Cậu bé tuổi teen tự tay xăm những bức tranh thuở nhỏ lên tay cha

(2Sao) - Có rất nhiều cách để lưu giữ những kỷ niệm đẹp, và xăm tất cả chúng lên cơ thể là 1 trong những cách tốt nhất.

Keith Anderson - 1 người cha tận tụy tại bang Ontario, Canada đã chọn cho mình 1 cách rất đặc biệt để luôn nhớ đến những kỷ niệm thời thơ ấu của con trai ông, Kai Anderson. Nhiếp ảnh gia Chance Faulkner rất tình cờ đã gặp ông Keith và vô cùng ngạc nhiên khi thấy cánh tay ông xăm đầy những bức tranh nguệch ngoạc. Ngay lập tức ông tiếp xúc và được Keith cho biết đó là tất cả những bức tranh được con trai ông vẽ từ khi mới lên 4.

Keith cho biết: "Hình đầu tiên được tôi xăm từ khi thằng bé còn trong trường mẫu giáo, và tôi tiếp tục thực hiện chúng mỗi năm". Đặc biệt, vài năm trở lại đây những hình xăm được chính tay Kai thực hiện lên tay bố của mình. Ông cũng chia sẻ rằng "cả 2 sẽ tiếp tục thực hiện đến khi con trai tôi không muốn vẽ chúng nữa."


Mỗi năm Keith lại xăm thêm 1 hình nữa từ những bức vẽ thuở thơ ấu của con trai


Con cá ngựa này được Kai vẽ năm 6 tuổi


Chú robot trong tưởng tượng của cậu con trai bé bỏng năm lên 10


"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cho đến khi Kai không muốn vẽ nữa"


Chiếc lá phong năm nào được tái hiện lên cánh tay người cha


"Tôi chưa từng nghe 1 ai xăm những bức tranh nghịch ngợm của trẻ con. Nhưng với tôi đó thực sự là điều thú vị và mang lại rất nhiều niềm vui"


Bức tranh trừu tượng này là tác phẩm mà Keith ưng ý nhất khi Kai mới 8 tuổi


Ngôi nhà trong trí tưởng tượng của Kai lúc 4 tuổi


Bông hoa này là hình xăm đầu tiên của Keith khi cậu con trai mới học mẫu giáo




"Nhiều người đã hỏi tôi sẽ làm gì nếu cơ thể không còn chỗ trống? Tôi sẽ bảo Kai vẽ chúng nhỏ đi 1 chút"


Trong những năm gần đây, Kai đã chính tay thực hiện những bức tranh của mình lên cánh tay cha


Ông Keith Anderson luôn tự hào về những hình xăm phủ kín 2 cánh tay của mình

Minh Quang
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao