Cô gái 14 tuổi nghèo khổ đổi đời như trong mơ

Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, không có giường để ngủ, cô bé 14 tuổi được ví như Lọ Lem trong đời thực khi trở thành gương mặt đại diện của hãng thời trang Dior.

Theo Dailymail, Sofia Mechetner, 14 tuổi người Israel, gây sốt khi trở thành gương mặt đại diện cho hãng thời trang cao cấp nổi tiếng Dior.

Sofia sải bước trên sàn catwalk tại Paris.
Sofia sải bước trên sàn catwalk tại Paris.


Chuyện tình xúc động của cô gái mù với bạn trai kém tuổi

Sau khi có được hạnh phúc cho riêng mình, cô gái bị mù hai mắt đã cố gắng giúp những người trẻ khiếm khuyết khác tìm thấy tình yêu đích thực.

Sofia xuất hiện trên sàn catwalk ở Paris trong bộ váy trắng bồng bềnh, đôi mắt lạnh lùng nhưng toát lên vẻ thánh thiện. Đó là lý do khiến hãng Dior quyết định ký hợp đồng 2 năm trị giá 170.000 bảng Anh (gần 6 tỷ đồng) với cô dù phải chịu nhiều búa rìu dư luận khi sử dụng lao động trẻ em.

Cô gái 14 tuổi sinh ra trong gia đình người Nga và nhập cư vào Israel. Cha mẹ ly thân vào năm 10 tuổi, cô ở với mẹ.

Trước khi trở thành gương mặt đại diện cho Dior, gia đình cô thuộc hộ nghèo, nhiều lúc không có món bánh ngô để ăn. Mẹ cô phải ngủ trên ghế sofa.

Phòng ngủ của hai chị em Sofia dán tấm áp phích phim Chạng vạng cùng chiếc gương màu hồng nhỏ trên tường. Cô nằm trên tấm nệm nhỏ dưới sàn vì chiếc giường đã hỏng. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Sofia thừa nhận cô từng rất bối rối khi mời bạn đến chơi nhà.

Mẹ cô phải làm nhiều công việc như chăm sóc cho người già, thợ may, nhân viên massage. Nguồn thu nhập ấy chỉ đủ để cho gia đình Sofia sống qua ngày.

Thương mẹ, chị em Sofia cùng nhau dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ, phụ giúp mẹ sau giờ học. Mẹ cô nói: “Trong khi các cô gái cùng tuổi được ra ngoài và đi chơi, thì nó phải trải qua cuộc sống khó nhọc”.

Sofia trải qua cuộc sống khó khăn trước khi ký hợp đồng với Dior.
Sofia trải qua cuộc sống khó khăn trước khi ký hợp đồng với Dior.


Sofia cao 1,73 m, gò má cao, mái tóc vàng óng ả cùng với đôi mắt màu xanh dương. Những đặc điểm gương mặt phù hợp với nghề người mẫu nhưng cô lại không có bất kỳ kinh nghiệm gì trong việc này.

Sofia được một công ty người mẫu ở Israel phát hiện và giới thiệu đến một công ty khác ở Paris. “Nàng tiên” 14 tuổi có chuyến bay đầu tiên trong đời cùng với Roberto Rotem Gur, Giám đốc điều hành Công ty người mẫu ở Israel, đến Paris hoa lệ cho buổi chụp hình thời trang. Tuy nhiên, hy vọng của cô tan biến ngay khi đặt chân vào cửa.

Công ty người mẫu ở Paris nhận xét Sofia thực sự rất nổi bật nhưng lại quá trẻ. Chán nản, cô bé và Rotem quyết định đi dạo qua các cửa hàng cao cấp ở Paris. Khi bước vào một cửa hàng thời trang của Dior, bất chợt họ nhìn thấy nhà thiết kế chính của Dior, Raf Simons. Sau đó, Rotem dắt Sofia đến và xin chụp hình với Simons.

Cuộc gặp gỡ này mở ra tương lai tươi đẹp cho Sofia khi Raf Simons quyết định liên lạc với giám đốc casting để nói về trường hợp của cô.

Vài tuần sau đó, cô bé nhận được cuộc gọi từ công ty người mẫu ở Israel. Dior, một trong những hàng thời trang cao cấp bậc nhất thế giới quyết định trao cho cô cơ hội để trình diễn trên sàn catwalk của Tuần lễ thời trang Paris cùng bản hợp đồng 2 năm. Sofia vui sướng thông báo tin mừng với mẹ. Câu chuyện của người mẫu 14 tuổi được ví như câu chuyện của nàng Lọ Lem ngoài đời thực.

Giờ đây, gia đình Sofia không còn phải sống trong cảnh thiếu thốn, khó nhọc nữa.
Giờ đây, gia đình Sofia không còn phải sống trong cảnh thiếu thốn, khó nhọc nữa.


Một số người chỉ trích Sofia quá trẻ để theo nghiệp người mẫu. Đại diện của cô, ông Roberto Ben Shoshan nhấn mạnh rằng Sofia luôn được giám sát chặt chẽ.

Sofia vẫn đi học bình thường và được sắp lịch cẩn thận để bay tối thiểu 4 chuyến biểu diễn một năm theo như hợp đồng với Dior.

Sofia tâm sự: “Tôi nhờ mẹ quản lý tiền. Chúng tôi sẽ chuyển đến một căn hộ lớn hơn. Tôi mơ ước có phòng của riêng mình, một phòng khách lớn, một nhà bếp đẹp và một phòng tắm sạch sẽ”.


Theo Zing


Tin tức mới nhất