Em trai Sơn Tùng M-TP "Muốn trở thành nhà báo để… bênh anh"

Khi hỏi về ước mơ sau này của Việt Hoàng, cậu bạn hồn nhiên chia sẻ rằng có sở thích viết lách và trong tương lai muốn trở thành một nhà báo để còn… bênh anh khỏi những “búa rìu” dư luận.

Khán giả nhạc Việt, đặc biệt là các fan của chàng ca sỹ đang sở hữu sức “nóng” top 1 hiện nay - Sơn Tùng-MTP - chắc hẳn rất nhiều người tò mò về cậu em trai dễ thương của anh chàng. Ngoài một vài hình ảnh từng được cộng đồng mạng truyền tay nhau trước đây, toàn bộ thông tin về tính cách, cuộc sống, việc học tập của Nguyễn Việt Hoàng (tên thật của em trai Sơn Tùng M-TP) đều không được tiết lộ. Vốn là người bản lĩnh và muốn bảo vệ gia đình nên bản thân Sơn Tùng M-TP cũng hạn chế tối đa sự xuất hiện của bố mẹ và em trai trước các phương tiện truyền thông.




Những hình ảnh của Nguyễn Việt Hoàng - cậu em của Sơn Tùng M-TP được
 cộng đồng mạng truyền tay thời gian trước đây.

Tuy nhiên, mới đây, trong một chuyến về Thái Bình, chúng tôi đã kết nối được với Việt Hoàng và thật sự ngạc nhiên khi cậu bạn 10X này vui vẻ nhận lời mời tham gia cuộc trò chuyện có phần hơi… đường đột. Việt Hoàng tỏ ra mình là một người tự tin, thân thiện và hơn hết là dành tình yêu to lớn cho gia đình giống như anh trai của mình.

Điểm khiến người ta vừa bất ngờ, lại vừa có chút cảm động nhất là khi hỏi về ước mơ sau này của Việt Hoàng. Cậu bạn hồn nhiên chia sẻ rằng có sở thích viết lách và trong tương lai muốn trở thành một nhà báo để còn… bênh anh khỏi những “búa rìu” dư luận.

Chào Việt Hoàng, là em trai của một người nổi tiếng cảm giác thích chứ?

Chào bạn, thật ra cũng không có gì khác biệt đâu. Tất cả bạn bè của mình đều biết anh Tùng từ ngày xưa, vì anh hay tham gia các cuộc thi hát ở trường, và vì cả mình và anh Tùng đều rất quý mến bạn bè, hay rủ các bạn về nhà chơi. Vì đã quá quen như vậy rồi nên làm em của người nổi tiếng hay không với mình cũng rất… bình thường thôi. (cười)

Khi đi ra đường, cũng có một vài fan của anh Tùng nhận ra và chỉ trỏ. Nhưng dạo này trời rét, mỗi khi ra ngoài mình đều đeo khẩu trang nên hầu như không còn ai nhận ra nữa rồi! (Cười lớn)

Hoàng ở Thái Bình, trong khi anh Tùng lại ở Sài Gòn. 2 anh em có thường xuyên liên lạc không?

Có chứ! Bố mẹ mình thường xuyên gọi điện cho anh, và mình cũng vậy. Là anh em trai nhưng mình và anh Tùng tâm sự mọi thứ với nhau. Trước đây, khi anh còn ở nhà, 2 anh em gần như “dính” nhau như hình với bóng ngoài giờ học. Bây giờ khi anh ở xa, tình cảm giữa 2 anh em càng khăng khít hơn nhiều.

Mình còn nhớ như in năm anh Tùng 18 tuổi, quyết định vào Sài Gòn đi học. Lúc cả nhà tiễn anh ra sân bay, anh Tùng quay lại vẫy tay chào gia đình, mẹ mình rơm rớm nước mắt, còn mình vì là con trai nên cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, mình đã không thể cố gắng được nữa và òa khóc vì quá nhớ anh, cảm giác như thiếu đi 1 cái gì đã quá quen thuộc trong cuộc sống của mình ấy.

Từ ngày anh Tùng được biết đến thì lại càng ít về nhà, chỉ có hay ra Hà Nội diễn thôi. Mỗi lần như vậy mình và bố mẹ đều sắp xếp thời gian lên Hà Nội thăm anh. Tết này chắc sẽ rất vui vì anh Tùng về nhà khá nhiều ngày.







Hình như Hoàng rất thần tượng anh trai của mình thì phải?

