Cặp đôi trai xinh - gái đẹp và câu chuyện tình đẹp như phim Hàn

Chuyện tình của Đức Phú – Thanh Xuân khiến người ta phải liên tưởng đến các bộ phim truyền hình Hàn Quốc dài tập vì những chi tiết “hao hao” nhau vừa lãng mạn lại quá đỗi dễ thương.

Nếu ai đã từng được xuýt xoa về những câu chuyện tình lãng mạn trong phim Hàn Quốc, chắc hẳn sẽ bắt gặp nhiều chi tiết quen thuộc khi nghe kể về tình yêu của cặp đôi người miền Tây Nguyễn Đức Phú – Mai Thanh Xuân.

Tính đến ngày tổ chức đám cưới, Phú và Xuân đã chính thức yêu nhau được hơn 1 năm. Thời gian không quá dài nhưng cũng không hề ngắn ngủi với không ít biến cố đã giúp rút ngắn dần khoảng cách tưởng chừng như rất xa xôi của hai con người xa lạ. Nhớ về những ngày đầu quen nhau, Thanh Xuân kể: “Hai đứa mình cùng học chung trường Cao Đẳng. Chẳng biết làm sao mà từ ngày đầu tiên nhập học, anh ấy đã bắt đầu để ý tới mình nhưng không dám làm quen. Mình lại có thói quen đi học từ rất sớm, luôn là người đầu tiên vào trường để xuống căng-tin ăn sáng. Ngày nào mình cũng nhìn thấy anh ấy ngồi ở căng-tin nhìn mình, hồi đầu mình còn tưởng lầm chàng này là nhân viên làm thêm ở căng-tin. Vì thế mà suốt thời đi học, mình không có ấn tượng gì về anh ấy cả”.

ảnh cưới lãng mạn
Phú và Xuân từng là đôi bạn học chung trường

Cho đến một ngày, Xuân lên facebook viết một dòng trạng thái buồn thì bất ngờ thấy Phú vào bình luận. Hai người bắt chuyện nhau từ đó. Mãi sau này, khi nghe Phú kể lại, Xuân mới biết hóa ra anh chàng đã có cảm tình với mình từ ngay ngày đầu gặp gỡ nhưng vì nhát nên không dám ngỏ lời. Phú có xin bạn bè số điện thoại liên lạc của Xuân nhưng không thành, may mắn sao lại tìm thấy facebook của cô nàng và có cơ hội tiếp cận. 

Sau khi chuyện trò qua lại, Xuân đồng ý gặp Phú, hai người chính thức có cuộc hẹn hò đầu tiên. “Ngày đó, anh ấy đã chạy xe suốt 2 tiếng đồng hồ từ Hậu Giang tới Vĩnh Long để gặp mình. Và cũng hôm đó, mình mới biết tất cả sự thật về quá trình theo đuổi mình, suốt hơn một năm trời, anh ấy cố tình đi học sớm chỉ để ngồi ở căng-tin nhìn mình mà chẳng dám nói lời làm quen”, Xuân xúc động nhớ lại.

5 ngày kể từ cuộc hẹn đầu tiên, Phú lấy hết dũng cảm nói lời tỏ tình với Xuân, nhưng bất ngờ hơn nữa, đó cũng là khi Xuân biết chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là Phú sẽ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Lúc đó, Phú đã hỏi Xuân: “Nếu anh đi Đài Loan 3 năm nữa mới về, liệu em có dám yêu anh không?”. Trong cảm giác khó tả vừa được vừa mất, Xuân đã đáp lại bằng chính sự tin tưởng và chân thành: “Em có thể yêu và chờ đợi nhưng người ấy phải thật sự yêu em và ngày trở về sẽ tìm và yêu em như vậy”.

Hai tuần sau ngày chính thức yêu nhau, Phú lên đường đi Đài Loan, để lại một sự thương nhớ khôn nguôi trong lòng cô người yêu bé nhỏ. Xuân đã chấp nhận tình yêu và sẵn sàng chờ đợi cho đến ngày Phú trở về. Không ngờ, sau 2 tháng yêu xa, Phú đã quyết định về nước trước thời hạn vì nỗi nhớ nhung quá lớn. Chỉ trong vài tháng, cặp đôi đã cùng lúc trải qua đủ các cung bậc của tình yêu: khởi đầu, bồi hồi trong phút tỏ tình, hẫng hụt vì phải chia cách rồi mừng mừng tủi tủi gặp lại trong ngày về…

Sau khi trở về, Phú có nhiều cơ hội và thời gian gần gũi Xuân hơn. Anh chàng quyết định sẽ bù đắp cho người yêu bằng tất cả những tình cảm chất chứa trong lòng trong suốt hơn 1 năm yêu đơn phương và những tháng đi xa. Bất kể trời nắng hay mưa, cuối tuần nào anh chàng cũng đều đặn có mặt ở nhà người yêu vào buổi sáng rồi chạy xe 2 tiếng đồng hồ trở về vào buổi chiều. Tình cảm chân thành và sự kiên nhẫn của Phú cuối cùng đã nhận được sự ủng hộ của gia đình Xuân, trên tất cả là sự tin tưởng của cô nàng. Khi tình yêu đủ độ chín, hai người quyết định sẽ “về chung một nhà”, viết tiếp câu chuyện tình lãng mạn trong một chương mới: hôn nhân.

ảnh cưới lãng mạn
Chuyện tình của Đức Phú và Thanh Xuân lãng mạn như phim Hàn

Cùng thích sự lãng mạn của biển và yêu thích vẻ đẹp tự nhiên, Phú và Xuân đã quyết định sẽ thực hiện một bộ ảnh cưới tại địa điểm mà cả hai cùng yêu thích. Bộ ảnh cưới của Đức Phú – Thanh Xuân được hoàn thành trong 2 ngày tại Hồ Cốc, Hồ Tràm – Biên Hòa. 

“Mình thích sự lãng mạn của biển nhưng kỳ thực lại là người cực kỳ sợ nước. Chính nhờ sự động viên của ông xã, mình mới có đủ dũng cảm thực hiện bộ ảnh cưới này. Hai ngày rong ruổi khắp nơi và cả quá trình chuẩn bị cho tới khi hoàn thành xong bộ ảnh này cũng tương đối vất vả nhưng bù lại có rất nhiều kỷ niệm vui”, cô dâu hào hứng chia sẻ về bộ ảnh cưới lãng mạn bên bờ biển.

Cuối tháng 7 vừa qua, Đức Phú – Thanh Xuân đã chính thức về một nhà theo đúng những gì cả hai mong mỏi. Sau những chờ đợi, hi sinh, cuối cùng cặp đôi này cũng đã tìm thấy hạnh phúc đích thực của cuộc đời. 

Chiêm ngưỡng bộ ảnh cưới lãng mạn bên bờ biển của Đức Phú – Thanh Xuân:

ảnh cưới lãng mạn

ảnh cưới lãng mạn

ảnh cưới lãng mạn

ảnh cưới lãng mạn

ảnh cưới lãng mạn

ảnh cưới lãng mạn

ảnh cưới lãng mạn

ảnh cưới lãng mạn

ảnh cưới lãng mạn
ảnh cưới lãng mạn

ảnh cưới lãng mạn


 
Theo  Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất