Cư dân mạng xuyên đêm căng thẳng cập nhật siêu bão Haiyan

Khi thông tin về siêu bão thế kỷ Haiyan đổ bộ vào Việt Nam, cư dân online vẫn cập nhật tình hình khi ngày mới đã sang.

Hơn 0h ngày 10/11, thông tin về bão vẫn liên tục được cập nhật trên fanpage Tin nóng
Đà Nẵng.

0h30, hình ảnh mắt bão chụp từ vệ tinh vẫn được cập nhật.

 Những người con xa quê hướng về bão

Sau khi tàn phá càn quét các tỉnh thành Philippines, siêu bão Haiyan đã tiến vào Biển Đông Việt Nam và trở thành cơn bão thứ 14 trong năm.

Diễn biến và những thông tin về siêu bão Haiyan, sức hủy diệt của nó trở thành một trong những mối quan tâm được dân mạng chia sẻ nhiều nhất trên các trang mạng xã hội.

Với tấm lòng canh cánh hướng về quê hương, nhiều dân mạng đã thức trắng đêm để cập nhật thông tin bão lũ. Bạn Han Nhien Nguyễn viết những dòng xúc động: "Lòng nghẹn khi người dân ở quê đang oằn mình chỗng bão. Má ở nhà có một mình, cũng đã theo xe đi tránh. Con chả biết làm gì, cảm giác bất lực àm con đau quá. Cầu mong".

Bạn Nguyễn Thành Nam viết lại cuộc nói chuyện cùng mẹ: "Gọi điện thoại hỏi thăm. Má bảo: Lo lắm con, sợ lắm con. Đêm nay cả xã chắc không ai dám ngủ đâu. Họ thức chứ sợ có chuyện gì. Dân ở phía biển xe chở đi di tản hết rồi. Sợ lắm con ơi".

Hình ảnh trên mạng xã hội của bạn Nguyễn Thành Nam.

Thành viên Cúc Ku, một người con của miền quê Quảng Nam hiện đang ở xa, thương cho quê nhà: “Siêu bão sắp vào rồi, lần này nhà cửa một mất một còn. Người người đều lo chạy trốn bão. Còn người là còn của. Mong dân mình được bình an”.

Độc giả Nga Lê nói thêm: “Giờ thì nóng ruột bất an quá. Ở đây chỉ biết suốt ngày đọc tin bão, càng đọc lại càng sợ. Mong ở nhà được bình an".

Cảnh báo chống bão

Công dân mạng chia sẻ hình ảnh, gửi tin nhắn tới nhiều thành viên khác để cảnh báo về sự nguy hiểm của cơn bão. Bên cạnh đó, những biện pháp như dự trữ đồ ăn sạch không cần qua nấu nướng, nước uống, sửa chữa nhà cửa chỗ hư hỏng, liên tục cập nhật thông tin dự báo thời tiết được nhiều người nhắc đến. Cư dân mạng nhắc nhở nhau không ra ngoài khi có mưa to, gió mạnh để tránh bị cây ngã đổ đè lên người, gió quật ngã hay tôn bay vào người.

Bạn Hữu Nguyễn khuyến cáo: “Không biết ngày mai sẽ ra sao đây… Mọi người ra đường cẩn thận nhé, tốt nhất nên ở nhà trong những ngày bão về”.

Thành viên Hữu Mỹ Nguyễn chia sẻ những mẹo nhỏ hữu ích để chống bay mái nhà bằng chi phí thấp, mang lại hiệu quả cao.

Hình ảnh bạn Hữu Mỹ Nguyễn chia sẻ.

Nhói lòng trước những thiệt hại ban đầu

Những thông tin được dân mạng cập nhật thường xuyên về cơn bão. 22h30 đêm 9/11, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trời mưa rất to và gió giật cấp 7, biển động rất mạnh. Tối 9/11, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Quảng Nam cho biết vẫn còn 17 tàu xa bờ với 592 lao động đang hoạt động trên biển. Đây là số tàu đánh bắt xa bờ của huyện Núi Thành. Tỉnh Quảng Nam đã có 1 người chết trong bão Hải Yến. Thông tin này được nhiều người chia sẻ ngay sau khi mới đăng tải.

Hình ảnh trên mạng xã hội của thành viên Than Tổ Ong.

Câu nói được nhiều người nhắc đến nhất khi đọc thông tin này là “Thương lắm miền Trung ơi”. Độc giả Nguyễn Dũng viết: "Đã có người chết vì cơn bão, nghe tin mà nước mắt chảy ròng. Thương lắm".

“Thương quá miền Trung ơi! Gòng lưng gánh vác mọi thiên tai, nỗi đau này chưa qua, nỗi đau khác đã ập tới", bạn Min Xù chia sẻ.

Người dân miền Trung còn nhiều mất mát sau cơn bão Natri vào hồi giữa tháng 10, nay lại phải hứng chịu siêu bão được cho là mạnh nhất trong lịch sử khiến nhiều người xót xa.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao