Con trai gần 30 tuổi vẫn bị mẹ phạt đòn vì… đi nhậu về khuya

Cảnh tượng người thanh niên gần 30 tuổi đầu vẫn bị mẹ la mắng, bắt nằm sấp trên giường và vụt roi rất mạnh vào mông vì đi nhậu về khuya đã khiến cộng đồng mạng xôn xao và cả... thích thú.

Mới đây, trên diễn đàn mạng xã hội lớn đã đăng tải đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh bà mẹ trung niên trừng phạt con trai mình do đi chơi về quá khuya nhưng không xin phép. Theo đó, người mẹ đánh một đòn rõ đau vào mông cậu con trai đã... 27 tuổi. Vừa đánh người mẹ vừa gặng hỏi với giọng bực tức vì con trai cố ý trái lời mình: “Hôm qua mẹ dặn đi chơi mấy giờ về?”; “Từ nay về sau còn hay hết hả Tr.”; “Đi đâu cũng phải nói hôm nay con đi, muốn đi đâu là đi hả? Muốn làm đại ca hả?”.

Con trai 30 tuổi vẫn bị mẹ phạt đòn vì… nhậu về khuya

Con trai 30 tuổi vẫn bị mẹ phạt đòn vì… nhậu về khuya
Con trai 30 tuổi vẫn bị mẹ phạt đòn vì… nhậu về khuya

Con trai lớn gần 30 tuổi đầu vẫn bị mẹ dùng roi trị tội.

“Thì lâu lâu con cũng phải đi chứ!” cậu con trai thanh minh nhưng người mẹ vẫn không bỏ qua và liên tục cảnh báo từ nay về sau không được đi chơi về trễ nữa, đồng thời giới hạn thời gian tối đã trở về nhà là đến 10h tối. Bà mẹ này sau đó còn liên tục đánh đòn cậu con trai và nói “Bỏ nghe Tr.”

Tiếp đó, người mẹ lại bắt con trai mình phải quỳ gối lên giường và xin lỗi mẹ vì tội trái lời. Bà mẹ chốt lại: “Nếu muốn đi đâu thì đi, không phải hỏi mẹ cha thì lấy giấy viết ra ghi từ nay về sau tôi không cần ba mẹ lo cho tôi nữa. Lát nữa cha về, xin lối cha nghe chưa Tr.” Đáp lời “dạ” lí nhí trong miệng.


Sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Đa phần tỏ ra phấn khích khi cậu con trai dù đã 27 tuổi nhưng vẫn rất sợ mẹ và nghe lời mẹ. Trong khi đó, bà mẹ đánh con thẳng tay nhưng cũng phân tích rõ cho con thấy mình đánh đòn cũng vì yêu thương, muốn cậu tốt lên mà thôi. Con cái có lớn như thế nào thì với ba mẹ vẫn chỉ còn những đứa trẻ mãi vẫn cần dạy dỗ, uốn nắn là thông điệp mà đoạn clip nói trên truyền tải.

“Con trai ngoan, cô ấy chắc tự hào lắm. Cậu mình gần 50 vẫn bị bà ngoại mình tìm đánh khi cậu đi đánh bài không về. Mình cảm nhận họ đều là những đứa con ngoan, tôn trọng mẹ và có hiếu”, thành viên có facebook Anna Gammy bình luận.

“Năm xưa tôi củng vậy, giờ tôi 42 tuổi, tôi cần có mẹ đánh những lúc tôi sai nhưng tôi đã không còn mẹ nữa rồi”, thành viên có facebook Vinh Trần chung quan điểm.

“Có những bạn mở miệng ra nói nào là nhu nhược... Nào là nhảm.. Nào là nhục nhã... Xin lỗi nhé... Quỳ gối khoanh tay để cha mẹ dạy không có gì là nhục nhã hay nhu nhược hết... Chỉ sợ được đến một ngày cha mẹ không còn sống để bạn có cơ hội quỳ khoanh tay để cha mẹ dạy...”, thành viên có facebook Bin Nguyễn bồi thêm.

Việc đã có không ít  vụ con cái đánh đập, hành hung cha mẹ già gây bức xúc thì hình ảnh cậu con trai dù lớn tuổi nhưng vẫn vòng tay trước mặt mẹ xin lỗi và chịu để mẹ trách phạt khi mình mắc lỗi đã nhận được sự tán thưởng của cư dân mạng.

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tức mới nhất