Đám cưới đẹp như mơ của cô dâu mắc bệnh ung thư

Để níu giữ vẻ đẹp tuổi thanh xuân, Lauren Barker cùng chồng đã quyết định tổ chức đám cưới trong một dinh thự xa hoa trước khi bước vào đợt xạ trị ung thư cổ tử cung.

Lauren Barker và Ben Green quen nhau từ một trang web hẹn hò trên mạng và chính thức trở thành một nửa của nhau. Lauren kể lại: “Tôi và anh ấy nhận lời yêu nhau chỉ sau 3 lần hẹn hò. Nhiều người nói chúng tôi tiến triển nhanh nhưng cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất hợp”.

Những tháng ngày hạnh phúc đột nhiên tắt rụi khi bác sĩ chẩn đoán Lauren mắc ung thư cổ tử cung đúng lúc cô đang mang thai đứa con đầu lòng. Để điều trị bệnh, cả 2 đã quyết định phá thai.

"Khi được chẩn đoán bệnh vào tháng Bảy năm ngoái, tôi đang mang thai đứa con của mình. Trước đó, tôi cũng từng bị sảy thai. Bác sĩ đã phát hiện một khối u 5cm trong cổ tử cung của tôi. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi khi chỉ được chọn một trong hai - bản thân và con”.

“Ben và tôi đã rất khó khăn nhất khi quyết định từ bỏ đứa bé và chúng tôi đã tổ chức lễ tang cho bé Green - cái tên mà tôi và Ben đặt cho con”, Lauren tâm sự

Ba tháng sau khi bắt đầu giai đoạn điều trị từ hồi tháng 10/2014, khối u ở cổ tử cung của Lauren dường như đã biến mất và chỉ lại một mô sẹo nhỏ.

Đám cưới đẹp như mơ của cô dâu mắc bệnh ung thư
Hình ảnh cô dâu Lauren và chú rể Ben lúc mới yêu nhau.

Đám cưới đẹp như mơ của cô dâu mắc bệnh ung thư
Ben Green luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ của mình.


Tuy nhiên cách đây 8 tuần, Lauren có dấu hiệu đau lưng và các bác sĩ đã chẩn đoán khối u trong cổ tử cung của Lauren không những vẫn tồn tại mà còn lan đến các hạch bạch huyết. Chú rể Ben Green là người đã luôn ở bên chăm sóc Lauren Barker trong suốt thời gian cô bị bệnh.

Bệnh tình của Lauren ngày càng trở nặng và bắt buộc phải xạ trị mới mong cứu vãn được tình hình. Nhưng điều tồi tệ nhất với cô gái chính là việc tóc và lông mày của cô có thể sẽ rụng hết trong khi Lauren lại chưa từng được làm cô dâu. Chính vì lẽ đó, cả hai đã lên kế hoạch chuẩn bị cho lễ cưới trong vòng 4 tuần trước khi cô bước vào đợt xạ trị.

"Tôi biết rằng, trong đợt trị liệu, lông mày và tóc của tôi sẽ bị rụng hết. Và không cô dâu nào lại không muốn đẹp nhất trong ngày cưới của mình. Vì vậy, tôi và Ben quyết định tổ chức đám cưới trước khi đợt hóa trị diễn ra".

“Với những gì anh ấy làm cho tôi, anh ấy đúng là một người yêu tuyệt vời. Có một điều mà tôi vẫn không yên lòng là vì tôi mà anh ấy sẽ trở thành một người đàn ông góa vợ. Thế nhưng, anh ấy chưa bao giờ quan tâm đến điều đó và luôn dành những điều tốt nhất cho tôi”, Lauren nghẹn ngào chia sẻ.

Đám cưới đẹp như mơ của cô dâu mắc bệnh ung thư

Cô dâu Lauren và chú rể Ben đang đứng bên ngoài dinh thự của Khách sạn Theobald's Park, nơi tổ chức lễ cưới của cặp đôi vào hôm 27/8 vừa qua.

Hôm 27/8 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức lễ cưới trong một dinh thự sang trọng của nước Anh nhờ số tiền đóng góp từ những người hảo tâm trên trang web GoFundMe do em gái Lauren lập ra.

Lauren cho biết: "Tôi rất buồn khi nghe tin từ các bác sĩ chẩn đoán bệnh của tôi đã quay trở lại. Và chỉ cần cùng chồng đến văn phòng đăng kí kết hôn là tôi toại nguyện lắm rồi nhưng em gái tôi Ruby muốn ngày trọng đại của tôi phải trở nên đặc biệt hơn”.

Vượt quá mục tiêu ban đầu, trang web GoFundMe của em gái Lauren đã nhận được hơn 8.500 bảng (tương đương gần 300 triệu đồng) từ những người hảo tâm.

Đám cưới đẹp như mơ của cô dâu mắc bệnh ung thư
Cô dâu Lauren cùng chồng đã có một đám cưới mơ ước.

Đám cưới đẹp như mơ của cô dâu mắc bệnh ung thư
Cặp đôi đã quyết định tổ chức lễ cưới trước khi Lauren bước vào đợt hóa trị.

Đám cưới đẹp như mơ của cô dâu mắc bệnh ung thư
Cô dâu Lauren đẹp rạng ngời trong ngày cưới.


Lauren chia sẻ rất háo hức mong chờ kì nghỉ tuần trăng mật lãng mạn trong một ngôi nhà trên cây ở khu rừng Sherwood huyền thoại.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất