Cô chị của cặp 9X sinh đôi xinh đẹp là Á hậu người Việt

Sinh năm 1994, cô bạn Đặng Mai Nhi được biết đến với danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Nhật qua ảnh. Nhiều người nhận xét Mai Nhi có vẻ đẹp giống cô gái Hàn Quốc Krystal thuộc ban nhạc f(x).

Du học là món quà bất ngờ

Trong cặp song sinh xinh đẹp người Việt nổi tiếng tại Nhật, Đặng Mai Nhi là chị, đã từng đạt danh hiệu Á hậu người Việt tại Nhật qua ảnh.

Đặng Mai Nhi là cô gái Hà Thành, cựu học sinh trường THPT Chu Văn An (Hà Nội). Trong suốt 12 năm học, Mai Nhi đều đạt danh hiệu HSG, đã từng đạt giải cao cuộc thi viết chữ đẹp thành phố, là mẫu chụp hình cho nhiều tờ báo tuổi teen.  

Kết thúc THPT, Mai Nhi du học tại Nhật. Hiện tại cô là sinh viên vùng Nagoya, ngành Quản trị Kinh doanh. Cô gái này đã từng đoạt danh hiệu Á hậu người Việt tại Nhật khi mới sang đất nước xứ sở hoa anh đào được 6 tháng. Mai Nhi chia sẻ: "Sau danh hiệu này, cuộc sống của mình không có nhiều điều thay đổi. Điều quý giá nhất là Nhi có được đó là thêm nhiều người bạn mới".

Đặng Mai Nhi tạo dáng xì-tin.

Kỷ niệm khiến Nhi nhớ nhất về cuộc thi là đêm trao giải. Cô kể lại: “Do lạ đường nên mình đã đi nhầm tàu rất nhiều lần mới đến được địa điểm tổ chức. Tuy nhiên đến khi lên nhận giải thưởng, đứng trong cánh gà thì Nhi đã tò mò xem cúp lưu niệm rồi đánh rơi, bị vỡ. Lúc đó Nhi cũng rất lo lắng, mọi người trong BTC cuống cuồng đi lấy keo dán lại nhưng không được. Vì vậy anh Á Vương đã đổi cúp trao cho Nhi để lên nhận giải”.

Nhiều người nhận xét Mai Nhi (bên trái) có vẻ đẹp giống
 cô gái Hàn Quốc Krystal thuộc ban nhạc f(x) (bên phải).

Đối với Nhi, đất nước Nhật Bản là một “duyên” lớn. Bởi người làm hồ sơ du học chính là bố mẹ Nhi nhưng cả hai đều giữ bí mật đến khi hai chị em đỗ đại học danh tiếng tại Việt Nam mới tiết lộ. Lúc đó cảm giác của Mai Nhi vừa bất ngờ, vừa lo lắng.

Mai Nhi cho biết, điều bất ngờ và hạnh phúc nhất đối với cô là luôn có người bạn đồng hành là em gái song sinh Linh Nhi ở bên cạnh. Người em này đã học cùng trường, cùng lớp với cô ngay từ ngày nhỏ. Mai Nhi tâm sự: “Nếu nhìn ảnh thì mọi người sẽ nghĩ hai chúng mình rất giống nhau nhưng thực chất bên ngoài cả hai đều khác về tính cách nên chỉ cần gặp một lần thì sẽ nhận ra”.

Khó khăn lớn nhất khi mới sang Nhật của Mai Nhi là rào cản về ngôn ngữ. Đã trải qua thời gian học tiếng Nhật tại Việt Nam nhưng vốn liếng đó khi áp dụng trò chuyện với người dân bản địa rất ít ỏi.

Cô gái này chia sẻ: “Thời gian đầu mình chỉ nói hai từ “vâng, dạ” chứ không hiểu người đối diện nói gì. Sau một tháng thì Nhi đã quen dần với cách giao tiếp, ứng xử, làm việc của người Nhật”.

Nhi chia sẻ: "Học học phí tại Nhật khá đắt đỏ nhưng đó lại là mức phù hợp so với những gì sinh viên nhận được từ môi trường học tập. Mới sang Nhật được 6 tháng nhưng mình có thể lo toàn bộ tiền học phí, tiền chi tiêu cá nhân bằng số tiền đi làm thêm".

Say mê nước Nhật

Không chỉ xinh đẹp, Mai Nhi còn rất khéo léo. Cô có sở thích nấu ăn và thần tượng đầu bếp Gordon Ramsay - một đầu bếp tài năng người Anh. Chính vì vậy, Mai Nhi đã làm thêm từ công việc tại siêu thị và quán ăn vùng Okinawa.

Tuy nhiên công việc đưa lại cho cô thu nhập ổn định là nhận và trả lời thư điện tử bằng tiếng Anh cho Samsung chi nhánh tại vùng Nagoya.

Mai Nhi cho biết: “Có thể ở các nước khác, tiền làm thêm chỉ có thể đủ trang trải cuộc sống nhưng ở Nhật người làm thêm được đãi ngộ rất tốt, giờ làm ít mà tiền lương nhận được lại rất hậu hĩnh. Điều đặc biệt, người Nhật rất thích nhân viên làm thêm là người ngoại quốc và họ đối đãi rất tốt”.



Cô vui vẻ kể lại: “Khách quen đều mua quà cho Nhi mỗi lần đi công tác xa. Dù đã đi làm ở nhiều nơi nhưng Nhi không hiểu tại sao mọi người đều thích gọi cô là Mai, thay vì đầy đủ là Mai Nhi. Nhưng mọi người không biết rằng mẹ của Nhi cũng tên là Mai, điều này cũng làm mình vui vì luôn nhớ đến mẹ".

Cảm giác của Nhi ngày đầu mới sang Nhật là luôn lo sợ động đất. Tuy nhiên, khi sống ở nơi này, được hiểu biết về các kỹ năng phòng tránh thiên tai, học hỏi thái độ bình tĩnh, xử lý tình huống của người Nhật đã khiến cô không còn lo lắng.

Cặp song sinh Mai Nhi và Linh Nhi.

Sống và học tập ở Nhật đã được một năm, Mai Nhi cảm thấy say mê nơi này. Người Nhật đã giúp cô học hỏi được rất nhiều điều, đặc biệt là sự đúng giờ và câu nói “xin lỗi”, “cảm ơn”. Nhi bày tỏ: "Có lẽ nước Nhật là nơi đào tạo nhân cách và con người tốt nhất thế giới".

Trong cách nhìn nhận của Mai Nhi, một người đàn ông Nhật Bản luôn ấn tượng với người phụ nữ Việt Nam vì cách họ chăm lo cho người thân. Điều này không giống với đa số người phụ nữ Nhật hiện đại ngày nay thường coi trọng công việc hơn gia đình.

Dự định của Mai Nhi khi kết thúc du học sẽ làm việc tại Nhật một thời gian để học hỏi kinh nghiệm, sau đó sẽ quay trở lại Việt Nam để lập nghiệp lâu dài.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất