Chết cười với chùm ảnh chở cún cưng đi dạo phố

( 2sao)- Không có gấu cùng vi vu lượn phố ư? Đừng lo nhé, vì vẫn có những em cún không quản nắng mưa, sẵn sàng đồng hành với bạn trên mọi nẻo đường.

Nhìn những bức ảnh ngộ nghĩnh này chắc hẳn bạn sẽ muốn về chở ngay cục cưng của mình đi chơi đấy.


Lần đầu em được lên phố, mát thật đấy chị ạ.


Nhìn em to vậy thôi chứ em nhỏ tuổi lắm. Cho em ngồi đằng trước nhé, em đội mũ bảo hiểm rồi mà.

Gió to quá, cho em núp chút nào.


Đạp xe là việc của chị, theo dõi xem có cái đuôi nào bám theo chúng mình không là việc của em nhé. Thật ra là do em sợ không dám nhìn đằng trước đâu.


Không biết cậu chủ có thấy lãng mạn không nhỉ, mình cũng không đến nỗi quá nặng mà.


Đi chậm thôi và chú ý tránh cái oto phía trước ra nhé


Không phân biệt màu da, tớ vẫn nguyện đồng hành cùng cậu.


Đã bảo đi từ từ thôi mà. Sao mình bám chắc rồi mà vẫn thấy không yên tâm thế nhỉ?
Run ghê.



Anh cứ yên trí mà đạp đi, xe này là xe ba bánh mà. Có gì em sẽ chống chân cho.


Anh đưa em theo với, cục bông như em ít lắm. Em hứa sẽ chỉ ngồi ngoan thôi mà.


Mình đeo kính ngồi xe như thế này trông ngầu thật đấy, hơn cả đứa ngồi sau chứ đùa à.


Mỏi quá, cho em dựa vai chút nhé. Cảm giác thật yên bình, anh có thấy vậy không


Anh em mình mũ mão dầy đủ rồi, ngầu quá. Lên đường cua gái thôi anh.

Thanh Vân
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất