Cô gái Pháp: "Nếu thay ảnh đại diện khi có thảm sát thì chắc tôi phải đổi vài lần mỗi ngày!"

Charlotte Farhan, biên tập viên của tạp chí điện tử Art Saves Lives International tuyên bố rằng sẽ không thay ảnh đại diện bằng cờ Pháp dù cho chính cô mang quốc tịch nước này.

Kể từ sau khi thảm kịch khủng bố nước Pháp xảy ra, trên mạng xã hội thế giới đã liên tục xuất hiện những cách mới để tưởng nhớ đến các nạn nhân xấu số. Họ đặt hastag PrayForParis, Parisattack hay đổi màu ảnh dại diện trên facebook sang hình quốc kỳ của Pháp.

Sau khi ứng dụng đổi màu được facebook triển khai, đã có rất nhiều luồng tranh luận về vấn đề này. Nhiều người cho rằng vụ xả súng đẫm máu ở Pháp chẳng là gì so với số người thiệt mạng hàng ngày ở các đất nước Ả Rập khác. Vậy mà sao khi những chuyện ấy xảy ra lại không một ai mảy may tưởng niệm?

Hay mới đây nhất là dòng tâm sự của một người tại thủ đô Beirut, Liban, nơivừa bị IS đánh bom kép vào ngày 12/11 khiến 45 người chết và 239 người bị thương. Những lời nói từ tận trái tim của một người con Ả Rập rằng chẳng một lãnh đạo thế giới nào lên tiếng chỉ trích, cũng chẳng có lời phát biểu nào mang hàm ý thăm viếng, tiếc thương dành cho người dân Lebanon. Thế giới cũng chẳng sục sôi phẫn nộ trước cái chết của những con người vô tội chỉ có lỗi lầm duy nhất là có mặt không đúng nơi, không đúng thời điểm hay gia đình người ta chẳng đáng phải gánh chịu sự tang thương đau khổ thế này.

đánh bom
Hiện trường vụ đánh bom ở Beirut ngày 12/11 vừa qua.

Giữa lúc ấy, người ta tìm thấy một cô gái không chuyển ảnh đại diện của mình sang cờ Pháp như nhiều người khác. Cô cũng có những lời giải thích cho việc làm của mình rằng:

“Tôi sẽ không thay đổi trang cá nhân của mình theo ứng dụng của facebook dù cho tôi là người Pháp và tôi đến từ Paris. Lý do là bởi nêu tôi chỉ làm điều này cho Paris thì tôi sẽ sai lầm lớn. Bởi vì nếu cứ mỗi lần có tấn công trên thế giới thì chắc tôi sẽ phải đổi ảnh đại diện tới vài lần mỗi ngày mất. Trái tim tôi luôn hướng về thế giới, không biên giới, không cấp bậc. Tôi trân trọng từng mạng sống con người bị tàn sát bởi những kẻ cực đoan. Hãy đừng trở thành một phần mà những gì kẻ bán chiến tranh muốn bạn làm”.

pháp
Lời trần tình của một cô gái Pháp về chuyện không đổi màu ảnh đại diện dù cho cô
 đến từ Paris.

Ngay sau khi những dòng trạng thái này của cô được đăng tải, đã có rất nhiều lời bình luận trái chiều được đưa ra. Một số người đã lên tiếng chỉ trích cô rằng làm như vậy là không phải trong lúc cả thế giới đều đang hướng về thủ đô của nước Pháp nơi cô sinh ra thì Charlotte lại dửng dưng. Đáp trả lại điều này, cô lại viết tiếp rằng: 

"Tôi thấy buồn khi một số bạn chỉ trích cách làm của tôi. Tôi muốn nói rằng đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi. Mọi người có thể bày tỏ sự tiếc thương của mình bằng mạng xã hội, nhưng tôi thì không".

Đây chắc hẳn sẽ còn là câu chuyện được bàn tán trong thời gian dài. Mỗi người sẽ đều có những cách nghĩ của riêng mình trước một sự kiện xảy ra trên thế giới. Suy nghĩ đó có thể nhận về sự ủng hộ hoặc phản đối nhưng chắc chắn một điều rằng mạng người ở đâu cũng quý và những vụ tấn công đẫm máu luôn luôn bị lên án và nên được chấm dứt ngay bây giờ, ngay lúc này, vào thời điểm hiện tại.


Theo Afamily/Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao