tình hình khó khăn vì không tìm người người phù hợp đã đẩy gia đình tới sự tuyệt vọng. Chồng của Asley là Alastair, một doanh nhân 34 tuổi đã viết một bức thư gửi đến vợ của mình đồng thời cũng là kêu gọi sự giúp đỡ khi đang chăm vợ trên giường bệnh.

v
Gia đình hạnh phúc của Asley, nhưng đáng tiếc là cô đang mang trong mình
 trọng bệnh với sự sống ngắn ngủi chỉ còn tính bằng từng ngày.

"Gửi người vợ yêu quý Asley của anh.

Khi chúng ta gặp nhau 10 năm trước, anh và em đều biết rằng căn bệnh xơ nang quái ác kia sẽ khiến cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng đã bất chấp tất cả để đến với nhau. Việc cùng nhau xây dựng một gia đình không phải là dễ dàng gì nhưng 6 năm cố gắng với kết quả là một cậu con trai là thứ tuyệt vời nhất chúng ta có thể có.

Khi chị dâu của anh đồng ý hiến tạng cho em, chúng mình đã như được tái sinh mặc dù sau đó mọi quy trình thật phức tạp khi phải gửi phổi của em vượt Đại Tây Dương đến tận Tennessee, Mỹ là nơi chị ấy sống để làm mọi xét nghiệm cần thiết. Và anh đã vỡ òa khi chị ấy giơ tờ giấy xét nghiệm chứng minh phù hợp trên skype, còn em thì ôm anh thật chặt.

viết thư
Hình ảnh của Ashley cùng chồng và con trai trước khi nhập viện điều trị bệnh.

Cuộc đời anh đã được chứng kiến nhiều giây phút đặc biệt. Một trong số đó là khi Emerson của chúng ta ra đời. Thằng bé rất khỏe mạnh và làm lóe sáng niềm hạnh phúc trong cuộc sống của hai vợ chồng. Nhưng phép màu ấy lại khiến tình trạng bệnh tật của em tồi tệ hơn. Và khi em được đưa vào danh sách phẫu thuật hồi tháng Tư vừa rồi thì anh biết rằng thời gian không còn ủng hộ chúng ta nữa.

Dung tích phổi của em bây giờ chỉ còn 16% và phải nhờ rất nhiều vào máy móc mới có thể thở được. Anh đã rất nhiều đêm cầu nguyện chúng ta sẽ nhận được cuộc gọi nào đó của người hiến tạng. Anh cũng giữ bàn tay em giúp em có thêm sức mạnh để chiến đấu.

viết thư
Kể cả trên giường bệnh cô vẫn luôn có chồng và con ở bên.

Anh có thể chứng kiến mọi thứ nhưng rất sợ sự can đảm và mạnh mẽ của em bị giới hạn bởi chính con người em và việc không có phổi phù hợp. Em đã đánh bại những con virus gây nhiễm trùng, hồi phục sau cơn mê sảng và ngộ độc thuốc một cách ngoạn mục. Nhưng tất cả điều này sẽ không là gì nếu phổi của em không được thay mới.

Anh viết thư này để mong nếu có ai đọc được thì hãy giúp đỡ chúng ta để em có thể khỏi bệnh và về nhà với con và anh. Xin em hãy tiếp tục mạnh mẽ chiến đấu”.

viết thư
Mặc dù bị bệnh nặng, người phụ nữ trẻ vẫn kiên cường chiến đấu.

Ngay sau khi được đăng tải, bức thư của Alastair đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tuy nhiên có một thực tế ở Anh là số lượng người hiến tạng trong những năm gần đây đã giảm rõ rệt trong vòng 10 năm qua. Gần như chỉ có khoảng một nửa số người bệnh được người thân hiến tặng phổi để điều trị bệnh. Chính vì lẽ đó nên sự sống của Ashley giờ đây chỉ còn tính bằng ngày. 

Hi vọng rằng với tình yêu và sự quan tâm của chồng, sức khỏe của Ashley và thần may mắn sẽ mỉm cười với cô để cô có thể về với gia đình và cậu con trai đáng yêu của mình.


Theo Afamily/Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất