Cặp song sinh gốc Hàn nhận ra nhau nhờ… Youtube

Bạn đã bao giờ nghĩ mình còn có một anh/chị em song sinh khác đang thất lạc đâu đó trên thế giới này chưa?

Hầu hết chúng ta sẽ nghĩ đó chỉ là chuyện trên phim “Parent Trap” của Lindsay Lohan mà thôi. Anais Bordier, cô gái người Pháp gốc Hàn, cũng từng nghĩ như thế, cho đến khi Youtube đưa cô đến với người chị em song sinh của mình là nữ diễn viên Samantha Futerman.

Cặp song sinh đã xa cách 25 năm Anais Bordier (trái) và Samantha Futerman.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Anais kể lại rằng cô chưa từng hình dung bản thân có một người chị em song sinh. Chỉ đến cách đây hai năm, khi một người bạn của cô chia sẻ cho cô một đoạn phim trên Youtube, cô nhận ra một cô gái khác rất giống mình. Cô gái đó là nữ diễn viên người Mỹ gốc Hàn Samantha Futerman. Kể từ đó, Anais đã tìm kiếm thông tin về cô gái này. Và rồi, thông qua Facebook, Anais phát hiện họ có cùng ngày tháng năm sinh, cùng địa điểm sinh và đều được nhận nuôi từ Hàn Quốc. Sau đó, trong sự bất ngờ và hồi hộp, Anais đã gửi cho Samantha đề nghị kết bạn và tin nhắn qua mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

Mặc dù được nuôi dưỡng ở hai môi trường khác nhau, nhưng cả hai đều thích cùng một kiểu tóc. Ảnh: Boredpanda.

Tin nhắn có nội dung như sau:
Tin nhắn kết bạn của Anais gửi cho Samantha. Ảnh: Boredpanda.

Hey,
Mình tên là Anais, mình là người Pháp và đang sống tại London,
Khoảng 2 tháng trước, bạn mình đã xem một trong những đoạn phim của bạn cùng với Kevjumba trên Youtube. Cậu ấy thấy bạn và nghĩ chúng ta rất giống nhau… kiểu… GIỐNG HỆT LUÔN ẤY. Tụi mình đã đùa về chuyện này, đại loại thế. (Mình cũng luôn bị đối xử thô lỗ và đánh trả lại họ hahaha)
Hôm nay, cậu ấy xem đoạn trailer phim 21 & over và nói với mình rằng lại thấy cậu lần nữa, sau đó mình đã kiểm tra tên cậu trong dàn diễn viên, lén điều tra về cậu MỘT TÍ và phát hiện ra rằng cậu cũng sinh vào ngày 19 tháng 11 năm 1987.
Mình kiểm tra thêm các đoạn phim của cậu (điều này khá là buồn cười) và phát hiện ra ‘Cảm giác được nhận nuôi như thế nào’… và phát hiện ra cậu cũng được nhận nuôi.
Vì vậy… Mình không muốn cũng trở thành Lindsay Lohan, well… nhưng mà… nói sao nhờ …Mình đang tự hỏi là cậu được sinh ra ở đâu thế?
Mình sinh vào ngày 19 tháng 11 năm 1987, ở Busan nhưng giấy tờ thì được làm tại Viện Nhi đồng Holt, nên ‘về mặt giấy tờ’ mình đã được sinh ở Seoul. Tên tiếng Hàn của mình là Kim Eunwha. Mình đến Pháp vào ngày 5 tháng 3 năm 1988, khoảng ba tháng sau.
Bạn có thể vào facebook của mình nếu bạn muốn xem hình ảnh và các đoạn phim. Có vẻ rõ ràng hơn khi xem các đoạn phim ấy…
Hãy cho mình biết… đừng hoảng nhé…
Thân mến,
Anais.

“Đó là một trải nghiệm khác thường”, Samantha bộc bạch. Bởi lẽ, cô cũng chưa từng suy nghĩ một bản sao của mình đang ở đâu đó. Một vài hôm sau đó, Samantha mới liên lạc với Anais vì “lỡ như chuyện này là thật thì sao”.  

 
Anais và Samantha trong lần gặp đầu tiên tại London.

Và họ dự định sẽ trò chuyện qua Skype trong 90 phút. Nhưng hóa ra, cuộc trò chuyện đã kéo dài hơn ba giờ đồng hồ. Họ đã tâm sự về cuộc sống của nhau, về kế hoạch tương lai… Họ nhận ra cả hai cùng thích một kiểu tóc, ghét cà rốt chín, thích màu móng và cần 10 giờ ngủ mỗi ngày. Anais nói: “Bạn có một sự liên kết mạnh mẽ mà bạn không giải thích được, nhưng chúng tôi hiểu nhau mà không cần thực sự trò chuyện…Tôi nhìn cử chỉ của chị ấy…. Và chúng tôi hiểu nhau ngay.”
 
Hai chị em cùng gia đình bố mẹ của Anais.

Sau đó, hai cô gái đã tiến hành kiểm tra AND và gặp nhau tại London. Ngay cả gia đình của họ cũng rất vui mừng trước điều này, mặc dù, không gia đình nào biết rằng đứa trẻ họ nhận nuôi từ Hàn Quốc là một nửa song sinh. Họ cũng đã tìm về người mẹ ruột, nhưng bà không muốn liên lạc. Dẫu vậy, Samantha vẫn rất lạc quan: “Nếu chúng tôi học được điều gì từ việc này, đó chính là mọi chuyện diễn ra như nó nên như thế… Và nếu một ngày mẹ muốn liên lạc với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ ở đây, và chúng tôi sẵn sàng gặp mẹ.”

Thật tuyệt vời khi cảm thấy ai đó giống mình trên thế giới này. Cảm giác được che chở và bảo vệ.

Hiện tại, mặc dù vẫn cách xa bởi địa lý, khi Anais ở Anh còn Samantha ở Mỹ, nhưng hai cô gái đã không còn lo sợ sự xa cách khi mà họ nhắn tin với nhau mỗi ngày. Hơn thế, cùng với nữ diễn viên Jenna Ushkowitz, vốn cũng được nhận nuôi từ Hàn Quốc, đã thành lập tổ chức “Kinred” tại Mỹ và trên toàn cầu. Tổ chức này chuyên giúp đỡ trẻ em được nhận nuôi tìm về gia đình ruột hoặc các vấn đề cần tư vấn khác. Quả thật, cuộc đoàn tụ kì diệu này đã không chỉ liên kết họ về mặt sinh học, mà mang ý nghĩa lớn hơn thế nhiều lần.


 

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao