Chú rể đột ngột biến mất khi trao nhẫn, cô dâu òa khóc

Vào giây phút thiêng liêng, điện đột ngột tắt, chú rể chạy về phía sau hậu trường. Cô dâu lo sợ, sau đó vỡ òa hạnh phúc khi chú rể xuất hiện cùng bản tình ca ngọt ngào.

 Đó là phần gây ấn tượng trong lễ thành hôn của cặp đôi Đào Hà My (sinh năm 1993) và Tiến Thành (sinh năm 1989) được tổ chức vào ngày 21/1.

Sau khi chú rể nói lời cảm ơn bố mẹ là đến giây phút trao nhẫn cưới – kỷ vật tình yêu trăm năm của cặp đôi. Cả hội trường chờ đón giây phút thiêng liêng thì sự cố xảy ra khi chú rể không tìm thấy nhẫn. Điện vụt tắt, Tiến Thành chạy ra phía sau hội trường để một mình cô dâu trên sân khấu.


Trong khi Hà My và khách mời lo lắng, bất ngờ chú rể xuất hiện với bài hát Beautiful Girl (sáng tác: Cường Seven). Tiến Thành quỳ xuống trao nhẫn. Cô dâu vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Hà My chia sẻ: “Khi chú rể vụt chạy khỏi sân khấu vì quên nhẫn, mình rất lo sợ, khách mời phía dưới cũng xôn xao. Nhưng sự xuất hiện đặc biệt của anh đã khiến mình rất hạnh phúc. Sau lễ cưới, mình không hỏi anh sự cố trên là dàn dựng hay sự thật, vì vốn nó rất thú vị”.

Hình ảnh của cặp đôi trong lễ cưới.
Hình ảnh của cặp đôi trong lễ cưới.

Trước đó, Hà My (sinh viên ĐH Ngoại giao) được biết đến là bà mối se duyên thành công cho nhiều cặp đôi tại Hẹn hò tốc độ S-Date. Tiến Thành cũng quen và yêu cô qua dự án này. Trong buổi hò hẹn đầu tiên, My và Thành đã cùng trúng mũi tên sét đánh của vị thần tình yêu. Họ cùng nhau vun đắp cho công việc ông tơ, bà mối.

Sau 8 tháng yêu, lễ cưới diễn ra hạnh phúc khi cả hai đã tự chuẩn bị thiệp cưới, trang trí không gian đến màn trao nhẫn độc đáo.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao