Được chuyển nhầm hơn 100 tỷ, cô nàng vung tay mua hàng hiệu suốt 4 năm

Sau khi bất ngờ nhận được số tiền khổng lồ do một ngân hàng chuyển nhầm, nữ sinh 21 tuổi người Malaysia đã thoải mái hưởng thụ cuộc sống sung sướng tại Úc với những chiếc túi hàng hiệu xa xỉ.

Christine Jiaxin Lee, 21 tuổi, hiện đang sống ở Úc và là 1 nữ sinh viên chuyên ngành kỹ thuật hóa học đến từ Malaysia. Bốn năm trước đây, một ngân hàng ở Úc đã chuyển nhầm số tiền lên tới 4,6 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng) vào tài khoản của cô gái trẻ.

Được chuyển khoản nhầm hơn 100 tỷ đồng, cô nàng vung tay mua hàng hiệu suốt hơn 4 năm - Ảnh 1.
Lee là sinh viên chuyên ngành kỹ thuật hóa học tại Úc.


Thay vì báo với ngân hàng về sự nhầm lẫn này, Lee lại sử dụng số tiền từ trên trời rơi xuống để có được cuộc sống xa hoa ở trời Tây với những chiếc túi xách hàng hiệu và những món đồ xa xỉ. Được biết, tại Úc, Lee sống chung với bạn trai trong căn hộ đi thuê nhìn ra Cảng Sydney và có giá $3,120/tháng (khoảng 70 triệu đồng/tháng).

Được chuyển khoản nhầm hơn 100 tỷ đồng, cô nàng vung tay mua hàng hiệu suốt hơn 4 năm - Ảnh 2.

Được chuyển khoản nhầm hơn 100 tỷ đồng, cô nàng vung tay mua hàng hiệu suốt hơn 4 năm - Ảnh 3.
 Với số tiền trên trời rơi xuống, Lee đã có cuộc sống vô cùng xa hoa.

Theo tờ Nines News, trong vòng chưa đầy 1 năm, Lee đã tiêu tới 3,3 triệu USD cho những chiếc túi xách thiết kế hàng hiệu và những món đồ xa xỉ khác. Cuộc sống sung sướng cứ thế tiếp diễn cho tới ngày 4/5 vừa qua, Lee đã bị bắt giữ tại Sân bay Sydney khi đang cố rời xứ sở chuột túi để trở về Malaysia. Sáng ngày 5/5, Lee đã xuất hiện tại tòa án địa phương. Tại đây, cô bị cáo buộc không trung thực trong tài chính và có sự lừa dối, cố ý đối phó dùng tiền phạm pháp.

Được chuyển khoản nhầm hơn 100 tỷ đồng, cô nàng vung tay mua hàng hiệu suốt hơn 4 năm - Ảnh 4.
Được chuyển khoản nhầm hơn 100 tỷ đồng, cô nàng vung tay mua hàng hiệu suốt hơn 4 năm - Ảnh 5.
Lee dùng tiền chủ yếu cho các túi xách hàng hiệu.


Theo tài liệu của tòa án, Lee đã dùng số tiền bất hợp pháp từ giữa tháng 7/2014 đến tháng 3/2015. Khi biết cảnh sát đang cố gắng liên lạc với mình để điều tra vụ việc liên quan đến số tiền khổng lồ, Lee đã nhanh chóng liên lạc với gia đình để có được tấm hộ chiếu Malaysia khẩn cấp nhằm giúp cô trốn khỏi Úc càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, theo luật sư của Lee, việc Lee quay về Malaysia chỉ nhằm mục đích thăm nom cha mẹ.

Được chuyển khoản nhầm hơn 100 tỷ đồng, cô nàng vung tay mua hàng hiệu suốt hơn 4 năm - Ảnh 6.
Lee là sinh viên năm ba và đang hẹn hò với chàng trai 18 tuổi.


Sau khi bị bắt giữ, hộ chiếu của Lee cũng bị tịch thu. Cô bị cấm ra vào bất kỳ sân bay quốc tế nào ở Úc và sẽ phải báo cáo với cảnh sát Sydney 2 lần mỗi ngày trong quá trình điều tra vụ việc.

Được biết, Lee đã sống ở Úc 5 năm cùng với bạn trai của mình, anh Vincent King (18 tuổi), tại Rhodes ở phía Tây bắc của Sydney. Sau khi chuyển tới Úc được 1 năm, cô đã bất ngờ nhận được số tiền trên trời rơi xuống này và mọi chuyện cứ thế xảy ra sau đó.

Được chuyển khoản nhầm hơn 100 tỷ đồng, cô nàng vung tay mua hàng hiệu suốt hơn 4 năm - Ảnh 7.
Bạn trai của Lee đã tới bảo lãnh cho bạn gái mình.


Chia sẻ với báo chí, bạn trai của Lee cho biết anh không hề biết bạn gái mình đã sử dụng số tiền bất hợp pháp bởi chưa bao giờ thấy bạn gái mua đồ đắt tiền. Chỉ tới khi nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát, anh mới lờ mờ biết chuyện. Sáng ngày 5/5, Vicent King đã đến và nộp 1.000USD (khoảng 20 triệu đồng) để bảo lãnh cho bạn gái.

Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra và phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra tại Tòa án Downing Centre Local vào ngày 21/6 tới.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất