Câu chuyện cảm động về cậu bé 12 tuổi đi nhặt rác để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ kế

(2Sao)- Dưới cái nắng gay gắt và nhiệt độ ngoài đường phố Nam Dương lên đến 43,5 độ C, cậu bé Vương Chính vẫn cần mẫn nhặt từng thứ đồ phế thải với mong muốn có thể giúp được người mẹ kế đang yếu dần vì mắc căn bệnh bạch cầu

Năm Vương Chính 2 tuổi, mẹ ruột đi lấy chồng khác. Cha cậu thường xuyên đi làm xa kiếm tiền nuôi cả gia đình. Trong một lần làm việc vặt, ông đã để máy móc cắt lìa bàn tay của mình. Cậu bé Vương Chính ở với ông nội, hai ông cháu cứ nương vào nhau mà sống.

Hình ảnh cậu bé Vương Chính đã nhiều ngày lang thang trên khắp các con
đường nắng gắt 43,5 °C của thành phố Nam Dương, nhặt từng loại đồ phế thải.


Một thời gian sau, cha cậu lấy về một người vợ mới, Vương Chính có thêm một người mẹ cho cậu biết thế nào là tình mẫu tử.

Thế nhưng, khoảng thời gian hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì thảm họa một lần nữa lại ập xuống gia đình. Mẹ kế cậu bị phát hiện mắc căn bệnh bạch cầu lymphoma cấp tính.

Cậu bé chăm sóc chu đáo cho người mẹ kế mắc căn bệnh hiểm nghèo

Thương mẹ không kể xiết, cậu bé quyết tâm đi làm để có tiền chữa trị cho mẹ của mình. Cậu nói: "Em không thể để mẹ mất được”.


Mẹ kế của Vương Chính với nỗi xót xa cho bản thân và cậu bé, giờ
đây chỉ còn đợi sự phán quyết của số phận.


Cậu bé 12 tuổi vẫn chưa hiểu rõ căn bênh bạch cầu cấp tính là gì. Cậu chỉ biết chi phí để chữa trị là rất cao và muốn làm mọi cách để có thể kiếm được nhiều tiền để giúp mẹ kế.

"Ông nội và mẹ kế rất tốt với con. Con thương mẹ lắm. Bác sĩ bảo giờ không có cách nào khác nhưng con không muốn để mẹ khổ và con cũng sẽ không cho mẹ con chết như vậy đâu."

Không quản thời tiết khắc nghiệt, hàng ngày cậu vẫn rảo bước lao
động kiếm tiền giúp mẹ.

Dưới nhiệt độ lên đến 43,5 °C cậu bé gầy gò kéo lê theo chiếc bao tải, lục từng thùng
rác nhặt tìm những đồ phế liệu như kiếm lấy từng chút hy vọng nhỏ nhoi cho mình.

Vương Chính đeo trước ngực tấm biển ghi dòng chữ: “ Cứu mẹ cháu, giúp
cả gia đình cháu "


Mồ hôi và nước mắt cậu bé ướt đẫm dưới cái nắng gay gắt

Cha cậu dù bị cắt đứt bàn tay phải của mình nhưng vẫn ra bên ngoài làm những công việc lặt vặt để nuôi gia đình. Ông nội, đã 76 tuổi, ngoài việc chăm cho cả gia đình còn duy trì công việc đồng áng để có thêm thu nhập.


Vương Chính cũng có lần suýt bị mất chân phải trong một tai nạn giao thông.



Ở tuổi 12, lứa tuổi đáng ra được nhận những niềm vui trẻ nhỏ thì Vương
Chính lại phải chịu những nỗi khổ cực, mất mát.

Khi bán được một số đồ phế liệu để đổi về được 2,5 NDT ( khoảng 10.000 đồng) mắt cậu bé ánh lên niềm hạnh phúc

“ Chỉ cần tiếp tục cố gắng, em có thể kiếm thêm tiền chữa bệnh cho mẹ rồi.”

Thanh Vân
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất