Con gái của người mẹ bị ung thư máu đã qua đời

10 giờ sáng ngày 28/7, bé Khánh Quyên con gái của người mẹ trẻ bị ung thư máu đã qua đời.

Tối ngày 28/7, bà Nguyễn Thị Hà Linh (mẹ ruột chị Linh Huệ, người mẹ trẻ bị ung thư máu) cho biết bé Khánh Quyên đã qua đời vào lúc 10 giờ sáng tại bệnh viện Từ Dũ, hiện tại bé đã được ba đưa về Bình Phước để chôn cất.

ung thư máu
Bé Lê Khánh Quyên ra đời vào khuya ngày 20/7 tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ. Bé nặng 1,1kg. 

ung thư máu
Vừa ra đời bé phải dùng thuốc hỗ trợ phổi và nằm trong lồng kính theo dõi.

Trên trang Facebook cá nhân anh Vương đã chia sẻ dòng tâm sự đẫm nước mắt, anh cho biết con gái 8 ngày tuổi của mình đã qua đời khi chưa kịp nhìn thấy mặt mẹ. “Con gái yêu của ba ơi, con hãy nói cho ba biết đi làm sao ba phải đối diện với mẹ con đây. Mẹ con chưa nhìn thấy con gái yêu của mẹ mà mỗi khi ba đi thăm con về mẹ con đều hỏi con thế nào, rồi ba đều nói con vẫn khỏe và đạp mạnh lắm, mẹ con rất vui nhưng giờ sao con lại bỏ mẹ con lại như vậy, ba phải trả lời mẹ con như thế nào đây. Con ơi con đừng bỏ ba mẹ đi mà con. Con là tất cả của ba mẹ đó con biết không. Ông trời hãy trả lại con gái của con lại đi ông trời con cầu xin ông đó”.

Anh Vương cho biết do sức khỏe của chị Linh Huệ hiện tại đang rất yếu nên gia đình không cho chị Huệ biết tin con gái đã qua đời, đợi sau khi sức khỏe chị Huệ có chuyển biến tốt mới cho chị biết.

Như vậy, sau hơn 8 ngày chào đời, bé Khánh Quyên đã không thể vượt qua được số phận của mình để có thể được một lần nằm trong vòng tay của mẹ. Nhiều người sau khi nhận được tin buồn này cũng không khỏi xót thương cho chị Huệ bởi từ khi được bác sĩ chỉ định mổ bắt con gái ra khỏi bụng, chị vẫn chưa một lần được nhìn mặt con.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao