Cô gái béo trở thành hiện tượng nhờ đam mê tập nhảy

Whitney Way Thore, nhà sản xuất chương trình radio ở Bắc Carolina (Mỹ) đã không ngần ngại phô bày thân hình ngoại cỡ của mình trong các điệu nhảy cho hàng ngàn người trên mạng xem.

Loạt các clip mang tên A Fat Girl Dancing (Những điệu nhảy của cô gái béo phì) hiện đang làm mưa làm gió trên các trang mạng dạo gần đây bởi người xem hoàn toàn bị thuyết phục trước khả năng nhảy múa điêu luyện của Whitney. Được biết, những clip nhảy này là một phần của chiến dịch No Body Shame (không ai phải xấu hổ) mà Whitey là một thành viên sáng lập. Cô muốn chứng tỏ với mọi người rằng cân nặng và thân hình mập mạp hoàn toàn không là vấn đề nếu bạn thật sự muốn khiêu vũ.


Whitey tự tin nhảy dù thân hình quá khổ.

Trong vòng vài tháng, những đoạn video quay lại cảnh Whitney nhảy múa trên nền nhạc các ca khúc của Robin Thike, Pussy Cat Dolls... đã nhận được rất nhiều lượt xem và đăng ký theo dõi trên mạng. Và cho đến khi cô quyết định đăng tải những clip này lên  Facebook thì độ nổi tiếng của Whitney tăng vùn vụt. Hiện Whitney đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi và động viên. Mọi người cũng bắt đầu chú ý hơn đến chiến dịch ý nghĩa của cô và bạn bè.


Whitey trước đây chỉ có 60kg, nhưng vì mắc bệnh cô tăng lên hơn 150kg.

Được biết, Whitney từng là giáo viên hướng dẫn kỹ năng nhảy múa từ khi cô mới 16 tuổi. Nhưng chính quá trình tăng cân liên tục đã từng giết chết sự tự tin của cô gái này. Cô chia sẻ mình không thể chịu nổi hình ảnh của mình trong gương và đã xin nghỉ ngay khi kết thúc học kỳ đầu tiên. “Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chuyển đến Hàn Quốc sinh sống, được chẩn đoán mắc hội chứng u nang buồng trứng và tăng khoảng 90 cân. Lúc ấy tôi cũng bắt đầu tham gia nhảy múa trở lại ở các câu lạc bộ và hội nhóm, nhưng tôi vẫn không dám mơ ước có thể đứng lớp trở lại hay nhảy múa trước công chúng".


Thế nhưng cô vẫn tự tin và rất yêu bản thân mình.

Chia sẻ trên trang web của mình, Whitney đã có những dòng tâm sự chân thành và cảm động: “Tôi đang học cách yêu lấy bản thân mình. Tôi đã từng là một người phụ nữ nặng 60 cân, rồi đến 158 cân sống ở Bắc Mỹ, châu Âu và cả châu Á. Những chuẩn mực văn hóa, áp lực xã hội hay các ý tưởng về thời trang không thể quyết định giá trị con người của tôi".

Theo Đất Việt


Tin tức mới nhất