Dân mạng cảm phục hình ảnh cứu hỏa tại cây xăng

Tối qua, bên cạnh những thông tin về thi cử, cộng đồng mạng cùng nhau chia sẻ hình ảnh đẹp của những người lính xông vào biển lửa để chữa cháy.

Vụ cháy cây xăng quân đội ở số 2 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đầu giờ chiều ngày 3/6 khiến ít nhất 9 lính cứu hỏa bị thương và bỏng nặng. Được biết, lực lượng chức năng đã phải huy động gần 200 người tham gia chữa cháy trong gần 6 tiếng cây xăng mới được dập tắt.

Một trong số những hình ảnh liên quan đến vụ cháy được chia sẻ nhiều nhất là lực lượng chức năng xả thân chữa cháy bị lửa bao quanh người. Bức ảnh này do nhà báo Nguyễn Khánh chụp lại, bạn KenRy đăng tải với lời trích dẫn: Đây đích thị là công an nhân dân, vì nước quên thân vì dân phục vụ. Anh công an trẻ này bị lửa bén vào người khi cố gắng dập tắt một đám cháy lớn trong vụ nổ cây xăng kinh hoàng ở Hà Nội.

Bạn Tùng Sói bày tỏ: "Cảm ơn người đã chụp ảnh cho hàng triệu người biết đến tinh thần dũng cảm của các anh".

Thành viên Cáo Già xúc động: "Tôi chuẩn bị thi ĐH Phòng cháy chữa cháy, thấy mấy cảnh như này tôi càng thích nghề hơn".

 Hình ảnh được cư dân mạng ca ngợi và chia sẻ.

Bên cạnh đó, hình ảnh một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy mệt nhoài sau lúc dập tắt được lửa cũng được cộng đồng mạng chia sẻ với sự cảm phục:

 Được biết, những tấm ảnh này đều của tác giả Nguyễn Khánh.

Một hội nhóm trên mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh này: "Rất may vụ cháy gần viện 108 nên nhiều chiến sĩ cảnh sát PCCC đã được cấp cứu kịp thời". Bên cạnh đó các bạn còn bày tỏ lòng ngưỡng mộ: "Bọn em sẽ tạo fan page: Chúng em ngưỡng mộ lòng dũng cảm của các anh cảnh sát PCCC để sát cánh cùng các anh".

Trong khi đó, thành viên La Van Ba đã chụp lại cảnh các anh chiến sĩ phòng cháy chữa cháy ăn vội bánh mì sau nhiều giờ vật lộn với giặc lửa. Bạn Hiền Xoăn chia sẻ: "Nhìn mặt các anh còn nguyên vẻ mệt mỏi. Cảm ơn các anh".

Tiếp năng lượng sau nhiều giờ dập lửa.

Trước đó, vụ cháy lớn xảy ra đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều người. Tâm lý sợ hãi, lo lắng tràn ngập trên các chia sẻ của cộng đồng mạng. Thành viên Lan Phương cho biết: "Cứ hai phút lại nghe tiếng còi cứu hỏa. Cơ man không biết bao nhiêu là xe lửa mà vẫn chưa được dập tắt. Cả cơ quan chạy ra ban công hóng lửa, cột lửa cao bằng 3, 4 tầng còn cột khói thì cao bằng nhà thi đấu với lại Keangnam".

 Cộng đồng mạng xôn xao vụ cháy xăng tại Hà Nội.

Nguyên nhân vụ cháy đã bước đầu xác định là do bất cẩn khi bơm xăng từ xe téc vào phao chứa tại Trạm xăng dầu đường Trần Hưng Đạo đã làm xăng tràn ra từ téc xăng. Sau đó lan ra khu vực nhà dân gần cạnh và bắt lửa. Lửa lan ngược trở lại làm xe téc bùng cháy dữ dội, rồi cháy lan ra diện rộng.

Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn không ngừng phán đoán lý do gây nên vụ cháy như: Do xăng kém chất lượng, do tàn thuốc lá... Thành viên Xì Trum thở dài: Xăng chuẩn bị tăng giá để đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cho các cây xăng và xe bồn.

Trước nhiều hình ảnh vụ cháy xăng được đăng tải, thành viên Quy Do Minh lên tiếng: “Cháy xăng nguy hiểm thế mà mọi người lại đứng xem cách đó không xa. Hành động liều lĩnh này còn cản trở lực lượng PCCC làm việc. Nếu xăng tiếp túc lan xa không kiểm soát thì hậu quả sẽ đến đâu?

Theo Infonet

Tin tức mới nhất