Đúng vậy. Những gì anh Tùng đã phải đương đầu thì mọi người đều nhìn thấy rồi đó. Nhưng có điều mọi người không biết đó là anh Tùng không bao giờ than vãn, oán trách mà luôn có ý chí mạnh mẽ, kiên cường. Mỗi khi gọi điện về nhà, anh luôn tỏ ra vui vẻ để bố mẹ không phải lo lắng. Đó chính là điều mình khâm phục nhất ở anh.

Nhưng nếu không phải là em trai, mà với tư cách là một khán giả nghe nhạc bình thường thôi, bạn có hâm mộ Sơn Tùng đến vậy không?

Cũng có. Trước giờ mình chưa bao giờ nghe một thể loại nhạc với tiết tấu nhanh, trôi qua một cách “vèo vèo” như vậy, nhất là những đoạn đang từ thấp lên cao, từ cao bỗng vụt xuống thấp rất lạ tai. Mình nghĩ đó là nét riêng trong âm nhạc của anh Tùng, những người khác yêu mến anh chắc cũng một phần vì điều đó.

Trong số các bài hát của anh Tùng, bạn thích nhất bài nào?

Mình thích nhất bài “Anh sai rồi”. Chắc bạn sẽ thắc mắc vì đây không phải là một bài hit. Nhưng vì là người nhà nên mình biết hôm sáng tác bài này, anh Tùng đã rất buồn, chưa bao giờ mình trông thấy anh buồn đến vậy. Chính vì vậy khi nghe ca khúc này cũng thấy rất “cảm”.

Còn ca khúc mà mình có nhiều kỷ niệm nhất lại là bài “Truth”. Hôm anh Tùng sáng tác bài này, mình có lên phòng anh chơi. Mình chỉ tình cờ nghêu ngao 1 đoạn theo cảm hứng vì thấy vui tai, không ngờ anh Tùng đã lấy luôn đoạn đó ghép vào bài.




Bạn thấy mình và anh trai giống nhau nhất ở điểm nào?

Ai cũng nói anh Tùng giống bố còn mình thì giống mẹ. Tuy nhiên, có một điểm mà càng lớn, 2 đứa càng giống nhau là giọng nói. Về tính cách thì cả 2 anh em đều rất cởi mở, hòa đồng, phóng khoáng.

Sau này, bạn có định theo đuổi nghệ thuật giống anh trai mình không?

Thật ra mình có nhiều sở thích lắm. Mình thích hát, mỗi tội giọng mình không cao được như giọng anh Tùng (cười). Nhưng thể loại mình hay nghe lại là những ca khúc ballad nhẹ nhàng, sâu lắng chứ không “giật gân” như thị hiếu của các bạn trẻ bây giờ.

Bên cạnh đó, mình cũng muốn tìm hiểu làm nhạc nữa. Mình hay tìm hiểu dòng Dubstep và mến mộ tài năng của anh Touliver. Mình cũng từng tham gia đội bóng đá của trường và đi thi đấu cho thành phố nên tất nhiên là có niềm yêu thích với thể thao rồi.

Ngoài ra, mình cũng từng suy nghĩ tới việc sẽ trở thành một nhà báo trong tương lai để có gì còn… bênh anh. Mình thấy một vài anh chị nhà báo bây giờ, từ một sự việc nhỏ, rồi họ phân tích, đánh giá… nói chung là làm quá lên, gây ảnh hưởng tới nhân vật rất nhiều. Nếu đổi lại mình ở vị trí của anh Tùng, chắc chắn mình sẽ không chịu được những áp lực vô hình đó.

Tuy nhiên, tất cả đó chỉ là sở thích của mình thôi. Mình nghĩ mình vẫn còn quá trẻ để quyết định sẽ theo đuổi ngành nghề nào. Mục tiêu trước mắt của mình là phải thi đậu cấp 3 trong năm nay đã.







Nói một chút về công việc học hành của bạn ở trường được không?

Mình đang học lớp 9, sắp tới sẽ bước vào kỳ thi chuyển cấp nên lịch học tập khá dày đặc. Tuy nhiên, mình cũng cố gắng cân bằng học tập với các hoạt động khác. Ví dụ như hôm nay, sau buổi trò chuyện với bạn đây, mình sẽ có buổi học và sau đó là buổi từ thiện Tết ở làng trẻ SOS với trường.

Cũng vì năm cuối cấp rồi nên mình và các bạn luôn trân trọng khoảng thời gian còn lại được ở bên nhau. Thi thoảng, mình hay rủ các bạn về nhà liên hoan vào các dịp đặc biệt. Cũng may bố mẹ mình khá thoáng tính và hiểu con cái nên đều yêu mến những người bạn của mình.

Cảm ơn Việt Hoàng về những chia sẻ thú vị vừa rồi!





Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất