Cô gái vô cảm ủng hộ việc dán mõm chú chó ở Bến Tre

(2Sao)- Cô gái vô cảm, đồng tình với việc chú chó bị dán mõm đến hoại tử ở Bến Tre khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Sau khi chú chó đáng thương ở Bế Tre được đoàn cứu trợ kịp thời giải cứu và điều trị, nhiều bạn người thở phào và vui mừng thì vẫn có một số ít thờ ơ, vô cảm. Đặc biệt, trên trang cá nhân của một bạn gái có đăng tải dòng chia sẻ đồng tình với việc chú chó bị dán băng keo khiến cộng đồng mạng thêm một lần "dậy sóng.".

Bạn này viết: “Con chó quỷ này phá lắm, chuyên đi ăn đồ nhà người ta. Chưa giết nó là hên lắm rồi. Còn ơn các anh chị đã tìm được nó và đem về xẻ thịt nó, cho đáng cái kiếp của nó, chó quỷ, chó ma gì đầu…”

11750664_870104389724399_4708938050873649808_n-69939

Sau khi đăng tải bạn gái này nhận không ít "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Khi mọi người đều thể hiện tình thương mong chú chó được giải cứu thì lời lẽ, suy nghĩ của cô gái này thể hiện sự vô cảm đến nhẫn tâm.


Dù đã xóa dòng chia sẻ đăng trên trang cá nhân nhưng nhiều
 bạn đã chụp lại được màn hình.

Cộng đồng mạng chia sẻ trang cá nhân của cô gái đồng tình với
hành động nhẫn tâm đối với chú chó nhỏ.


Nhiều bạn căm phẫn trước hành động dán băng keo lên mõm chú chó.

cho1-eb0d0

cho6-eb0d0

cho5-eb0d0
Do không kiếm được thức ăn chú chó chỉ còn da bọc xương rất tội nghiệp.

Sự việc chú chó đáng thương lần này nhận được nhiều quan tâm của các bạn trẻ. Hầu hết các bạn đều mong muốn hãy bảo vệ loài vật nuôi trung thành này.

"Chú chó dù có quậy phá đến đâu, nhưng hành động cột mõm đến hoại tử như vậy là điều không thể chấp nhận.”

“Chắc bạn Cindy Thái Cường cũng ở Bến Tre mới có thể biết được chú chó quậy phá. Nhưng đuổi đánh một hai cái là được rồi, việc làm như thế là quá nhẫn tâm."

“Chó là một loại động vật rất trung thành, nó là bạn, cũng là một thành viên của một gia đình. Nếu không thích, không muốn nuôi nữa thì cứ bỏ mặc. Chứ làm như thế thì đâu còn tính người.”


“Mình không chê trách ai cả nhưng từ những gì mình đã trải qua mình thấy nhiều người đối xử, sống với nhau không bằng con vật cho nên bây giờ mình nghiêng về lũ bốn chân lông lá hơn, không bao giờ tụi nhỏ làm mình đau và trung thành với mình mãi,yêu chúng nó lắm cơ!”; “Con người còn tự mình biết cứu mình.. còn động vật rất khó để sống nếu không có bàn tay con người. Động vật cũng là một cá thể sống mà“.

15829_870077316393773_6280649670248275745_n-69939

11742623_862528313802474_6455257383390474340_n-c1fa2
Chú chó may mắn được tìm thấy và cứu chữa.

11732023_862528343802471_8221987869276370891_o-91ef0

11760086_862528363802469_8822188048981673869_n-c1fa2

11703318_862528273802478_8405438663845964404_n-c1fa2
Đoàn cứu trợ không kìm được nước mắt trước chú chó đáng thương.


11752193_862528453802460_2522028420567174377_n-add46

11737939_862529137135725_4124004876342998370_n-295b8
Hiện đoàn hỗ trợ động vật đã nhận nuôi dưỡng và chăm lo
 cho chú chó trong thời gian tới.


Xử Nữ
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất