Choáng với những kiểu "khoe" đau thương trên Facebook

Thói quen khoe mọi thứ lên mạng xã hội ảo, kể cả những nỗi niềm đau thương như ông bà mất, chụp ảnh trong đám tang,... khiến ai nhìn thấy cũng phải sốc và choáng.

Trào lưu "khoe" thất tình

Mở đầu cho trào lưu khoe... đau thương trên Facebook có lẽ là những clip khóc lóc khi thất tình nở rộ vào cuối năm 2012, đầu năm 2013. Nổi trội nhất là clip hát chia tay người yêu của các cô gái trẻ xinh đẹp, làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng và thu hút khá nhiều sự chú ý. Vừa hát, những thiếu nữ này vừa rưng rưng nước mắt, giọng hát cũng sụt sùi, nức nở vì khóc.

Choáng với những kiểu "khoe" đau thương trên Facebook 2
Cô gái xinh đẹp vừa khóc, vừa hát tặng người yêu cũ.

Mới đầu, cư dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều với những clip này. Rất nhiều người ầm ầm phản đối, cho rằng việc khóc lóc, than vãn trên Facebook như vậy chẳng có gì hay ho, Tuy nhiên, cũng có người cảm động và dành lời động viên, chia sẻ cho chủ nhân của các clip.

Dù vậy, khi việc làm clip, chụp ảnh khóc lóc tùm lum vì thất tình trở thành trào lưu, những bức ảnh, clip này đón nhận khá nhiều "gạch, đá" từ phía cư dân mạng. Các Facebooker đặc biệt phản ứng với những đấng nam nhi cũng chạy đua theo trào lưu, nước mắt giàn giụa khóc lóc kể lể nỗi đau thất tình.

Choáng với những kiểu "khoe" đau thương trên Facebook 2
Chàng trai hát tặng người yêu cũ từng gây sốt trên mạng.

Đối với trào lưu "khoe" thất tình trên Facebook này, cư dân mạng thương thì có thương, nhưng trách cứ nhiều hơn. Xin trích lời comment của một độc giả dưới mẩu tin tổng hợp các clip vừa khóc vừa hát tặng người yêu cũ:

"Thứ nhất, việc hạ mình này càng khiến người cũ không tôn trọng mình. Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, tại sao phải quỵ lụy vì tình như thế?

Thứ hai, khoe khoang, làm rầm rộ chuyện thất tình trên Facebook rõ ràng chẳng có gì hay ho. Chuyện tình cảm riêng tư mà cũng kể lể cho cả thiên hạ biết được.

Thứ ba, tự dưng ầm ầm kéo nhau làm theo trào lưu, nổi thì cũng nổi đấy, nhưng chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi!".

"Khoe" ông bà mất

Gần đây, một nữ sinh bị cư dân mạng chỉ trích nặng nề bởi vừa khóc thương nội mất, vừa tạo dáng chụp ảnh. Cô gái này khiến cư dân mạng ngán ngẩm với những bức ảnh khóc nức nở thương nội nhưng vẫn tạo dáng, thay đổi tư thế, mắt nhìn thẳng vào ống kính chụp ảnh.

Dù khi đăng ảnh, cô có đính kèm một caption thương tâm: "Trời ơi, con không kịp về mà nội đã qua đời vậy nội ơi", nhưng với kiểu tạo dáng chụp và ghép ảnh đăng Facebook, cư dân mạng có phần nghi ngờ về tình cảm thật sự của cô.

Choáng với những kiểu "khoe" đau thương trên Facebook 3
Bức ảnh khóc nội mất nhận nhiều "gạch, đá" của cư dân mạng.

Bức ảnh được chia sẻ, lan truyền với tốc độ chóng mặt, kèm với nhiều lời chỉ trích nặng nề: "Làm trò lố gì vậy? Không phải là bị hack đấy chứ? Nội mất mà cũng biết chọn áo để mặc cho sexy, chọn dáng để chụp cho đẹp, chọn ảnh cute để đăng tải lên Facebook nữa hả? Trông mặt bạn "đau khổ" quá nhỉ? Không hiểu cháu kiểu gì đây nữa". Rất nhiều người để lại nhận xét ngắn ngủi dưới bức ảnh-"Hạnh phúc của một tang gia".

Cùng bị cư dân mạng lên án "Hạnh phúc của một tang gia" là những kiểu chụp ảnh "tự sướng" ở đám tang khiến ai ai cũng phải choáng.

Choáng với những kiểu "khoe" đau thương trên Facebook 4
Cô gái "tự sướng" trước quan tài nhận nhiều chỉ trích từ phía cư dân mạng.

Mới đây nhất là bức ảnh cô gái "tự sướng", cười đùa, lè lưỡi, phồng môi trợn má. Điều đáng nói, đằng sau cô gái là quan tài của một cụ già, mà theo như người chia sẻ chính là ông của cô. Nhiều người không tin nổi vào mắt mình khi xem ảnh, cho rằng đây chỉ là một trò đùa.

Tháng 8/2013, bức ảnh "Đeo khăn tang chụp ảnh tự sướng" cũng được cư dân mạng lan truyền rộng rãi. Trong ảnh, một người phụ nữ và một thanh niên mặc áo đen, đeo khăn tang nhưng khá tươi cười, làm điệu bộ dễ thương để chụp ảnh.

Choáng với những kiểu "khoe" đau thương trên Facebook 5
Bức ảnh gây tranh cãi trên mạng một thời gian dài.

Cư dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều với bức ảnh này. Người thì bức xúc, cho rằng thật quá lố khi chụp ảnh cười đùa trong đám tang. Người thì cho rằng, việc khóc lóc vật vã khiến người đã khuất càng khó siêu thoát, lưu luyến trần gian, một nụ cười nhẹ nhàng cũng không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, có vẻ như việc "tự sướng" trong đám tang vẫn khó được cộng đồng chấp nhận và gánh chịu khá nhiều lời chỉ trích, lên án từ phía cư dân mạng.

"Khoe" bị ốm, gặp tai nạn

Một kiểu "khoe" đau thương nữa cũng khiến cư dân mạng choáng váng, đó là "khoe" bị ốm, "khoe" gặp tai nạn.

Chuyện các hot girl, hot boy chụp ảnh tự sướng lúc nằm viện, ốm đau đã là "chuyện thường tình ở huyện". Mặc dù ốm đến nỗi phải truyền nước, mặt mũi tái nhợt, các bạn trẻ này vẫn không quên chụp ảnh lại, update tình hình cho các "fan".

Choáng với những kiểu "khoe" đau thương trên Facebook 6
Một "hot girl" đăng tải ảnh bị ốm trên Facebook.

Trào lưu này lan từ các hot boy, hot girl sang cả các bạn trẻ. Những bức ảnh "tự sướng" lúc ốm đau được đăng tải rầm rộ khắp nơi trên Internet. Có người nhìn mệt mỏi, hốc hác, bơ phờ, mắt nhìn xa xăm; có người dù chụp ảnh ốm nhưng vẫn không quên làm điệu, chu môi, nheo mắt tỏ ra dễ thương.

Việc "tự sướng" check in khi bị ốm này khiến rất nhiều cư dân mạng "ngứa mắt". Có người gay gắt bình luận: "Ốm thì lo nghỉ ngơi, còn nếu đã có sức ngoi lên Facebook chụp choẹt, check in thì đừng có mà than ốm. Nghe chối lắm".

Choáng với những kiểu "khoe" đau thương trên Facebook 7

Cô gái nổi tiếng khắp thế giới nhờ sở thích "tự sướng", update mạng xã hội khắp nơi nơi. Cô vẫn chụp ảnh, check in trên mạng xã hội dù gặp tai nạn, máu chảy đầy đầu.

Nhiều bạn trẻ còn "khủng" hơn khi gặp tai nạn mà vẫn ôm điện thoại lên mạng xã hội để "khoe".

Điển hình nhất là câu chuyện một chàng trai check in facebook khi xe ô tô bị lật. Ngày 7/4 vừa qua, một chiếc xe gặp tai nạn và bị lật nghiêng xuống đường trên đoạn cao tốc Liên Khương-Prenn khi đang thực hiện hành trình từ Sài Gòn về Đà Lạt. Các hành khách gặp nạn đều được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng ngay sau đó.

Choáng với những kiểu "khoe" đau thương trên Facebook 8
Chàng trai bị tai nạn nhưng vẫn cố thủ trong xe để check in facebook.

Chuyện đáng nói là trong số các hành khách, có một chàng trai không chịu ra ngoài mà nằm trên chiếc xe tai nạn bấm điện thoại để check in Facebook. Status anh chàng chia sẻ khá đầy đủ mọi thông tin: tại sao xe bị lật, anh chàng bị thương ra sao và còn nhắn nhủ đôi lời về an toàn khi tham gia giao thông với mọi người.

 Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất