Đây là nhà vô địch cuộc thi "Chú chó xấu nhất thế giới 2016"

(2Sao) - Cô nàng chó có cái tên mĩ miều SweePee Rambo đã đăng quang trong cuộc thi gồm 16 đối thủ ngang tài ngang sức, trước sự chúng kiến của 100 khán giả.

Ngày 24/06/2016 (giờ địa phương), tại Petaluma, California, Mỹ đã diễn ra cuộc thi "Chú chó xấu nhất thế giới", một phần của Hội chợ Sonoma-Marin. Như cái tên, đây là cuộc ganh đua dành cho những chú chó có vẻ ngoài không được bóng bẩy cho lắm.

2016 là năm thứ 28 của cuộc thi "Chú chó xấu nhất thế giới". Trong đó, điểm số được tính dựa trên ngoại hình xấu, gồm mùi hôi thối, da kém và một loạt các chứng bệnh di truyền mắc phải.

SweePee Rambo

Quán quân năm nay thuộc về SweePee Rambo, một cô chó giống Chihuahua Trung Quốc có mào, 17 tuổi. Cô chó này chỉ nặng 4 pound (~1,82 kg). Người chủ của SweePee Rambo, anh Jason Wurtz, 44 tuổi, được tặng bởi người vợ đầu tiên của mình. Hiện tại, khi đã 17 tuổi, SweePee Rambo đã mù cả 2 mắt và phải mặc tã cho chó. Cô thực sự không thể đi bộ nhiều, Wurtz phải bế cô đi loanh quanh.







Theo mô tả thì: bộ mào bạch kim trên đầu SweePee Rambo sáng lấp lánh trong ánh mặt trời, những cái chân vòng ra như một con ếch. Giám khảo Neat Gottlieb đặc biệt ấn tượng với một cái chân đau của  SweePee Rambo và thêm điểm cho bộ lông của cô.

Cùng với danh hiệu quán quân và chiếc cúp, cả hai sẽ mang về 1.500 USD tiền thưởng (khoảng 30 triệu VNĐ). Wurtz cho biết mình sẽ sử dụng số tiền này để loại bỏ một khối u gần đây xuất hiện trên nướu của  SweePee Rambo.

Một số ứng viên khách trong cuộc thi năm nay:

































Bảo Châu
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất