Đôi học sinh âu yếm nơi công cộng bị chụp lén được dân mạng bảo vệ

(2Sao) - Trong trường hợp này, bạn sẽ ủng hộ cặp đôi hay phê phán họ?

Sáng 10/05, một tiểu blog đã đăng tải một câu chuyện như sau: "Sáng nay, trên một chuyến tàu điện ngầm ở Thẩn Dương, một cặp nam nữ mặc đồng phục hôn và âu yếm nhau", kèm theo đó là một số hình ảnh do chính người này chụp lại. Theo chủ nhân blog, cặp đôi đã có những hành động không đứng đắn.





Một số hình ảnh của cặp đôi học sinh

Sau khi đoạn blog xuất hiện và được một số trang web đưa tin, câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng.

Một số người cho rằng: "mặc đồng phục học sinh, có nghĩa là đại diện cho học sinh, mặc dù những hành vi đó là cá nhân, nhưng nhà trường cũng nên có tác động, cần phải chú ý đến hành vi của mình", nhưng cũng có người đặt câu hỏi: "phải chăng nên tôn trọng các em học sinh này", "không nên đăng ảnh như vậy".

Trước phản ứng của dư luận, Sun - người phát hành blog cho biết: "Hai học sinh khoảng 15, 16 tuổi, trong xe âu yếm, hôn nhau, không để ý đến người khác". Sun nhớ lại hành động trên đã khiến các hành khách trên xe khó chịu, một số nhìn cặp đôi với ánh mắt kỳ lạ.

Sun cũng cho biết: "Tôi đăng tải nội dung này để nhắc nhở mọi người không nên làm hành vi thiếu văn minh tương tự ở nơi công cộng, tôi chỉ chụp họ từ phía sau". Tuy nhiên, vụ việc bỗng nhận phải nhiều phản ứng của mọi người là điều Sun không mong đợi: "khi các trang web chuyển tiếp thông tin của tôi, rất nhiều người nói việc làm của tôi là một sự vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của họ, tôi cảm thấy họ rất sai lầm".





Sung cho rằng những hành vi này là "thiếu văn minh"





Cư dân mạng lại cho rằng Sun đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác

Một số cư dân mạng đã chỉ ra hai học sinh trên mặc đồng phục nghề của một trường học ở thành phố Thẩm Dương. Phóng viên đã liên hệ với nhà trường và nhận được phản hồi: Việc quản lý ký luật học sinh tại trường rất nghiêm khắc, mặc dù tình trạng trên xảy ra bên ngoài khuôn viên nhà trường, nhưng khi hai em này còn mặc đồng phục học sinh thì điều đó là không nên.

Được biết, theo quy định về Hành khách của Tàu điện ngầm Thẩm Dương và dựa trên "Phương pháp quản lý hoạt động đường sắt đô thị", để đảm bảo an toàn cho các hành khách, hạn chế một số hành vi, ngay cả việc ăn uống trên tàu sẽ không được ủng hộ, nhưng không quy định rõ ràng là có được có những hành vi thân mật hay không.

Ý kiến cư dân mạng:

- Tôi nghĩ ở độ tuổi đó, việc yêu nhau là bình thường. Nhưng, âu yếm và khóa môi ở nơi công cộng và làm ảnh hưởng đến người khác thì cần xem lại. Đó là còn chưa kể tiến xa hơn là quan hệ tình dục trước hôn nhân ở tuổi vị thành niên.

- Đây là nơi công cộng, họ cần làm ở những nơi kín đáo, riêng tư hơn.

- Thử tưởng tượng nếu bố mẹ hai người mà nhìn thấy ảnh của con cái mình thì thế nào? Tôi thấy xấu hổ thay cho họ.

- Làm gì ở nơi công cộng, cũng nên chú ý đến cảm xúc của người khác. Phản ứng của hành khách là dễ hiểu khi họ chứng kiến những hành vi phóng khoáng ở chỗ đông người.

- Tại sao chúng ta thấy cảnh những cặp đôi mình yêu thích trong các bộ phim hôn nhau ở nơi công cộng lại vui vẻ, hạnh phúc, nhưng ngoài đời thực, lại chỉ thấy coi thường?

- Tôi không hiểu vì sao nền văn hóa của chúng ta, việc hôn nhau giữa hai người yêu nhau lại là hành vi thiếu văn minh?

- Tôi cảm thấy chẳng có vấn đề gì. Bây giờ là thời đại nào? Thời phong kiến à?

- Tại sao không được hôn nơi công cộng? Pháp luật cấm sao? Trên phim ảnh đầy rẫy ra đấy!

- Bạn tự do chụp ảnh người ta, thì bạn có đạo đức sao?

- Người lớn cấm tuổi trẻ không được có những hành vi thân mật ở nơi công cộng, không ở tàu điện ngầm, xe buýt không, ở trường không... Bạn có nghĩ là chúng sẽ đi đến khách sạn không? Bây giờ, hãy để cho bọn trẻ được yêu, đừng để đến khi tuổi thanh xuân qua rồi cũng không có đối tương, rồi sau đó lại cuống lên mà đi tìm một ai đó để yêu, giục chúng lấy chồng/lấy vợ, sinh con.

- Dù sao thì tôi không nghĩ những người chụp ảnh người khác rồi đưa lên mạng là lịch sự, nhân cách tốt.

- Sao bạn không nhìn vào điện thoại của mình mà nhìn người ta làm gì cho khó chịu? Dù bạn có làm như vậy (đăng blog), cũng chẳng ngăn được bọn trẻ yêu nhau.

- Tuổi học sinh chính là thời gian tươi đẹp nhất để yêu.

Ý kiến của bạn trong trường hợp này như thế nào?


Bảo Châu
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất