Đám cưới xúc động của chú rể bị ung thư trong những ngày cuối đời

Đám cưới trong mơ của chú rể Paul Kitchen vào những ngày cuối đời cùng người bạn gái lâu năm đã trở thành sự thật nhờ tấm lòng nhân ái của những người không hề quen biết.

Chú rể Paul Kitchen, 27 tuổi, đã phải chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư hiếm gặp trong suốt 1 năm qua. Vào ngày 6/3 vừa qua, anh đã có một đám cưới thật xúc động với người bạn gái lâu năm Nicole, 23 tuổi, tại bệnh viện Christie, Manchester, Anh.

Cả cô dâu và chú rể đều bị "choáng ngợp" bởi sự tốt bụng của những người không quen biết đã giúp ngày cưới trong mơ của cặp đôi trở thành sự thật.

Paul và Nicole chỉ mới quyết định sẽ kết hôn vào đêm ngày 5/3 sau khi các bác sĩ cảnh báo tình trạng của Paul đang xấu đi.

Và chỉ trong vài giờ kể từ khi lời kêu gọi giúp đỡ được đưa trên Facebook, hàng trăm người tốt bụng không quen biết đã kéo đến đề nghị được giúp đỡ cặp đôi.


Đám cưới đơn giản nhưng vô cùng xúc động của chú rể Paul vào những ngày cuối đời.

A Gift of a Wedding, một tổ chức từ thiện chuyên cung cấp dịch vụ cưới miễn phí cho những người bệnh nặng, đã đưa ra lời kêu gọi mọi người giúp mang đến một bó hoa cho cô dâu, khuy áo cho chú rể, 20 người phục vụ, bóng bay và một chiếc bánh cưới.

Và đến 11h đêm ngày 5/3, hầu như tất cả mọi thứ đều đã được các nhà hảo tâm mang đến đầy đủ cho một đám cưới hoàn hảo, tờ Manchester Evening News đưa tin cho biết.

Được biết, chú rể Paul từng làm việc tại Văn phòng tư vấn công dân ở Ashton và đã dành nhiều thời gian để giúp đỡ người khác trước khi bị chẩn đoán mắc ung thư Ewing's Sarcoma vào năm 2013. Paul từng trải qua các cuộc điều trị và tưởng chừng như đã hồi phục. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm ngoái, anh và gia đình phải đón nhận tin dữ rằng các tế bào ung thư đã quay trở lại.

Bố của Paul, ông Joe Kitchen, cho biết tấm lòng của mọi người đã giúp con trai ông có một ngày cưới thật ý nghĩa.

"Paul và Nicole đã muốn kết hôn từ rất lâu rồi nhưng do tình trạng của con trai tôi nên chúng vẫn chưa thể thực hiện kế hoạch đó một cách nghiêm túc. Nhưng nhờ có sự tổ chức tuyệt vời này, hai đứa đã có thể thực hiện điều đó chỉ trong vòng 4 tiếng. Tấm lòng của người dân ở Greater Manchester thật tuyệt vời", ông Joe xúc động nói.

Thậm chí, ngay cả bản thân cô dâu và chú rể cũng không tin nổi điều đó. Tất cả các nghi thức đều hoàn hảo và vô cùng xúc động.

Mặc dù phải ở trong phòng chăm sóc giảm nhẹ suốt 4 tuần qua, nhưng chú rể vẫn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc khi nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.

"Tôi sẽ khuyến khích mọi người hỗ trợ tổ chức A Gift of a Wedding để giúp đỡ những người ở hoàn cảnh tương tự như con trai tôi", ông Joe nói thêm.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất