Được bạn trai 'mời hớ' đi ăn ngày 8/3, 4 cô gái ngậm ngùi tự trả tiền

Được một chàng trai mời đi ăn hải sản vào ngày 8/3, nhưng cuối cùng 4 cô gái phải “ngậm đắng” thanh toán tiền vì chàng trai đã bỏ về giữa chừng.

Nhiều cô nàng khi được anh chàng mới quen mời đi ăn thường rủ thêm bạn bè mình đi cùng để “cho vui”. Có thể nàng muốn để những người bạn có đánh giá về anh chàng này, cũng có trường hợp đi một mình ngại nên cần có “đồng minh” đi cùng. Tuy nhiên, rắc rối cũng từ đây mà ra.

Hầu như không mày râu nào hứng thú với việc mời một cô gái đi ăn, uống nước mà cô ấy lại dẫn theo cả nhóm bạn, nếu cô ấy còn không báo trước thì thật là thảm họa. Câu chuyện của những cô nàng được một chàng trai mời đi ăn hải sản trong ngày 8/3 được một dân mạng chia sẻ trên một diễn đàn là một ví dụ “cay đắng”. Theo status và hình ảnh của người này (người chứng kiến câu chuyện), bốn cô gái xinh đẹp được một thanh niên mời đến một quán hải sản ở phố Hào Nam (Hà Nội) để chào mừng ngày 8/3. Anh thanh niên này gọi rất nhiều món ngon để chiêu đãi các nàng. Trong khi tất cả đang ngồi ăn, chàng thanh niên xin phép ra ngoài rồi mất hút. Sau khi ngồi đợi hơn 1 tiếng đồng hồ không thấy chàng thanh niên quay lại, chủ quán phải gọi công an đến giải quyết, các cô gái mới chịu chia nhau trả tiền ăn.

Câu chuyện này ngay khi được đăng tải đã nhận được sự chú ý và cộng đồng mạng “chia phe” để bình luận. Nhiều người thẳng tay “ném đá” chàng trai vì cho rằng vậy là “thiếu văn hóa”, “tư cách kém”, “ai lại làm thế vào ngày của chị em bao giờ, nếu là ngày khác thì còn hiểu được”.


Câu chuyện hải sản "đắng" ngày 8/3 được một dân mạng chia sẻ.

Tuy nhiên, phe bênh vực chàng trai và “ném đá” các cô gái đông đảo hơn. Một người dùng mạng phân tích: “Chàng trai này có lẽ là đang định tán một cô trong hội, nhưng cay mũi, ức chế mấy lần đi ăn đi uống toàn phải móc hầu bao ra mà khao cả đội bạn nàng nên mới làm thế cho bõ tức đấy mà. Ứng xử vậy thì hơi… ác, nhưng có lẽ cũng phải để cho các cô gái chừa cái tư tưởng đó đi”.

Cùng quan điểm, bạn Phạm Minh Hùng cho rằng: "Cứ thử lúc nào mời bạn gái đi ăn mà cũng dắt theo cả một “đội bóng” xem, nhất là hôm mang theo nhiều tiền ấy. Tôi là tôi không cần được cái tiếng ga-lăng theo kiểu ấy. Trả tiền cho cô gái mình thích là được rồi, còn bạn cô ấy thì xin mời… next”.

Anh Đỗ Huy Bình cũng thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ: “Phụ nữ đòi quyền bình đẳng nhưng đi ăn đi chơi lại không thích bình đẳng. Em nói rõ quan điểm, các chị em càng bình đẳng anh em càng nể và họ không bao giờ để các chị em thiệt, còn chị em nào chưa tiếp xúc đã thích ăn người thì chịu thế này là đáng. Nói thật thì hơi khó nghe. Kiểu gì chả có mấy bạn kêu tôi là đàn ông kém hay đại loại mặc váy các kiểu, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm đó. Ví dụ khi đi chơi các chị em lệ quyên (chia nhau trả tiền) thì các anh em sẽ đỡ nhiều hơn hoặc đỡ hết, còn... né tránh thì vấn đề nó khác”. Lời bình luận trên đã được hơn 1.000 lượt like trên diễn đàn cũng như nhiều chia sẻ đồng tình.


Quan điểm bình đẳng của anh Bình được nhiều người đồng tình.

Không chỉ nam giới mới cảm thấy bức xúc, ngay cả những người dùng mạng là nữ cũng “nóng mắt” với những cô nàng trong câu chuyện. Bạn Hoàng Thảo Anh hóm hỉnh viết: “Nhìn cũng đâu đến mức nghèo khó lắm mà phải để đến mức chủ quán gọi công an ra mới trả nổi tiền, tận 4 đứa cơ mà, may mà rủ đông nhá, share tiền cũng bớt xót”.

Chị Trâm Anh cũng bình luận: “Ghét kiểu con gái thế không chịu được. Mình đây (hồi) trước con gái đi chơi đi ăn, được chồng bây giờ mời mà bảo rủ bạn bè đi ăn cùng cho đỡ ngại cũng chỉ dám rủ một đứa, mà vào chỗ ăn ngó menu, thấy đồ đắt cũng chỉ dám gọi đồ linh tinh giả vờ ăn ở nhà rồi không ăn nổi nữa vì nếu để người ta thanh toán nhiều thì ngại, sợ bị nói lợi dụng”.

Một nữ dân mạng khác thì bày tỏ quan điểm: “Mình với người yêu mình đi chơi lúc nào cũng sòng phẳng. Hôm nay đi xem phim anh trả tiền vé thì lần sau em trả tiền vé, hôm nay đi ăn anh trả tiền ăn thì lần sau em trả. Chẳng phải cứ đàn ông là phải trả tiền, đôi khi phụ nữ trả tiền mới cuốn hút. Có đi chơi với bạn cũng phải có tiền trong người và đừng bao giờ có suy nghĩ đợi để người khác thanh toán”.


Hàng chục nghìn lượt "like" và bình luận về câu chuyện được chia sẻ
trên diễn đàn mạng.

Trung dung hơn, anh Lê Sơn cho rằng: “Mấy bạn nữ cứ chửi anh thanh niên kia là đàn bà, vậy không phải là các bạn đang tự nhận phái nữ xấu tính sao? Các bạn nam nói anh thanh niên kia là đàn bà đang gián tiếp xúc phạm một nửa thế giới trong ngày tôn vinh họ đấy. Theo tôi, các bạn nữ khi được người khác mời đi ăn uống, nên nói với người ta là có thêm bạn đi hay không, người ta đồng ý thì đưa đi. Còn bạn nam, nếu mời bạn nữ đi ăn, nếu bạn nữ có nói là rủ thêm bạn thì một là cân nhắc về quán ăn hợp lý với kinh tế của mình, hoặc thẳng thắn nói là muốn đi riêng với bạn nữ, và chọn nơi sáng sủa 1 chút để tránh bị nghi ngờ là thiếu đứng đắn, vậy thôi mà...”.

Theo TTvn.vn

Tin tức mới nhất